4 anh em mồ côi cần được giúp đỡ

 Vàng Seo Lìn sinh năm 1997, hiện đang phải tự mình kiếm sống để nuôi 3 em ruột.

4 anh em Vàng Seo Lìn đang sống trong căn nhà xập xệ vách nứa.

Năm 2008, khi Vàng Seo Lìn mới 11 tuổi thì mẹ em là Giàng Thị Hầu sang Trung Quốc làm thuê, rồi từ đó không về. 

Lìn ở nhà với bố là Vàng Seo Quang cùng 3 em: Vàng Seo Sý (sinh năm 1999), Vàng Thị Trinh (sinh năm 2000), Vàng Thị Xoa (sinh năm 2004).

Đến tháng 8 năm 2014, bố Seo Lìn qua đời do bị chấn thương sọ não, để lại 4 anh em Lìn không ai nuôi nấng, chăm sóc.

Từ khi mất bố, mẹ, Lìn và Sý phải nghỉ học để lo cho cuộc sống mấy anh em. Hằng ngày, Lìn vất vả mưu sinh, từ bốc vác đến bóc sắn, gặt lúa thuê…kiếm tiền để các em có cơm ăn mỗi ngày. 

Tuy nhiên, công việc của Lìn cũng bấp bênh, không ổn định, nên dù tằn tiện lắm, 4 anh em vẫn không đủ ăn, vẫn bữa no, bữa đói. 

Anh em Lìn hiện đang sống trong một căn nhà ọp ẹp, được quây xung quanh bởi những vách nứa nửa kín, nửa hở, không có tài sản gì đáng giá. 

Mùa đông, mấy anh em bị rét khi phải nằm dưới nền đất ngủ vì không có đủ giường, đủ chăn, chiếu. Lìn mong ước, nếu có tiền, trước mắt sẽ thay thế những tấm vách nứa đã cũ, bằng những viên gạch xây bao quanh căn nhà để tránh gió lùa; em cũng mong các em của mình được cắp sách tới trường.

Để ước mong của em Lìn trở thành hiện thực, rất mong sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp em Lìn và các em của mình có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống, từ đó cố gắng vượt qua khó khăn, trở thành người có ích trong xã hội. 

Mọi sự giúp đỡ xin trực tiếp gửi về: Vàng Seo Lìn, thôn Tràn Xoan, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 01696.321.896 hoặc thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, trụ sở tầng 3 Khối 4, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hội sẽ chuyển mọi đóng góp, ủng hộ tới gia đình em Lìn./.


4 anh em Vàng Seo Lìn đang sống trong căn nhà xập xệ, tranh tre, vách nứa.

Năm 2008, khi Lìn mới chập chững bước sang tuổi 11, cái tuổi còn chưa định hình được tương lai sẽ ra sao thì mẹ em là Giàng Thị Hầu sang Trung Quốc làm thuê, rồi từ đó không về. Lìn ở nhà với bố là Vàng Seo Quang cùng 3 em: Vàng Seo Sý (sinh năm 1999), Vàng Thị Trinh (sinh năm 2000), Vàng Thị Xoa (sinh năm 2004). Năm bố con ở với nhau chưa được bao lâu thì đến tháng 8 năm 2014, bố em mất do bị chấn thương sọ não, để lại 4 anh em Lìn không ai nuôi nấng, chăm sóc.

Từ khi mất bố, mẹ, Lìn và Sý phải nghỉ học để lo cho cuộc sống mấy anh em. Hằng ngày, Lìn vất vả mưu sinh, từ bốc vác đến bóc sắn, gặt lúa thuê…kiếm tiền để các em có cơm ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, công việc của Lìn cũng bấp bênh, không ổn định, nên dù tằn tiện lắm, 4 anh em vẫn không đủ ăn, vẫn bữa no, bữa đói. Anh em Lìn hiện đang sống trong một căn nhà ọp ẹp, được quây xung quanh bởi những vách nứa nửa kín, nửa hở, không có tài sản gì đáng giá. Lìn nói trong nước mắt: “Mùa đông lại đến rồi. Mấy anh em lo sẽ bị rét khi phải nằm dưới nền đất ngủ vì không có đủ giường, đủ chăn, chiếu”. Lìn mong ước, nếu có tiền, trước mắt sẽ thay thế những tấm vách nứa đã cũ, bằng những viên gạch xây bao quanh căn nhà để tránh gió lùa; em cũng mong các em của mình được cắp sách tới trường.

