Người Việt sắm iPhone chỉ vì sĩ diện hão

VOV.VN - Các dòng điện thoại iPhone có tiếng “sang chảnh” nên mỗi khi ra mắt luôn khiến nhiều người Việt bộc lộ sự điên rồ, sĩ diện hão...

Đến hẹn lại lên, mỗi “mùa iPhone” mới, Apple lại hâm nóng cả thế giới bằng những buổi lễ ra mắt hoành tráng, đầy ấn tượng. Thành thực mà nói, các tính năng của iPhone rất ổn. Nhưng những điều đó có thể dễ dàng tìm thấy ở một sản phẩm của Samsung hay bất cứ thương hiệu smartphone nào khác.

Ấy vậy mà iPhone luôn tạo được những cơn sốt trên toàn thế giới. Trong đó, người Việt chẳng kém cạnh bất cứ công dân toàn cầu nào về độ “cuồng” iPhone. Khi cả thế giới mới bắt đầu nhắc tới iPhone 7, nhiều người Việt đã sang tận Singapore xếp hàng nhiều ngày chờ mua.

Nhiều người bỏ ra gần 40 triệu đồng để sở hữu sớm một chiếc iPhone 7 trong khi đời sống còn nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa: Zing)
Trước hết, phải khẳng định rằng, việc ai đó mua sắm cái gì (không thuộc diện bị cấm) là quyền của họ. Và cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tín đồ iPhone là những người giàu có, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Việc mua chiếc iPhone mới không ảnh hưởng đến túi tiền và cuộc sống chi tiêu của họ.

Nhưng thực tế thì không phải ai cũng thuộc diện “trong mơ” như vậy. Có những người lương chưa đầy 10 triệu mà phải trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền nuôi con nhưng vẫn ôm mộng “đổi đời” iPhone.

Tôi đã chứng kiến không phải một, mà nhiều hơn một người lương cố giật gấu vá vai thì cũng đủ sống, may mắn  lắm mỗi tháng tiết kiệm được vài trăm ngàn đồng. Thế nhưng, cứ mỗi khi mẫu iPhone mới ra mắt, họ nhất định phải tậu ngay một “táo cắn dở” mới để... bằng chị bằng em. Cách họ tậu iPhone rất đơn giản: Đi vay mượn, cầm cố tài sản, mua trả góp...

Facebook ra đời khiến giấc mộng “đổi đời” iPhone càng trở nên mãnh liệt. Tôi nhớ khi iPhone 6 mới ra mắt, không chỉ chị em, mà cả nhiều chàng trai cũng lấy tiêu chuẩn “check in” facebook khoe iPhone 6 (màu hồng vàng thì càng tốt) để làm thước đo giá trị bản thân.

Thật nực cười, nhiều người trong số họ suy nghĩ rằng, chỉ cần sở hữu được chiếc iPhone đời mới nhất và sớm nhất so với những người xung quanh là giá trị bản thân đã... tăng lên và cao hơn mọi người!.

Nói thẳng ra, đó chỉ là giá trị ảo, thật lãng phí, sĩ diện và ngu muội. Bản thân tôi luôn biết rằng iPhone là một chiếc smartphone tốt. Đáng nói là, iPhone tốt thật nhưng giá của nó trên trị trường đang quá cao so với giá trị thực.

Chẳng hạn, giá thành một chiếc iPhone 5 chỉ khoảng 3,5 triệu đồng, nhưng giá bán bị đội lên tới 13,5 triệu. Khoản tiền chênh lệch này là khoản khách hàng phải trả cho sự sang chảnh hão huyền, chứ không phải cho những giá trị mà một chiếc iPhone mang lại.

Trong khi đó, với một sản phẩm có các tính năng tương tự, bạn chỉ cần phải trả khoảng 6 triệu đồng, chỉ bằng nửa chiếc iPhone. Như vậy có thể thấy, những ai mê iPhone chỉ là “stupid user". “Stupid user” là cụm từ giới sành công nghệ dành cho những người không biết cách lựa chọn một chiếc smartphone tốt trong khoảng ngân sách tối ưu. Nói chung, với việc mê danh hão của iPhone, nhiều người Việt tự biến mình thành những “người dùng ngu ngốc”.

Mà nói dùng iPhone để sang chảnh cũng có phần không đúng. Vì thực tế, ở Việt Nam, iPhone đang là smartphone phổ biến nhất. Ngay đến một bác nông dân, một anh xe ôm cũng dễ dàng sắm cho mình chiếc iPhone. Vậy sang chảnh nỗi gì khi bạn đi BMW, xài một chiếc iPhone mà một anh công nhân cũng đang hí hoáy nhắn tin?

