“Lửa Thiện Nhân” - câu chuyện cổ tích thời toàn cầu

VOV.VN - Phim tài liệu “Lửa Thiện Nhân” như một ngọn lửa ấm áp, thức tỉnh mọi người, để thấy cuộc đời còn bao tấm lòng nhân ái...

Công chiếu từ 15/10 tại cụm rạp Ngọc Khánh (Hà Nội) và 15 ngày sau, 77 phút của “Lửa Thiện Nhân”, đã bùng cháy lan tỏa, “bén” đến hệ thống cụm rạp Platinum Cineplex, BHD Star Cineplex Hà Nội- TP HCM, nơi thường dành cho các phim “bom tấn” của Hollywood với các suất chiếu không còn một chỗ trống. “Đi xem 'Lửa Thiện Nhân'” trở thành lời mời, rủ rê trong những ngày đầu tháng 11 này…

Có lẽ phải mấy chục năm rồi phim tài liệu Việt Nam mời có một hiện tượng bùng nổ và lan tỏa sâu rộng, tạo ảnh hưởng đến công chúng xã hội như với “Lửa Thiện Nhân”, hãng phim Oriental Pictures sản xuất, đạo diễn Đặng Hồng Giang. Và cũng rất lâu rồi phim tài liệu Việt Nam mới có được doanh thu với giá vé cao mà hút khách còn hơn phim “bom tấn” của Hollywood như vậy. Một phim không có thủ pháp gì mới trong cách làm, chủ đề người tốt việc tốt, nhưng lại có sức mạnh lay động cảm xúc đến tận cùng của khán giả. 
Thiện Nhân trong Lễ khai giảng đầu năm học.
Phải chăng ở thời ra đường là thấy bất an thường trực, cái ác ngự trị lấn át cái thiện, niềm tin bị bào mòn bởi nhiều xáo trộn đạo đức xã hội, lòng tốt, tình thương và sự nhân văn đôi khi trở nên xa xỉ… “Lửa Thiện Nhân”, đã như một ngọn lửa ấm áp, thức tỉnh mọi người, để thấy cuộc đời còn bao tấm lòng nhân ái, tình thương yêu nhân loại không có giới hạn hay biên giới…, là sự tử tế chưa bao giờ mất đi ở người Việt và nhân gian..
Một câu chuyện cổ tích thời toàn cầu
“Lửa thiện nhân” là câu chuyện về hành trình tìm đến sự sống kỳ diệu của một cậu bé mới lọt lòng mẹ đã bị vứt ở bìa rừng, bị thú rừng ăn hết một cẳng chân và bộ phận sinh dục. Nhưng với bản năng sinh tồn mãnh liệt cùng với những tấm lòng nhân ái bao la của những người đã cưu mang, nhận nuôi, cứu chữa, hàn gắn tái tạo cơ thể bị thương tật khiếm khuyết, cậu bé được ví như “chú lính chì dũng cảm” đã trở thành một biểu tượng “thiện nhân” của thời @.

Thiện Nhân và mẹ Mai Anh
Người mẹ nhân hậu với tình yêu bao la như một bà tiên trong cổ tích Trần Mai Anh dù đã có 2 con trai vẫn cưu mang ôm ấp bé khi nó gần như chỉ còn thoi thóp trong cơn sinh tử, xót xa cháy ruột gan mỗi khi đưa bé vào phòng mổ như chính bản thân mình đang bị đau đớn. Rồi những ông “Bụt” tưởng như thần tiên mang phép màu hồi sinh như GS Đinh Tuệ, Việt kiều tại Mỹ, ông Greig Craif (Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong châu Á), người bị coi là điên khi kiên quyết tìm mọi cách chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhi, bác sĩ Roberto, chuyên gia hàng đầu thế giới, người đến từ nước Ý với đôi bàn tay vàng, coi Việt Nam là nhà và sẵn sàng mổ miễn phí cho các bé. 

Và cả nhà báo Lee người Singapore làm mọi cách để quyên góp hơn 100.000 USD cho Thiện Nhân và các bé bị khuyết tật bộ phận sinh dục có tài chính chữa bệnh…Chưa kể hàng trăm, hàng ngàn tấm lòng thiện nhân khác đóng góp tiền cho bé Thiện Nhân chữa trị, trở lại thành con người hoàn hảo lành lặn.

Thiện Nhân và đạo diễn của phim - Đặng Hồng Giang
Chuyện cổ tích mà rất thật thời @ này đã lay động ê kíp làm phim, để ngay từ khi câu chuyện về cậu bé được đăng tải trên truyền thông từ năm 2006, đã tập hợp những người tâm huyết theo đuổi một đề tài không dễ dàng và vô cùng tốn kém. Nhưng khi phim đã động chạm đến vấn đề nhân loại, thuộc tính của con người, đã là chuyện tử tế thì sẽ trở nên không biên giới, không có tuổi, không giới tính và không có giai cấp, lay động thức tỉnh mọi người..
Nhen nhóm ngọn lửa nhân văn

Hành trình để tìm sự sống và tái tạo, hoàn thiện những thương tật khiếm khuyết cơ thể của bé Thiện Nhân và người mẹ nuôi cùng những nhân vật được ghi lại chân thực, sống động, dưới nhiều góc nhìn và bối cảnh khác nhau. Âm thanh thu trực tiếp, nhiều đoạn phim là tư liệu do gia đình tự quay, chất lượng chưa chuẩn nhưng lại mang đến cảm xúc chân thật, không dàn dựng giả dối. 

“Lửa thiện nhân” là câu chuyện về hành trình tìm đến sự sống kỳ diệu của một cậu bé mới lọt lòng mẹ đã bị vứt ở bìa rừng...
Các nhân vật cũng sống thật với cảm xúc của mình, không diễn, không cương, không rao giảng đạo đức hay khoe công sức… Chính điều đó làm phim như càng tiếp cận gần hơn với khán giả, cho khán giả được khóc, được cười, được vỡ òa cùng nỗi đau khổ và niềm hạnh phúc của nhân vật. Niềm tin vào những con người tử tế, những câu chuyện tử tế được khôi phục…
Rất lâu, trong hàng trăm bộ phim Việt Nam ra rạp và nhất là những bộ phim được công chiếu lấy dấu mốc trong 10 năm trở lại đây, phần lớn là phim bạo lực, kinh dị, hài hoặc tâm lý xã hội đầy những cảnh nóng… thì phim tài liệu “Lửa Thiện Nhân” như một ngọn lửa ấm áp của tình người, nhen nhóm mang một nhân sinh quan mới đối với các vấn đề xã hội đương thời, thức tỉnh con người sống thiện lương.

Phim “Lửa Thiện Nhân”- Hãng phim Oriental Pictures sản xuất, đạo diễn Đặng Hồng Giang, đã được chọn chiếu khai mạc LHP độc lập New York 2014, đại diện phim VN trong “ Panorama - Điện ảnh thế giới chọn lọc” tại LHP quốc tế Hà Nội 2014.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Lửa Thiện Nhân”, một câu chuyện tử tế
“Lửa Thiện Nhân”, một câu chuyện tử tế

Lửa Thiện Nhân chiếu khai mạc LHP độc lập New York 2014, chiếu tại LHP Quốc tế Hà Nội 3, nhưng khá im ắng cho tới tận khi chính thức ra rạp từ ngày 15/10.

“Lửa Thiện Nhân”, một câu chuyện tử tế

“Lửa Thiện Nhân”, một câu chuyện tử tế

Lửa Thiện Nhân chiếu khai mạc LHP độc lập New York 2014, chiếu tại LHP Quốc tế Hà Nội 3, nhưng khá im ắng cho tới tận khi chính thức ra rạp từ ngày 15/10.

Đạo diễn Đặng Hồng Giang: “Lửa Thiện Nhân sẽ tiếp tục lan tỏa mãi”
Đạo diễn Đặng Hồng Giang: “Lửa Thiện Nhân sẽ tiếp tục lan tỏa mãi”

VOV.VN -Đạo diễn Đặng Hồng Giang tin rằng những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái bất kỳ trong một nền văn hoá nào, một xã hội nào cũng dễ dàng được đón nhận.

Đạo diễn Đặng Hồng Giang: “Lửa Thiện Nhân sẽ tiếp tục lan tỏa mãi”

Đạo diễn Đặng Hồng Giang: “Lửa Thiện Nhân sẽ tiếp tục lan tỏa mãi”

VOV.VN -Đạo diễn Đặng Hồng Giang tin rằng những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái bất kỳ trong một nền văn hoá nào, một xã hội nào cũng dễ dàng được đón nhận.