Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm các nhà giáo tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của các thầy, cô giáo đối với sự nghiệp trồng người...
 

Chiều 19/11, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM cùng lãnh đạo Sở GD- ĐT TP HCM đã đến thăm các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa, chúc mừng PGS.TS Huỳnh Văn Hoàng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại nhà Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Hoàng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã cùng ôn lại kỷ niệm thời ông còn làm giảng viên, Bí thư Đoàn trường đến Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của trường Đại học Bách khoa TP HCM trong việc cung cấp đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho thành phố, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật. Đồng thời ông cũng cho biết, thời gian tới, TPHCM sẽ có nhiều chương trình, đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập khu vực và thế giới.

 

Đón nhận tình cảm, sự quan tâm, tri ân của lãnh đạo TP HCM đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Hoàng xúc động nói: “Nhà nước có ngày 20/11 để nhớ ơn các thầy cô giáo, tôi rất mừng. Ngày này, những người thầy như tôi đón sinh viên ghé thăm mình rất tình cảm. Học trò về thăm đông lắm cho nên tôi thấy cảm động. Đây cũng là dịp để tôi gặp gỡ các cựu sinh viên. Các em dù làm chức vụ gì khi về thăm cũng đều kính trọng thầy. Điều đó khiến mình cảm thấy vui”.

Cũng trong chiều 19/11, đoàn lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo ngành giáo dục – đào tạo thành phố đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cho Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM và Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà giáo là nhân tố quan trọng thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Nhà giáo là nhân tố quan trọng thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

VOV.VN-Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định trong thư gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành Giáo dục nhân dịp 20/11 năm nay.

Nhà giáo là nhân tố quan trọng thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Nhà giáo là nhân tố quan trọng thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

VOV.VN-Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định trong thư gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành Giáo dục nhân dịp 20/11 năm nay.

40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017
40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017

VOV.VN - Khởi động từ năm 1998, đến nay, giải thưởng Võ Trường Toản đã vinh danh, tri ân gần 580 nhà giáo tiêu biểu 

40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017

40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017

VOV.VN - Khởi động từ năm 1998, đến nay, giải thưởng Võ Trường Toản đã vinh danh, tri ân gần 580 nhà giáo tiêu biểu 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng giáo viên cả nước
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng giáo viên cả nước

VOV.VN -Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới giáo viên cả nước với những tình cảm tốt đẹp nhất. Đặc biệt là những thầy cô giáo đang công tác vùng sâu, vùng xa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng giáo viên cả nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng giáo viên cả nước

VOV.VN -Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới giáo viên cả nước với những tình cảm tốt đẹp nhất. Đặc biệt là những thầy cô giáo đang công tác vùng sâu, vùng xa.

Ngày 20/11: Món quà nào khiến thầy cô vui nhất?
Ngày 20/11: Món quà nào khiến thầy cô vui nhất?

VOV.VN - Cô giáo Trần Thị Bích Liên: "Giữa thành tích rực rỡ của các con với phong bì mà phụ huynh đưa, tôi chắc rằng 100% thầy cô chọn món quà thứ nhất".

Ngày 20/11: Món quà nào khiến thầy cô vui nhất?

Ngày 20/11: Món quà nào khiến thầy cô vui nhất?

VOV.VN - Cô giáo Trần Thị Bích Liên: "Giữa thành tích rực rỡ của các con với phong bì mà phụ huynh đưa, tôi chắc rằng 100% thầy cô chọn món quà thứ nhất".