Cập nhật lúc : 5:27 PM, 11/07/2010

Xin chào tân Vương

(VOV) - Dù kết quả trận chung kết diễn ra rạng sáng 12/7 như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn sẽ là trận chung kết lịch sử của một kỳ World Cup với sự xuất hiện của một nhà vua mới…

“Thành phố vàng” Johannesburg là thiên đường của Hà Lan và Tây Ban Nha. Với độ cao gần 1.800m so với mực nước biển, sân Soccer City ở Johannesburg là nơi tổ chức trận chung kết cao thứ 2 trong lịch sử World Cup. Địa điểm này chỉ kém sân Azteken ở Mexico City, nơi có độ cao hơn 2.300m so với mực nước biển.

“Thầy tiên tri” Paul đã dự báo, Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng trong trận đấu lịch sử này, nhưng tất nhiên, hàng triệu cổ động viên Hà Lan chẳng có lý do gì để lo lắng, vì dù có nổi tiếng đến mấy đi nữa, Paul vẫn chỉ là một con bạch tuộc.

Bia vẫn chảy tràn ở bất kỳ đường phố nào của Johannesburg nơi các cổ động viên Hà Lan có mặt từ nhiều ngày qua. Đơn giản vì họ có niềm tin rằng, Hà Lan không thể mãi cam chịu số phận là kẻ thất bại vĩ đại, sau thất bại trong các trận chung kết năm 1974 và 1978.

Tây Ban Nha sẽ tiếp tục ăn mừng chiến thắng?

Mitchell là một ca sĩ Hà Lan đến Nam Phi để biểu diễn tại khu Fan Fest bên ngoài sân Soccer City, và dù không biết nhiều về bóng đá, anh vẫn khẳng định rằng, Hà Lan không thể thất bại trong trận chung kết ở Nam Phi, mảnh đất có quá nhiều duyên nợ lịch sử với Hà Lan, nơi họ thậm chí có thể coi như sân nhà thứ hai của mình:

Anh Marcel, một cổ động viên Hà Lan khác cũng tin tưởng: “Chúng tôi đang có những cầu thủ tuyệt vời nhất, một huấn luyện viên tuyệt vời. Ngoài ra việc chúng tôi đã 3 lần vào chung kết. Quá tam ba bận. Chắc chắn chúng tôi sẽ đánh bại họ”.

Nếu như Hà Lan đã 3 lần có mặt ở bán kết và 2 lần được tham dự trận chung kết, thì phải đợi đến giải đấu diễn ra trên đất Nam Phi, Tây Ban Nha mới lần đầu tiên lọt vào đến bán kết, rồi trận đấu cuối cùng ở một vòng chung kết World Cup này. Tây Ban Nha đã giành được chức vô địch EURO 2008 và bây giờ, họ cần thêm danh hiệu ở World Cup 2010 để được thừa nhận như một thế lực thực sự ở châu Âu cũng như thế giới, chứ không chỉ là ông vua vòng loại

Hay niềm vui thuộc về cổ động viên Hà Lan?

Hoà trong đám đông cổ động viên Tây Ban Nha đang say sưa ăn mừng trước trận chung kết lịch sử này, một nữ cổ động Tây Ban Nha hào hứng cho biết: “Đội tuyển của chúng tôi luôn thi đấu tốt hơn sau mỗi trận đấu. Càng vào sâu các cầu thủ càng thi đấu hay hơn. Tôi tự hào là người Tây Ban Nha”.

Decles, một cổ động viên người Nam Phi chia sẻ với chúng tôi lý do tại sao anh lại ủng hộ Tây Ban Nha cuồng nhiệt không kém gì một người Tây Ban Nha: “Tây Ban Nha rất khiêm tốn. Như Casilas chẳng hạn, anh ấy là một đội trưởng tuyệt vời, vậy mà sau khi đánh bại Đức, anh ấy vẫn dành những lời khen tặng tốt đẹp nhất cho các cầu thủ trẻ của Đức. Tôi thực sự ấn tượng với sự khiêm tốn của họ”.

Điều đáng ngạc nhiên là Hà Lan và Tây Ban Nha chưa từng gặp nhau ở một giải đấu lớn nào. Trong 8 trận giao hữu, Hà Lan thắng 4, thua 3 và hòa 1 trận. Có thể nói, viễn cảnh lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới đang mở ra trước mắt cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha. Sau những gì đã thể hiện, cả hai đều xứng đáng giành được chức vô địch. Xin được nhắc lại rằng, cho dù đội nào giành chiến thắng đi nữa thì bóng đá thế giới vẫn sẽ có một nhà vua mới. Xin chào mừng tân vương!./.

Nhóm PV từ Nam Phi

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu