Tôi thấy buồn khi phải xa rời Việt Nam

Trong hơn 3 năm qua, Đại sứ Hervé Bolot đã nỗ lực góp phần để Pháp giữ vai trò là một trong những đối tác Châu Âu hàng đầu ở Việt Nam trên mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Pháp Hervé Bolot Huân chương Hữu nghị, nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chúc mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Pháp Hervé Bolot vừa được trao tặng Huân chương hữu nghị của Nhà nước Việt Nam. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Pháp.

Đại sứ Hervé Bolot và phu nhân - ảnh Tiền Phong

Trong hơn 3 năm qua, ông  Hervé Bolot đã nỗ lực để Pháp giữ vai trò là một trong những đối tác Châu Âu hàng đầu ở Việt Nam trên mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… Ông cũng là người có đóng góp to lớn vào sự thành công của nhiều chuyến thăm cấp cao, nổi bật là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Pháp và được cụ thể hoá bằng hiệp định thoả thuận tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

Bày tỏ vui mừng, vinh dự được nhận huân chương cao quý do Nhà nước Việt Nam trao tặng, Đại sứ Hervé Bolot cảm ơn những tình cảm thân thiện mà nhân dân Việt Nam dành cho trong suốt quá trình công tác. Đại sứ Hervé Bolot xúc động: “Với tư cách là Đại sứ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Với tư cách là cá nhân, tôi thấy buồn khi phải xa rời đất nước Việt Nam. Gia đình tôi không thể quên đất nước xinh đẹp này. Một ngày không xa, chúng tôi sẽ quay trở lại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên