3 trẻ mồ côi sống nhờ bà nội già yếu

Mẹ qua đời do ốm đau, bố tử vong trong một vụ tai nạn thương tâm, 3 đứa trẻ khờ dại sống nương tựa vào bà nội bệnh tật…  

Về khối phố 2, phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), ai cũng xót xa trước hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Tấn Ngôn (SN 1976). Một gia đình vợ chồng con cái êm ấm, sau mấy năm giờ chỉ còn lại 3 đứa trẻ mồ côi trong căn nhà lạnh lẽo, sống nhờ vào bà nội già yếu, bệnh tật.

Nghe chúng tôi vào thăm gia đình, bà Cao Thị Cựu - bà nội của 3 đứa trẻ tất tả chạy từ ngoài vườn vào. Khuôn mặt của người đàn bà 59 tuổi này càng khắc khổ hơn từ ngày phải một tay chống chèo thêm cho cả gia đình đứa con trai xấu số của mình.

Ba đứa trẻ trước bàn thờ bố

Theo lời kể của bà Cựu, cuối năm 2006, chị Lê Thị Ba, vợ anh Ngôn đột ngột qua đời. Chị bị sốt, khi vào bệnh viện lại bị sốc thuốc sau khi tiêm và tử vong ngay sau đó. Lúc ấy, hai anh chị đã có với nhau 3 đứa con, đứa nhỏ nhất là bé Nguyễn Thị Anh Túc, lúc ấy mới vừa 3 tháng 8 ngày. Từ ngày ấy, một mình anh Ngôn vượt qua nỗi đau, làm việc cật lực để nuôi các con ăn học.

Nhưng rồi bi kịch lại đến vào khoảng 20h ngày 8/8, sau ca làm thợ hồ, anh Ngôn vội vã về lo cho các con nên anh không chú ý quan sát và bị ô tô đâm gây tử vong. 3 đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trong nỗi đau vẫn còn in hằn trên khuôn mặt, bà Cao Thị Cựu sụt sùi: “Từ ngày ba tụi nó mất, tui phải chạy qua chạy lại lo cho các cháu. Tụi nó còn nhỏ, chưa biết chi hết. Cũng có vài người trong xóm và những nơi khác về giúp đỡ ít nhiều nhưng chẳng thấm vào đâu. Tui mong có ai đó nhận đỡ đầu giúp 1 hoặc 2 đứa để tụi nó khỏi khổ cực sau ni...!”

Ba đứa con vợ chồng anh Nguyễn Tấn Ngôn, cháu lớn nhất là Nguyễn Thị Nguyệt, hiện nay học lớp 6/2, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, phường Trường Xuân, Tam Kỳ (Quảng Nam); cháu thứ 2 là Nguyễn Tấn Lợi, học lớp 3/3, trường Tiểu học Hùng Vương; cháu thứ 3 là Nguyễn Thị Anh Túc, vừa vào lớp mẫu giáo tại địa phương.

Cháu Nguyễn Thị Nguyệt tâm sự: “Chừ con cũng không biết làm răng. Khi ba con mất, cháu cũng nghĩ đến việc nghỉ học nhưng bà nội và mọi người động viên, giúp đỡ nên tụi con vẫn tiếp tục đi học, được ngày mô hay ngày đó chú ạ”.

Được biết, bà con hàng xóm và chính quyền địa phương cũng đã quan tâm giúp đỡ các cháu trong cơn hoạn nạn nhưng cũng chỉ là tạm thời. Rất mong những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ để các em có được cuộc sống bình thường, được học hành như bao bạn bè cùng trang lứa.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về: Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Online). Địa chỉ: 45 Bà Triệu- Hoàn Kiếm- Hà Nội; ĐT: 04-39343463. Tài khoản số 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu (lưu ý ghi rõ nội dung: Ủng hộ từ thiện)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên