Cám cảnh người đàn ông bị bệnh tim muốn chết để vợ con “nhẹ gánh“

VOV.VN - Gần 40 năm nay, anh Từ Công Duy vẫn luôn phải sống chung với bệnh tật. Đã có lúc anh muốn được chết để vợ con “nhẹ gánh”.

Ở tuổi gần 40 - cái tuổi sung sức của người đàn ông, nhưng anh Từ Công Duy (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng trị) lại chẳng thể làm bất cứ việc gì ngoài quét nhà, thi thoảng nấu được bữa cơm cho vợ. Mỗi lần lao động nặng, anh lại thở từng hồi, toàn thân mệt lử không còn chút sức lực.

Căn bệnh tim bẩm sinh đeo bám anh Duy gần 40 năm, khiến anh không chỉ sống trong nỗi đau về thể xác, mà còn luôn cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình.

Anh Từ Công Duy bên vợ và con gái.

Phát hiện bị bệnh tim từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên anh Từ Công Duy vẫn cố vào TP.HCM bươn chải kiếm sống. Được một thời gian, bệnh tình ngày càng nặng thêm, năm 2002, gia đình phải đưa anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật tim, thay van động mạch chủ sinh học, sửa van hai lá.

Sau khi phẫu thuật, sức khỏe yếu, nên anh Duy đành về quê sinh sống với người thân. Năm 2005, anh kết hôn với chị Nguyễn Ngọc Ánh, mối tình đầu và cũng là người bất chấp mọi khó khăn, không ngại bệnh tật để ở bên chăm sóc anh. Tưởng rằng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ bước sang trang mới tốt đẹp hơn, nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, khiến anh phải thường xuyên nhập viện điều trị.

Đến năm 2013, sau những cơn đau triền miên, gia đình anh Duy một lần nữa phải đưa anh trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật đặt máy nhân tạo nhịp tim. 

Sau đó 2 năm, vào năm 2015, anh lại tiếp tục vào Bệnh viện Trung ương Huế 3 lần để lần lượt thực hiện các cuộc đại phẫu. Đến giờ, sau những lần phẫu thuật, hàng tháng, anh Duy vẫn phải cùng vợ trở lại Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám định kỳ và mua thuốc.

Bệnh tật không chỉ khiến anh Duy đau đớn về thể xác, mà cả gia đình anh còn kiệt quệ về kinh tế. Suốt bao năm đi viện, mọi tài sản trong nhà cùng số tiền vay ngân hàng, mượn người thân, đến cắm sổ đỏ cũng lần lượt đội nón ra đi. 

Với gia đình anh, chưa nói đến số tiền mỗi lần phẫu thuật hàng trăm triệu đồng, chỉ tính riêng khoản chi phí hàng tháng vào Huế thăm khám cũng đã rất khó khăn. Bởi vậy, mà mỗi lần đi khám bệnh, sang lắm, vợ chồng anh mới dám ăn suất cơm 15.000 đồng.

“Đến giờ, khi đã sức cùng lực kiệt, cả nhà trống trơn, mà căn bệnh tim vẫn hành hạ mãi không thôi”, anh Duy nói trong nước mắt.

Hiện vợ chồng anh Duy đang sống trong căn nhà tạm dựng từ tấm tôn, bức vách.
Sức khỏe yếu nên anh Từ Công Duy dường như mất hẳn sức lao động. Anh tâm sự: “Có những ngày khỏe lắm thì giúp vợ quét được cái nhà, nấu bữa cơm, cho con gà con vịt ăn. Còn không thì cũng chỉ ngồi hay nằm một chỗ mà thở, đi được vài bước cũng thấy mệt lử người”.

Cũng bởi vậy mà cuộc sống của 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ, một bé 6 tuổi và 1 bé 2 tuổi đều dồn cả lên đôi vai gầy của chị Ánh vợ anh.

Không có công việc ổn định, mọi thu nhập của gia đình đều trông chờ cả vào 2 xào ruộng và công việc làm nhang thủ công, đóng gói bao bì mang tính thời vụ, mỗi tháng được ngót nghét 2 triệu đồng của chị Ánh. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ trả ‘non nửa” nửa tiền lãi suất mà vợ chồng anh đã phải vay mượn để chữa bệnh. Tiền chữa bệnh, tiền cho con đi học cùng những khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn là nỗi lo lớn với vợ chồng anh Duy.

“Anh Duy không làm được việc gì cả. Con còn bé quá, nên có vất vả cũng đành cố gắng. Có những đêm, chồng tôi nằm khóc, bảo thôi không điều trị, để anh ấy được ra đi, đỡ gánh nặng cho vợ con. Tôi nghe mà xót xa lắm, những lúc ấy, tôi biết chồng đang phải suy nghĩ, mệt mỏi rất nhiều. Dù có khó khăn đến cỡ nào, tôi vẫn muốn chồng được sống để cùng chăm sóc các con”, chị Ánh ngấn lệ.

