Bóng đá nữ Việt Nam:

Chuyện những “kẻ” bỏ cuộc chơi

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 kết thúc cũng chính là thời điểm đánh dấu việc hàng loạt cựu binh bóng đá nữ Việt Nam chia tay sân cỏ.

Họ quyết định lui về phía sau, đảm nhiệm những vai trò mới, nhường lại sân khấu chính cho lớp đàn em phô diễn tài năng. Và cho dù những lời chia tay đó đều đã được nói từ trước nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy bùi ngùi, xen lẫn một chút tiếc nuối.

Đoàn Thị Kim Chi, biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam trong gần 10 năm trở lại đây sau nhiều lần rút lui rồi lại thay đổi quyết định, cuối cùng đã chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu.

Năm nay đã 32 tuổi, việc Kim Chi chia tay sân cỏ cùng là điều hoàn toàn bình thường. Và sau những gì đã cống hiến trong suốt những năm “tung hoành” trên sân cỏ trong màu áo Đội tuyển Quốc gia cũng như đội bóng đá nữ TP HCM, giới chuyên môn và người hâm mộ không thể đòi hỏi gì hơn ở cô gái quê Bến Tre này.

Chưa có bến đỗ trong cuộc đời riêng của mình nên trong thời gian tới, Kim Chi sẽ tiếp tục tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực của mình cho bóng đá, nhưng là dưới vai trò mới- HLV.

Đã vài ba năm qua, Kim Chi đảm đương vị trí HLV đội nữ U19 TP HCM và một chỗ trong thành phần BHL đội 1 TP HCM dường như cũng để dành sẵn cho Kim Chi, bên cạnh các đàn chị như Kim Hồng, Lưu Ngọc Mai.

Bạn thân cũng là “chị, em” của Kim Chi tại Đội tuyển Quốc gia, Đào Thị Miện cũng đã “rửa tay gác kiếm” để lo cho gia đình bé nhỏ của mình.

Kết hôn từ đầu năm 2010 với một quân nhân nhưng được sự nhất trí của hai bên gia đình, Đào Thị Miện vẫn thi đấu giải Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6.

Sau khi đã thực hiện lời hứa giúp Hà Nội giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc, Đào Thị Miện cũng phải giã từ cuộc chơi để cùng chồng chăm sóc gia đình và tính chuyện sinh con. Song song với việc thực hiện thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ, Đào Thị Miện cũng vẫn là một chuyên viên của Sở VH-TT-DL Hà Nội và trong tương lai, cựu trung vệ đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng được nhắm đến là một HLV cho đội trẻ của bóng đá nữ Hà Nội.

Trẻ hơn Đào Thị Miện đến 4 tuổi nhưng Văn Thị Thanh cũng lấy Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 là giải đấu chính thức cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Với việc giúp Hà Nam đoạt HCĐ bóng đá Đại hội, Văn Thị Thanh đã có lời chia tay ngọt ngào với sân cỏ. Dù đã rời Đội tuyển Quốc gia từ sau SEA Games 25 năm 2009 nhưng đây mới là lúc Văn Thị Thanh thực sự treo giò, vừa là để hoàn tất việc học của mình tại Đại học Thể dục Thể thao Trung ương 2 (Bắc Ninh), đồng thời cũng để dành thời gian cho nhiệm vụ làm HLV đội nữ U19 Hà Nam, trợ lý HLV đội nữ U19 Hà Nam, trợ lý HLV đội nữ Hà Nam.

Một lý do khác không kém phần quan trọng là Văn Thị Thanh rút lui để lập gia đình. Yêu nhau đã lâu, bạn trai của Văn Thị Thanh đã “nhường nhịn” và chờ đợi cô gái bé nhỏ này rất nhiều. Để rồi, đầu năm 2011, Văn Thị Thanh cùng người bạn đời của mình quyết định cùng nhau xây dựng hạnh phúc riêng.

Sau Mai Lan, Kim Chi, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, rất có thể cả Ngọc Châm cũng không còn thi đấu nữa. Người hâm mộ sẽ không thể trách những “cô gái vàng” một thời của bóng đá Việt Nam khi họ rời bỏ cuộc chơi, nhất là khi tất cả đều đã cống hiến tất cả sức lực, tinh thần của mình cho bóng đá ở độ tuổi xuân xanh nhất của cuộc đời một người con gái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên