14 người Việt chết cháy ở Nga: Tang thương quê nghèo

(VOV) -Nỗi đau ập đến quê nghèo khi cùng lúc đón nhận tin dữ, khi 2 người con trong xã bị tử nạn trong vụ cháy xưởng may ở Nga.

Sáng 13/9, chúng tôi tìm về xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)-địa phương có 2 nạn nhân tử vong vụ cháy xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk (Nga) trong đêm 11/9 làm 14 công nhân Việt Nam tử nạn. Nỗi đau ập đến hai gia đình anh em họ Đặng Quang Thành (SN 1993) và Đặng Quang Ngọc (1992).

Từ ngoài ngõ, rất đông anh em họ hàng, hàng xóm đến chia buồn với gia đình anh Đặng Quang Thành.

Thành là con thứ hai trong số 4 người con ông Đặng Quang Văn và bà Hoàng Thị Cảnh.

Học chưa hết cấp 3, Thành đã phải bỏ dở để phụ giúp nghề mộc với bố, kiếm tiền nuôi 2 em ăn học. Nhưng rồi tiền chẳng đủ, em gái Thành cũng phải nghỉ học, Thành bảo bố mẹ vay ngân hàng 40 triệu đồng để sang Nga làm thuê cùng với em họ.

Nỗi đau các gia đình công nhân thiệt mạng ở Nga

Công việc nơi đất khách quê người chưa ổn định thì cả Thành và Ngọc đã bị lửa thiêu chết trong xưởng may.

Chị Hoàng Thị Cảnh ngất lên, ngất xuống mỗi khi nghe tin dữ của con. “Thành ơi, răng con bỏ mẹ mà đi nhanh rứa con. Có khổ mấy thì về với mẹ ăn cơm mắm, cơm muối cũng được Thành ơi…”.

Tiếng khóc não nề của bà Cảnh- mẹ Thành khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Ông Đặng Quang Văn- bố Thành nghẹn ngào: “Học chưa hết cấp 3, nhà nghèo nên thằng Thành đã phải nghỉ học rồi. Tưởng nó đi làm ăn ở nước ngoài kiếm tiền trả nợ thì không may bị nạn, khổ quá chú ơi…”.

Rời nhà anh Thành, chúng tôi tìm đến nhà anh Đặng Quang Ngọc cách đó không xa. Trước bàn thờ mới lập vội cho con trai, ông Ngọ nói trong nước mắt: “Nhà nghèo nên thằng Ngọc chỉ học hết lớp 9 rồi ở nhà phụ giúp công việc cho bố mẹ. Ở trong xã nhiều người đi xuất khẩu lao động nên tôi cũng cố vay mượn 50 triệu đồng cho nó đi chứ ở nhà không có việc gì làm”.

 

Anh Đặng Quang Ngọ đau đớn khi nghe tin con mình tử nạn trong vụ cháy ở Nga

Những tưởng đi lao động ở nước ngoài sẽ đem lại cơ hội may mắn, đổi đời thì gia đình ông Ngọ đón nhận tin dữ khi con trai ông bị tử nạn trong xưởng may.

“Nó đi chưa được hai tuần mà đã gặp nạn rồi chú à, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin ở bên Nga như thế nào, giờ chúng tôi chỉ mong được đón nó về quê để lo hậu sự..”, ông Ngọ nói.

May mắn thoát nạn trong vụ cháy xưởng may ở Nga, anh Nguyễn Xuân Tú (SN 1988, xóm 9, xã Bảo Thành, Yên Thành) đã liên lạc về với gia đình sau khi vụ cháy xảy ra.

Ông Nguyễn Xuân Hữu, bố Tú cho biết: “Đêm 11/9, khi gia đình tôi đang ngủ thì nghe thằng Tú gọi điện về thông báo cháy xưởng may làm việc, làm nhiều người chết khiến cả gia đình tôi lo lắng vì trong số các công nhân đó còn có cậu nó nữa. Sáng nay, qua báo đài đưa tin, chúng tôi mới được biết cậu nó chỉ bị thương”.

 

Bàn thờ được lập vội cho anh Đặng Quang Ngọc

Khi xảy ra cháy, anh Tú đã đập cửa kính ở tầng 3 rồi men theo tường nhảy xuống nên thoát nạn và gọi điện thông báo cho gia đình. “Lúc gọi điện, nó hoảng hốt kêu cứu vì bên trong còn rất nhiều người chưa kịp chạy thoát ra”, ông Hữu cho hay.

Tại gia đình nạn nhân Hồ Trọng Lệ (thôn Hồng Thái, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), hiện tại gia đình vẫn chưa biết được bất kỳ thông tin chính thức nào về tình hình của anh Lệ.

Chị Trần Thị Mừng-vợ anh Lệ cho biết: “Anh Lệ đi lao động ở Liên bang Nga đến nay đã được 4  năm. Cũng chỉ vì gia cảnh quá nghèo khó, lại đông con nên anh ấy mới phải tha hương cầu thực”.

Được biết, chị và anh Lệ có 3 người con. Đứa lớn mới được 12 tuổi còn đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi. Từ ngày nghe tin dữ của chồng, chị Mừng như ngồi trên đống lửa, lo cho chồng thương các con còn nhỏ dại. Hai hàng nước mắt của chị đã khóc cạn khô nhưng chị vẫn tin rằng chồng mình sẽ sống sẽ trở về cùng mẹ con chị./.

Danh sách ý kiến

Sắp xếp theo:
  • Đặng quang Hồng
    Bố của cháu Đặng Quang Ngọc tên chính xác là Đặng Quang Võ (chứ không phải tên Ngọ)có thể pv nghe tiếng Nghệ An ko quen nên nhầm)
    Xin chia buồn cùng gđ 2 anh!cùng toàn thể các gđ có người thân bị nạn!
  • Hoàng Hiếu
    Sao mà khổ thế nhỉ, hầu như năm nào cũng có lao động Việt Nam bị chết khi ở nước ngoài. Ở quê tôi, nhiều người đã phải bỏ mạng ở nước ngoài mà không đưa được về nhà vì họ hầu như là lao động "chui", đi theo hình thức du lịch rồi bỏ trốn ra ngoài làm thuê. Đến lúc xảy ra tai nạn thì chủ lao động bỏ trốn, trốn tránh trách nhiệm. Mong sao hương hồn các bạn siêu thoát !
  • Nguyễn Đức Hiếu
    Khổ quá! Xin chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số!
  • Mạnh Hưng
    Tôi thấy nhiều lao động đi xuất khẩu chui nên không có bảo hiểm, hợp đồng lao động rõ ràng. Lúc xẩy ra tai nạn, họ là những người chịu thiệt thòi nhất. Tôi mong các cơ quan chức năng, bộ LĐ-TB-XH và Đại sứ quán Việt Nam xem xét lại vấn đề này