Bồng đứa con nhỏ trên tay, anh Duy trải lòng: “Thú thực đã có lúc tôi muốn chết để vợ con đỡ khổ. Nhưng sau sự ra đi của ba tôi năm 2015, tôi lại khao khát được sống. Không phải vì tôi mà vì các con tôi còn bé quá. Đã ngoài 30 tuổi, nhưng khi ba tôi ra đi, tôi vẫn cảm thấy trống trải, nếu tôi đi lúc này, khi đứa con trai út mới 2 tuổi…quả thực tôi không dám nghĩ đến nữa. Lúc này tôi mới thấy sợ chết, sợ phải xa các con tôi”.

Trong căn nhà chật hẹp, được dựng lên bằng bức vách, tấm tôn tạm bợ, giọt nước mắt của vợ chồng anh Duy vẫn không ngừng rơi.

Trao đổi về hoàn cảnh của anh Từ Công Duy, ông Trần Ngọc Gia, cán bộ Lao động -Thương binh –Xã hội xã Triệu Thuận cho biết, gia đình anh Duy thuộc diện khó khăn của xã, anh Duy mắc bệnh tim, không còn khả năng lao động, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn.

“Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã hết lòng giúp đỡ, song số tiền khám chữa bệnh quá lớn. Chúng tôi mong rằng các nhà hảo tâm có thể  giúp đỡ gia đình anh Duy vượt qua khó khăn này”, ông Gia chia sẻ./.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Từ Công Duy, Thôn 3 - Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị. SĐT: 0986066306
Số tài khoản ngân hàng: 0771000586697. Chủ tài khoản: Từ Công Duy. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quảng Trị

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái mắc bệnh kỳ lạ, chân bung nở như hoa súp lơ
Cô gái mắc bệnh kỳ lạ, chân bung nở như hoa súp lơ

VOV.VN - Những phần cơ thể bị nhiễm bệnh bung ra như bông hoa súp lơ khiến cô gái trẻ chịu nhiều đau đớn, đây có thể là căn bệnh quái lạ mà ít người biết.

Cô gái mắc bệnh kỳ lạ, chân bung nở như hoa súp lơ

Cô gái mắc bệnh kỳ lạ, chân bung nở như hoa súp lơ

VOV.VN - Những phần cơ thể bị nhiễm bệnh bung ra như bông hoa súp lơ khiến cô gái trẻ chịu nhiều đau đớn, đây có thể là căn bệnh quái lạ mà ít người biết.

Gia đình bị đá lăn vào nhà ở Sơn La rất cần những tấm lòng hảo tâm
Gia đình bị đá lăn vào nhà ở Sơn La rất cần những tấm lòng hảo tâm

VOV.VN - Gia đình bị đá lăn vào nhà ở Sơn La thuộc diện khó khăn. Sự việc đau lòng xảy ra khiến gia đình anh càng khó khăn chồng chất.

Gia đình bị đá lăn vào nhà ở Sơn La rất cần những tấm lòng hảo tâm

Gia đình bị đá lăn vào nhà ở Sơn La rất cần những tấm lòng hảo tâm

VOV.VN - Gia đình bị đá lăn vào nhà ở Sơn La thuộc diện khó khăn. Sự việc đau lòng xảy ra khiến gia đình anh càng khó khăn chồng chất.

Xót xa người mẹ trẻ bị ung thư mong kéo dài thời gian bên con mới sinh
Xót xa người mẹ trẻ bị ung thư mong kéo dài thời gian bên con mới sinh

VOV.VN -Phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn muộn và phải mổ bắt con, sản phụ xin được giúp đỡ vượt qua bạo bệnh để kéo dài thời gian sống bên con.

Xót xa người mẹ trẻ bị ung thư mong kéo dài thời gian bên con mới sinh

Xót xa người mẹ trẻ bị ung thư mong kéo dài thời gian bên con mới sinh

VOV.VN -Phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn muộn và phải mổ bắt con, sản phụ xin được giúp đỡ vượt qua bạo bệnh để kéo dài thời gian sống bên con.

Khối u hơn 3kg xâm lấn gương mặt người đàn ông Xinh Mun
Khối u hơn 3kg xâm lấn gương mặt người đàn ông Xinh Mun

VOV.VN -  Khối u tương bào nặng hơn 3kg xâm lấn nửa khuôn mặt trái, khiến Cà Văn Xiên, 33 tuổi, Sơn La, mất đi một mắt, thị lực mắt kia đang giảm dần.

Khối u hơn 3kg xâm lấn gương mặt người đàn ông Xinh Mun

Khối u hơn 3kg xâm lấn gương mặt người đàn ông Xinh Mun

VOV.VN -  Khối u tương bào nặng hơn 3kg xâm lấn nửa khuôn mặt trái, khiến Cà Văn Xiên, 33 tuổi, Sơn La, mất đi một mắt, thị lực mắt kia đang giảm dần.

Dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp
Dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp

VOV.VN - Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Bùi Thanh Minh đang gặp nhiều khó khăn. Chàng trai dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp.

Dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp

Dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp

VOV.VN - Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Bùi Thanh Minh đang gặp nhiều khó khăn. Chàng trai dang dở giấc mơ đại học vì bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp.