Bé trai 6 tuổi bị bỏng cồn toàn thân rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ

VOV.VN - Chẳng may bị bỏng cồn do sự bất cẩn của người hàng xóm, cháu Tuấn được chẩn đoán bị bỏng cấp độ 4 và hiện đã bị hoại tử một chân.

Có mặt tại Viện bỏng Quốc gia nơi cháu Phạm Tuấn Đức (sinh năm 2011) trú tại đội 4, xóm Mon, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang điều trị, chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy cháu nằm trong phòng cách ly đặc biệt, cơ thể bị băng kín, đang quằn quại vì đau đớn.

Trao đổi với phóng viên VOV qua song cửa của khu vực cách ly, chị Nông Thị Út Ngọc (mẹ cháu Đức) cho biết: Trưa ngày 22/7, cháu vừa đi học về thì chạy qua nhà hàng xóm chơi. Trong lúc người hàng xóm đổ thêm cồn nướng mực thì không may bị bắt lửa. Do giật mình, người này đã ném lọ cồn đi nhưng không may trúng vào cháu Đức đang ngồi phía đối diện. Chai cồn đổ từ trên đầu xuống khiến cháu trở thành ngọn đuốc sống. Mặc dù đã cố gắng dập lửa nhưng tổn thương đã rất nặng.

Cơ thể cháu Đức bị băng kín, bị liệt chân phải do vết thương quá sâu.
“Lúc tôi chạy sang thì thấy da con tuột hết từ đầu tới chân. Tôi lấy cái khăn to cuộn cháu vào rồi đưa cháu xuống bệnh viện huyện sơ cứu, nhưng cháu bị bỏng nặng quá bệnh viện viết giấy chuyển cháu lên tuyến trên”. Chị Ngọc đau xót kể.

Chị Ngọc cũng cho biết, cháu Đức bị bỏng cấp độ 4, mức độ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, vết thương đã ăn sâu vào gân và xương. Hơn nữa, chân phải của cháu do ảnh hưởng quá nặng của vết bỏng nên đã bị hoại tử và liệt hoàn toàn.

Hiện nay, cháu Đức đang nằm trong phòng cách ly đặc biệt, phải thở máy và ăn bằng ống xông. Chị Ngọc cũng cho biết, sắp tới cháu sẽ phải tiến hành phẫu thuật lần 2 để cấy ghép da và các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để giữ lại đôi chân cho cháu.

Hai vợ chồng chị Ngọc thay phiên nhau chăm con ở bệnh viện.
Được biết, gia đình chị Ngọc và anh Tuấn Anh (bố cháu Đức) không có thu nhập ổn định, cả gia đình chỉ trông chờ vào vườn chè và đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, chuyện không may ập đến khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để chữa chạy cho con. Do tình trạng của cháu Đức quá nặng, nên dù đã có bảo hiểm nhưng vẫn cần đến nhiều loại thuốc không có trong danh mục được chi trả, lại cộng thêm những chi phí bên ngoài nên chi phí điều trị mỗi ngày lên đến cả chục triệu đồng. Số tiền này thực sự quá lớn với gia đình anh chị.

Hàng ngày, hai vợ chồng anh chị cũng chỉ mong được ăn cơm từ thiện để tiết kiệm tiền chạy chữa cho con. Hiện nay, gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Nông Thị Út Ngọc – SĐT: 01692788406 hoặc STK của chị Ngọc 3180205357380 tại ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Trì, Hà Nội.

Quý độc giả và các nhà hảo tâm có thể đến thăm và ủng hộ trực tiếp cháu Đức tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa người mẹ trẻ bị ung thư mong kéo dài thời gian bên con mới sinh
Xót xa người mẹ trẻ bị ung thư mong kéo dài thời gian bên con mới sinh

VOV.VN -Phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn muộn và phải mổ bắt con, sản phụ xin được giúp đỡ vượt qua bạo bệnh để kéo dài thời gian sống bên con.

Xót xa người mẹ trẻ bị ung thư mong kéo dài thời gian bên con mới sinh

Xót xa người mẹ trẻ bị ung thư mong kéo dài thời gian bên con mới sinh

VOV.VN -Phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn muộn và phải mổ bắt con, sản phụ xin được giúp đỡ vượt qua bạo bệnh để kéo dài thời gian sống bên con.

Gia cảnh bần cùng của vợ chồng có 2 con ung thư, bại não
Gia cảnh bần cùng của vợ chồng có 2 con ung thư, bại não

VOV.VN - Sau khi đưa con lên bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, vợ chồng chị Thêm đã định nuốt nước mắt đưa con về nhà chờ chết vì không có tiền chữa bệnh.

Gia cảnh bần cùng của vợ chồng có 2 con ung thư, bại não

Gia cảnh bần cùng của vợ chồng có 2 con ung thư, bại não

VOV.VN - Sau khi đưa con lên bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, vợ chồng chị Thêm đã định nuốt nước mắt đưa con về nhà chờ chết vì không có tiền chữa bệnh.

Dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp
Dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp

VOV.VN - Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Bùi Thanh Minh đang gặp nhiều khó khăn. Chàng trai dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp.

Dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp

Dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp

VOV.VN - Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Bùi Thanh Minh đang gặp nhiều khó khăn. Chàng trai dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp.