Các tấm lòng hảo tâm quan tâm bệnh nhân Trương Công Nghĩa

VOV.VN -Kết nối 54 (VOV4) đã trao 5 triệu đồng thính giả ủng hộ cho anh Trương Công Nghĩa, dân tộc Dao, 51 tuổi, ở Tuyên Quang.

Anh Trương Công Nghĩa là nhân vật được nói tới trong chương trình ngày 14/5.


Những tấm lòng của thính giả đã đến tận tay gia đình anh Trương Công Nghĩa

Chúng tôi xin chuyển lời cảm ơn của gia đình anh Trương Công Nghĩa, dân tộc Dao, 51 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tới các thính giả hảo tâm:

- Bác An Văn Khuê, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, ủng hộ:  1.000.000 đồng

- Nhóm từ thiện 3 người ở Hải Phòng ủng hộ: 500.000 đồng

- Chị Phượng: 1.000.000 đồng

- Cô Hạnh cùng nhóm bạn bán hàng ở chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, ủng hộ :  1.400.000 đồng

Như chúng tôi đã thông tin trong chương trình tuần trước, anh Trương Công Nghĩa bị suy tim độ 4, hiện vẫn đang chờ được phẫu thuật tại khoa Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Trong suốt 8 năm bị bệnh tim tai ác, mọi tài sản giá trị trong nhà đều bị bán đi để trang trải thuốc men. Hiện gia đình anh Nghĩa không còn khả năng chi trả khoản tiền phẫu thuật hơn 40 triệu đồng.

Chị Đỗ Thị Tĩnh, vợ anh Nghĩa, sau khi gửi đứa con út cho hàng xóm đã xuống Hà Nội chăm sóc chồng. Chị Tĩnh cho biết: mấy ngày qua, đã chạy vạy hết anh em, nhưng cũng không vay được bao nhiêu, bước đường cùng, đã gán sổ đỏ vay tiền ngân hàng để chữa bệnh cho chồng: "Bây giờ trước mắt chữa bệnh đã, còn sau này tính sau thôi. Bán đất đi mình chẳng có đất làm nữa nhưng bây giờ bệnh tật thế thì cũng vẫn phải chạy chữa”.

Anh Nguyễn Xuân Vinh, điều dưỡng trưởng Khoa phẫu thuật Tim-lồng ngực, bệnh viện Việt Đức, cho biết: bệnh nhân Trương Công Nghĩa đã có chỉ định mổ cách đây 2 tuần, nhưng vì gia đình chưa lo được chi phí nên ca mổ phải hoãn lại. Nếu trong tuần này vẫn chưa tìm được kinh phí, ca mổ phải hoãn tiếp sang tuần sau. Thêm một ngày trôi qua là một ngày bệnh nhân phải chịu đựng sự đau đớn.

Kết nối 54 đón chờ những tin vui từ thính giả mang đến cho anh Trương Công Nghĩa tại số điện thoại: 043 8255 667.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa bé 7 tuổi bị u não ác tính
Xót xa bé 7 tuổi bị u não ác tính

VOV.VN -Biết có người đến thăm, đôi mắt nhỏ của em gượng mở mỏi mệt nhìn tôi. Và từ lúc nào những giọt nước mắt mặn đắng đã trào ra lăn dài trên má.

Xót xa bé 7 tuổi bị u não ác tính

Xót xa bé 7 tuổi bị u não ác tính

VOV.VN -Biết có người đến thăm, đôi mắt nhỏ của em gượng mở mỏi mệt nhìn tôi. Và từ lúc nào những giọt nước mắt mặn đắng đã trào ra lăn dài trên má.

Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi
Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi

VOV.VN - Bố mất trong tai nạn giao thông, mẹ đang cơn nguy kịch, em Lê Thị Hiên, 16 tuổi ở xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi

Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi

VOV.VN - Bố mất trong tai nạn giao thông, mẹ đang cơn nguy kịch, em Lê Thị Hiên, 16 tuổi ở xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Cậu bé nhiều lần xin mẹ được chết
Cậu bé nhiều lần xin mẹ được chết

VOV.VN -Có những lúc Chiểu đã phải gào lên xin mẹ được chết vì không chịu nổi sự hành hạ của căn bệnh nghiệt ngã.

Cậu bé nhiều lần xin mẹ được chết

Cậu bé nhiều lần xin mẹ được chết

VOV.VN -Có những lúc Chiểu đã phải gào lên xin mẹ được chết vì không chịu nổi sự hành hạ của căn bệnh nghiệt ngã.