Mẹ cần một mái ấm

6:15 PM | 26/07/2010

Đời người “Sống có cái nhà, chết có cái mồ”, vậy mà bà Nguyễn Thị Hòa - vợ liệt sĩ Lê Văn Đượm - nay đã đến cái tuổi sắp gần đất, xa trời mà chưa có được căn nhà để che nắng che mưa.

Bé 9 tuổi bị bỏng điện, cụt 2 tay và…

1:35 AM | 17/04/2010

Tai nạn khủng khiếp khiến cho bé bị bỏng rất nặng, hai tay bị cụt, bộ phận sinh dục bị bỏng sâu và tổn thương nghiêm trọng

Bé 5 tuổi ung thư gan, lại vừa mất mẹ

9:05 AM | 21/01/2010

Mẹ cháu bị bệnh u não, vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị được gần 1 năm thì chị qua đời ở tuổi 26, cách đây hơn 10 ngày.

Cháu bé bị bạch cầu, còn mắc thêm bệnh gan

8:53 AM | 21/01/2010

Đáng ra năm nay Hưng học lớp 9, nhưng năm lớp 6 vì phải vào viện điều trị liên miên nên Hưng phải học lại. Có lần, cháu nằm trong viện suốt 2 tháng để điều trị.

Cậu bé 10 tuổi bị tai nạn, đa chấn thương

5:50 PM | 17/01/2010

Vụ đâm xe làm bố bé Dương chết tại chỗ, người mẹ bị chấn thương não khó có khả năng hồi tỉnh lại và Dương thì đang trong tình trạng nguy kịch

Ông bệnh tật nuôi cháu mồ côi

9:30 AM | 15/01/2010

Bố em bị bệnh ung thư thận qua đời khi em vừa tròn 2 tuổi. Năm lên 8, mẹ bỏ em đi vì căn bệnh tâm thần. Em được gửi cho dì ruột nuôi. Cuộc sống của dì quá khó khăn, em về ở với ông nội đã ngoài 70 tuổi lại bị bệnh thần kinh.

Ngôi nhà khổ đau

4:20 PM | 25/12/2009

Đã hơn 20 năm kể từ ngày lấy chồng, đôi vai yếu ớt của bà phải gồng gánh cật lực để lo toan cho 5 con người ngớ ngẩn. Nhưng giờ, chút sức lực cuối cùng cũng không còn nữa khi bà lại mắc thêm căn bệnh nan y.

Mong manh trước căn bệnh hiểm nghèo

5:17 PM | 21/12/2009

Võ Thành Luân (1994) bị bệnh máu trắng. Gia đình đã bán mọi thứ có thể để chữa trị cho cháu

Hãy giúp cô bé mồ côi cha, bị bệnh máu trắng

7:03 PM | 17/12/2009

Hoàn cảnh của Nguyễn Thị Minh Ánh (ở tổ 16, phường Trần Phú, thị xã Hà Giang -tỉnh Hà Giang) rất đáng thương. Bố mất từ năm em mới 3 tuổi, đến năm em 8 tuổi (10/2006), các bác sĩ phát hiện Ánh bị bệnh máu trắng.

Giúp cháu Thảo phẫu thuật xương bánh chè

11:46 AM | 26/11/2009

Nếu được phẫu thuật, Thảo sẽ có thể đi lại bằng đôi chân của mình. Nhưng gia đình Thảo quá khó khăn, bố bị tai nạn, em cũng tàn tật