Nhưng nói gì thì nói, người Việt vẫn mê iPhone đến phát cuồng. Vì thế, họ “sản sinh” ra những hành động kỳ quặc. Mới đây thôi, khi iPhone 7 mở bán ở Singapore, nhiều khách Việt đã làm xấu mặt đất nước khi chen lấn xô đẩy.

Hành động của họ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu đất nước, đến hình ảnh gần 100 triệu dân khác trên dải đất hình chữ S này.

Và tôi còn “được” chứng kiến nhiều hành động kỳ quặc khác. Có người không đủ điều kiện nhưng vì đua đòi nên đã phải gặm nhấm bát mì tôm cho bữa tối rồi tất tả vay mượn để dồn tiền mua iPhone.

Có người không mua được iPhone xịn đành chấp nhận mua hàng lướt, mua hàng Trung Quốc. Kết quả là tiền thì mất mà dùng chưa được bao lâu, iPhone đã hỏng hóc, mất sóng… Tới lúc đó, họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đâu dám hé răng về việc mình mua nhầm hàng lởm.

Vậy đấy, tôi không hiểu tại sao chúng ta lại cố đua đòi, mê muội tới mức bỏ ra gần 40 triệu đồng để sở hữu sớm một chiếc iPhone 7, trong khi đời sống còn nhiều khó khăn. Để khiến người khác ghen tị, để được trải nghiệm sớm,…? Tất cả chỉ là phục vụ cho nhu cầu sống ảo. Danh tiếng thì bạn chỉ ảo, còn tiền thì bạn mất thật.

Thực ra, hầu hết những người phát rồ khi chạy theo mua bằng được chiếc iPhone đời mới đều đang lãng phí tiền bạc và thời gian. Vì sao ư? Vì chính họ vẫn còn chưa biết sử dụng hết các tính năng của nó. Vì những tính năng nổi trội của nó cũng không phục vụ nhu cầu công việc, hay sản sinh ra các giá trị khác trong cuộc sống của họ. Sự lãng phí đó không phải là sự ngu muội, điên rồ thì có thể được gọi là gì?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 người Việt đã sở hữu iPhone 7 với giá 99 triệu đồng/chiếc
3 người Việt đã sở hữu iPhone 7 với giá 99 triệu đồng/chiếc

3 trong 5 chiếc máy iPhone 7 đã được giao cho khách hàng ở Việt Nam trong khi máy còn chưa được chính thức ra mắt.

3 người Việt đã sở hữu iPhone 7 với giá 99 triệu đồng/chiếc

3 người Việt đã sở hữu iPhone 7 với giá 99 triệu đồng/chiếc

3 trong 5 chiếc máy iPhone 7 đã được giao cho khách hàng ở Việt Nam trong khi máy còn chưa được chính thức ra mắt.

Soi iPhone 7 Plus Jet Black giá 36 triệu đồng vừa về Việt Nam
Soi iPhone 7 Plus Jet Black giá 36 triệu đồng vừa về Việt Nam

iPhone 7 Plus Jet Black mặt lưng dễ bám vân tay, các chi tiết nhỏ như phím bấm, dải ăng ten chìm vào thân máy tạo thành 1 thể thống nhất.

Soi iPhone 7 Plus Jet Black giá 36 triệu đồng vừa về Việt Nam

Soi iPhone 7 Plus Jet Black giá 36 triệu đồng vừa về Việt Nam

iPhone 7 Plus Jet Black mặt lưng dễ bám vân tay, các chi tiết nhỏ như phím bấm, dải ăng ten chìm vào thân máy tạo thành 1 thể thống nhất.

Soi iPhone 7 đầu tiên về Việt Nam, giá 34 triệu đồng
Soi iPhone 7 đầu tiên về Việt Nam, giá 34 triệu đồng

iPhone 7 đã có mặt tại Việt Nam trước khi được chính thức bán ra trên thế giới vào ngày hôm nay (16/9).

Soi iPhone 7 đầu tiên về Việt Nam, giá 34 triệu đồng

Soi iPhone 7 đầu tiên về Việt Nam, giá 34 triệu đồng

iPhone 7 đã có mặt tại Việt Nam trước khi được chính thức bán ra trên thế giới vào ngày hôm nay (16/9).