Xa quê nghe tiếng chuông chùa

9:48 AM | 04/02/2011

Lên chùa cầu an sáng ngày mồng một Tết đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam dẫu là ở trong nước hay ở một phương trời xa xôi.

Tết còn vẹn nguyên trong ký ức

1:15 PM | 01/02/2011

30 năm nay, bà mới có dịp đón Tết tại quê nhà.

Hội chợ Tết Việt tại San Diego

3:10 PM | 30/01/2011

Hội chợ Tết 2011 năm nay vẫn do Hội bạn trẻ Mỹ-Việt (Vietnamese American Youth Alliance- VAYA) tổ chức tại sân của công viên Balboa Park ở thành phố San Diego (California). 

Hình bóng quê hương

4:27 PM | 25/01/2011

Trong nỗi nhớ nhà trên những vùng đất xa xôi, tôi đã gặp hình bóng quê hương ở những con người mang dòng máu Việt luôn hướng về cội nguồn

Nhớ Tết người Việt ở trời Âu

4:23 PM | 25/01/2011

Vật chất thì đầy đủ nhưng thiếu không gian quê Việt, thiếu cái náo nức, bồn chồn, bận rộn, tất tả của những ngày cuối năm

Giá trị Việt giữa trời Tây

4:01 PM | 25/01/2011

Hệ thống nhà hàng, tiệm ăn từ cao cấp đến bình dân với những biển hiệu thuần Việt đầy tự tin đang hiện diện vững vàng khắp các thành phố lớn của Đức

Cô gái Việt làm dâu nước Ý

3:42 PM | 25/01/2011

Mặc dù hai đứa con đều có thể nói được 4 thứ tiếng, cả 2 vợ chồng Ngân vẫn quyết định, sẽ đưa các cháu trở về Việt Nam một thời gian để học trôi chảy ngôn ngữ quê mẹ

Tiếng đàn tranh giữ hồn quê

9:39 AM | 25/01/2011

Thông qua tiếng đàn tranh, những nét đẹp của Việt Nam đến với bạn bè nước ngoài.

Bản lĩnh và nghị lực của người phụ nữ Việt trên đất khách

4:10 PM | 24/01/2011

“Mình thì có gì mà kể, chỉ là sự cố gắng thôi”, chị đã nói vậy nhiều lần khi tôi ngỏ ý muốn viết về chị

Khẳng định nguồn gốc Việt bằng tiếng mẹ đẻ

4:06 PM | 24/01/2011

“Tiếng Việt vẫn phát triển trong giới trẻ gốc Việt tại Australia, dù tiếng Anh được sử dụng nhiều hơn”, TS Thái Duy Bảo (ĐH Quốc gia Australia) khẳng định