Bố mẹ tôi sinh được 2 người con. Tôi là con trai, trên tôi là một chị gái. Tuy chỉ là nông dân nhưng bố mẹ rất hiểu biết và yêu thương, chăm chút cho chúng tôi từng ly từng tý. Chị em tôi luôn nghe lời bố mẹ nên gia đình lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc.
Chị gái tôi năm nay 23 tuổi, sức khoẻ không được tốt lắm, (cao 1m54 và chỉ nặng có 38kg), nên bố mẹ cũng không yêu cầu nhiều ở chị. Tốt nghiệp cấp 3, chị không thi Đại học mà chỉ học Trung cấp dược; hiện đang làm tại bệnh viện tỉnh.
Từ nhỏ, chị tôi đã rất thích nghe đài, đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Chiếc đài nhỏ như người bạn tri kỷ, bên chị những lúc buồn vui. Điều đặc biệt là chị luôn có tình cảm đặc biệt đối với các chiến sĩ Hải quân, rất yêu màu áo lính vì cách sống có lý tưởng và trung thành của họ.
Cũng nhờ nghe đài mà chị đã quen và yêu một sĩ quan Hải quân ở Hải Phòng. Chị đã rất hạnh phúc với tình yêu đầu đời của mình. Nhưng rồi sau 2 năm, tình yêu đó đã rời xa chị khi anh quyết định lập gia đình với một người phụ nữ khác.
Chị rất buồn và nói với gia đình rằng anh đã mất do tai nạn giao thông. Mãi sau này tôi mới biết là không phải vậy. Bây giờ tôi đi học xa nhà, không còn ở bên chị như trước nữa nên rất lo.
Gần đây, chị mới quen một anh chiến sĩ ở đảo và họ thường xuyên nhắn tin cho nhau. Suốt 5 tháng liền, ngày nào anh cũng nhắn tin lúc 5h30’ để gọi chị dậy. Lúc nào chị buồn và cần thì anh cũng nhắn tin để chị cảm thấy vui vẻ hơn. Nội dung tin nhắn toàn những lời yêu thương. Nhưng khi tôi hỏi thăm thì chị bảo rằng: chỉ nhắn tin cho vui vậy thôi, chứ chị không còn niềm tin vào tình yêu nữa.
Tôi rất thương chị, vì chị không chỉ yếu về sức khoẻ mà còn có vết thương tinh thần. Giờ đây chị không còn niềm tin vào tình yêu, không tin rằng hạnh phúc là có thật, và chị luôn nghĩ rằng, số phận buộc chị phải chịu đau khổ như thế.
Thấy chị như vậy và cũng vì quá thương chị nên tôi đã quyết tâm thi vào một trường quân đội, trở thành một người lính. Tôi muốn chứng minh cho chị thấy rằng, người lính có những đức tính tốt như em của chị và người lính cũng rất chung tình.
**Sự e dè, nghi ngại và mất niềm tin của một cô gái trẻ đối với tình yêu và hạnh phúc vì một lần tan vỡ, liệu có đáng hay không? Theo bạn, lúc này điều gì là cần nhất để cô ấy có thể lấy lại sự tươi vui, hồn nhiên, niềm tin và lạc quan vào cuộc sống, vào tình yêu?
Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết./.