
Nô nức xem vua xuống ruộng đi cày
2:39 PM | 09/02/2011
Trong lễ Tịch điền, một cụ già đức cao, vọng trọng trong vùng được "nhập linh" vua Lê Đại Hành để thay mặt vua cày xá cày đầu tiên trong năm mới

Những con phố "ngủ quên"
11:59 AM | 03/02/2011
Một Hà Nội tĩnh mịch, không náo nhiệt ồn ào, dù chỉ trong một ngày, đúng hơn là một buổi sớm, nhưng vẫn đủ để trở lại vẻ đẹp vốn có của nó

Dạo quanh chợ hoa cổ nhất Hà thành
7:36 PM | 29/01/2011
Người Hà Nội dù đi ngược về xuôi, dù trải bao lận đận, nhưng đến ngày giáp Tết vẫn rủ nhau về chợ hoa Hàng Lược, đón nhận sắc trời hương đất của Thăng Long - Hà Nội.

Thế là mình đã biết gói bánh chưng !
4:01 PM | 28/01/2011
Nghe học sinh nói “Con chưa bao giờ gói bánh chưng cả!”, một cô giáo trẻ quay sang thì thầm với đồng nghiệp: “Em cũng chưa bao giờ...”

Ông đồ xuống phố đón Xuân
7:43 PM | 25/01/2011
Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến Xuân về, các ông đồ lại đem bút, nghiên ra phố.

Hàng Mã nhộn nhịp ngày ông Táo về trời
3:47 PM | 25/01/2011
Năm nào cũng vậy, cứ tới 23 tháng Chạp là phố Hàng Mã lại nhộn nhịp và rực rỡ hẳn lên. Cả tuyến phố tấp nập người mua, kẻ bán.

Chắt từng giọt đất thành hoa
4:31 PM | 20/01/2011
Những cánh hoa xinh xắn, mềm mại và rất có hồn khiến người xem nếu không được giới thiệu sẽ khó tưởng tượng nổi rằng hoa được làm từ đất mà cứ ngỡ là hoa tươi

Ngộ nghĩnh: Mèo – Cafe
4:00 PM | 19/01/2011
Ngồi uống cafe và chơi đùa cùng các chú mèo là sáng kiến mà cô chủ Huyền Hương đưa tới khi thành lập Ailu Cooffee Cat.

Nghệ thuật tạo hình bằng ô mai
6:03 PM | 10/01/2011
Để tạo những sản phẩm ô mai này chỉ cần vài dụng cụ đơn giản như: chiếc kéo, khăn lau, que tăm. Và tất nhiên là cả nguyên liệu chính là… ô mai.

Đón Tết cùng người Mông ở Mộc Châu
10:58 AM | 02/01/2011
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết của đồng bào Mông, không khí ở khắp các bản làng đã bắt đầu nhộn nhịp. Trong làn sương mờ huyền ảo, sắc trắng của những bông hoa mận... báo hiệu mùa Xuân đã về