Kẻ trộm cuỗm 10 bức tranh quý ở bảo tàng Brussels

(VOV) - 10 bức tranh với tổng trị giá 1,5 triệu euro đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Van Buuren tại Brussels (Bỉ).
 

Thông báo của Ban Giám đốc Bảo tàng Van Buuren ngày 17/7 cho biết, vụ trộm xảy ra lúc rạng sáng ngày 16/7, bọn trộm đã đập vỡ cửa sổ ở tầng trệt và đột nhập vào bảo tàng. Chuông báo động của Bảo tàng Van Buuren đã rung lên, song bọn trộm đã kịp tẩu thoát trước khi cảnh sát tới.

Bà Isabelle Anspach, Phó quản lý Bảo tàng Van Buuren cho biết: “Kẻ trộm đã lấy đi khoảng 10 bức tranh được vẽ từ thế kỷ 20. Trong đó, có một bức của Ensor và một của Kees Van Dongen. Tổng giá trị của những bức tranh bị đánh cắp lên tới hơn 1,5 triệu euro (khoảng 1,9 triệu USD). Tại tầng 1 của bảo tàng, những tên trộm đã lấy đi 7 bức tranh sơn dầu ít giá trị hơn những bức tranh kể trên. Bức tranh có giá trị nhất bị đánh cắp là bức “Người suy tư” (The Thinker) của họa sĩ người Hà Lan Kees Van Dongen”.

Các bảo tàng nghệ thuật ở châu Âu và Mỹ thường là những con mồi 'béo bở' của giới đạo chích. Năm 2010, đã xảy ra một vụ trộm táo bạo tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris. Tổng cộng có 5 bức tranh đã bị đánh cắp với giá trị lên tới 88 triệu bảng Anh. Trong đó có các tác phẩm của danh họa nổi tiếng Picasso./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn trộm tại triển lãm giới thiệu cổ vật bị đánh cắp
Ăn trộm tại triển lãm giới thiệu cổ vật bị đánh cắp

Cuộc triển lãm tổ chức tại Israel với mục đích tố giác những vụ trộm cổ vật

Ăn trộm tại triển lãm giới thiệu cổ vật bị đánh cắp

Ăn trộm tại triển lãm giới thiệu cổ vật bị đánh cắp

Cuộc triển lãm tổ chức tại Israel với mục đích tố giác những vụ trộm cổ vật