Máy nước công cộng

9:26 AM | 25/07/2010

Từ những năm 1980 trở về trước, Hà Nội còn nhiều vòi nước máy công cộng đặt tại một số đường phố, trong các ngõ xóm và khu tập thể. Đó là Hà Nội của cái thời có 4 quận nội thành, mấy chục vạn dân.  

Người giữ lại một nét hương vị Hà Thành

9:03 PM | 24/07/2010

Gần nửa thế kỷ nay, những người sành uống chè ướp sen đều biết tiếng của hàng Tuấn “chè”(tên thường gọi của nghệ nhân Vũ Anh Tuấn) nơi có bán chè sen ngon bậc nhất Hà Thành.

Ô Quan Chưởng còn mãi với thời gian

3:13 PM | 22/07/2010

Hà Nội có 36 phố phường, nhưng chỉ duy nhất Ô Quan Chưởng gần như còn nguyên vẹn kiến trúc từ lúc xây dựng đến bây giờ. Người xưa kể, mặt thành cổng Ô Quan Chưởng một thời rộng đến mức ngựa có thể phi được

Cải tạo cảnh quan dọc tuyến sông Tô Lịch

5:22 PM | 21/07/2010

Theo kế hoạch, trước 10/8, sẽ thu dọn sạch rác, phế thải xung quanh sông Tô Lịch; giải tỏa mặt bằng đối với các tổ chức, cá nhân lấn chiếm sử dụng đất trái phép trước 31/7.  

Hoàn thành thêm một công trình chào mừng 1000 năm

2:24 PM | 20/07/2010

Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – công trình được chọn gắn biển chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức khánh thàng sáng 20/7.

Gánh hàng hoa

9:20 AM | 20/07/2010

Trong cái xô bồ của Hà Nội hôm nay, đã khuất dần những nét thanh lịch của gánh hàng hoa. Các cửa hàng hoa la liệt đường phố với đủ kiểu hoa bó, hoa lẵng khác nhau. Thật sang, thật hiện đại nhưng dáng vẻ nhàn nhã, giao hòa giữa người mua và người bán chẳng còn

“Sức sống mới” ở làng mỹ nghệ Sơn Đồng

3:17 PM | 18/07/2010

Làng Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là nơi có nghề tạc tượng và đồ thợ phụng Phật giáo lớn nhất cả nước. Nơi đây từng được xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng, chất lượng tượng gỗ được tạc khắc, cũng như số lượng người làm tượng.

Hà Nội đặt tên Đại lộ Thăng Long

6:15 AM | 15/07/2010

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhất trí thông qua việc đặt tên Đại lộ Thăng Long cho đường Láng-Hòa Lạc tại Kỳ họp thứ 21 chiều qua 14/7.

Phố cổ Thanh Hà xưa và nay

5:22 PM | 13/07/2010

Từ Hồ Gươm, dạo qua các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, đến Hàng Chiếu, tới Ô Quan Chưởng, sẽ bắt gặp con phố nhỏ Thanh Hà. Phố nhỏ đến nỗi người ta thường nghĩ đây là một con ngõ nằm xen giữa các phố cổ.

Nhạc sĩ Vĩnh Cát và tình yêu Hà Nội

9:35 AM | 09/07/2010

“Nếu trong các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long chỉ toàn ca khúc, chỉ có các loại nhạc Pop, Rock… thì thật nghèo nàn, như thiếu đi chất trí tuệ của người Hà Nội. Vì lẽ đó, tôi muốn sáng tác giao hưởng về Hà Nội”.