Để ước mong của em Lìn trở thành hiện thực, rất mong sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp em Lìn và các em của mình có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống, từ đó cố gắng vượt qua khó khăn, trở thành người có ích trong xã hội. 

Mọi sự giúp đỡ xin trực tiếp gửi về: Vàng Seo Lìn, thôn Tràn Xoan, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 01696.321.896 hoặc thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, trụ sở tầng 3 Khối 4, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hội sẽ có trách nhiệm chuyển mọi đóng góp, ủng hộ tới gia đình em Lìn.


4 anh em Vàng Seo Lìn đang sống trong căn nhà xập xệ, tranh tre, vách nứa.

Năm 2008, khi Lìn mới chập chững bước sang tuổi 11, cái tuổi còn chưa định hình được tương lai sẽ ra sao thì mẹ em là Giàng Thị Hầu sang Trung Quốc làm thuê, rồi từ đó không về. Lìn ở nhà với bố là Vàng Seo Quang cùng 3 em: Vàng Seo Sý (sinh năm 1999), Vàng Thị Trinh (sinh năm 2000), Vàng Thị Xoa (sinh năm 2004). Năm bố con ở với nhau chưa được bao lâu thì đến tháng 8 năm 2014, bố em mất do bị chấn thương sọ não, để lại 4 anh em Lìn không ai nuôi nấng, chăm sóc.

Từ khi mất bố, mẹ, Lìn và Sý phải nghỉ học để lo cho cuộc sống mấy anh em. Hằng ngày, Lìn vất vả mưu sinh, từ bốc vác đến bóc sắn, gặt lúa thuê…kiếm tiền để các em có cơm ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, công việc của Lìn cũng bấp bênh, không ổn định, nên dù tằn tiện lắm, 4 anh em vẫn không đủ ăn, vẫn bữa no, bữa đói. Anh em Lìn hiện đang sống trong một căn nhà ọp ẹp, được quây xung quanh bởi những vách nứa nửa kín, nửa hở, không có tài sản gì đáng giá. Lìn nói trong nước mắt: “Mùa đông lại đến rồi. Mấy anh em lo sẽ bị rét khi phải nằm dưới nền đất ngủ vì không có đủ giường, đủ chăn, chiếu”. Lìn mong ước, nếu có tiền, trước mắt sẽ thay thế những tấm vách nứa đã cũ, bằng những viên gạch xây bao quanh căn nhà để tránh gió lùa; em cũng mong các em của mình được cắp sách tới trường.

Để ước mong của em Lìn trở thành hiện thực, rất mong sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp em Lìn và các em của mình có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống, từ đó cố gắng vượt qua khó khăn, trở thành người có ích trong xã hội. 

Mọi sự giúp đỡ xin trực tiếp gửi về: Vàng Seo Lìn, thôn Tràn Xoan, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 01696.321.896 hoặc thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, trụ sở tầng 3 Khối 4, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hội sẽ có trách nhiệm chuyển mọi đóng góp, ủng hộ tới gia đình em Lìn.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 9 tuổi một mình chăm sóc bố bệnh nặng tại bệnh viện
Bé gái 9 tuổi một mình chăm sóc bố bệnh nặng tại bệnh viện

VOV.VN - Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, những ngày đầu bố bất tỉnh, bé Ngọc 9 tuổi phải bón cơm, cháo và vệ sinh cá nhân cho bố mắc bệnh nặng.

Bé gái 9 tuổi một mình chăm sóc bố bệnh nặng tại bệnh viện

Bé gái 9 tuổi một mình chăm sóc bố bệnh nặng tại bệnh viện

VOV.VN - Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, những ngày đầu bố bất tỉnh, bé Ngọc 9 tuổi phải bón cơm, cháo và vệ sinh cá nhân cho bố mắc bệnh nặng.