Đá đè nát người, gia đình bấn loạn

Ngô Phi Hiền, trụ cột của gia đình tử vong trong lúc khai thác đá, để lại bố mẹ gà bệnh tật, con thơ cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

“Con tao hắn đi mô. Chừ hắn mà về là chết với tao”, “Răng hắn không về nấu cơm tao ăn?...” - cụ ông nói điên loạn trong đám tang con trai mình; còn người mẹ và n vợ thoi thóp, ngất xỉu liên tục. Đứa bé gái 7 tháng tuổi nhìn lên di ảnh nghiêm nghị của cha mà cười hồn nhiên.

Đó là quang cảnh trong đám tang của anh Ngô Phi Hiền (sinh năm 1976, tổ 5, thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), người vừa chết sau vụ tai nạn lao động tại mỏ đá Duy Trung (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên).

Hai năm trước, anh Hiền làm đám cưới với chị Trần Thị Quyên (28 tuổi). Chị ở nhà làm nông, lo việc nhà. Còn anh, nghĩ rằng những ngày tháng làm thân phu hồ xa nhà, lo không chăm sóc được đứa con gái mới sinh (Ngô Thị Mỹ Hiền), nên giữa năm ngoái, anh về quê làm công nhân mỏ đá Duy Trung. Anh chỉ nhận làm công nhân thời vụ, bởi còn phải lo cho cái gia đình với những người tàn phế, ốm yếu, lo cho vợ mới sinh và cho đứa con thơ còn nằm nôi.

Nỗi đau những người ở lại trong gia đình anh Hiền

Mẹ anh, cụ Nguyễn Thị Ba (77 tuổi) – đã quá ốm yếu, đầu óc lẩn thẩn không làm gì được. Trở về sau chiến tranh, cụ Ngô Nghị (79 tuổi), cha anh -  phát hiện mình bị bệnh phong và lần lượt các ngón tay, ngón chân rụng rời dần cơ thể. Bây giờ, chân cụ tàn phế, mắt mù, thần kinh thì lẩn thẩn.

 “Vừa rồi, cũng vì suy tim, ba tôi điều trị tại Bệnh viện Điện Bàn. Vừa về nhà thì con chết. May là ổng bị điên chứ không thì, biết con chết, tim ổng ngừng đập luôn”, chị Ngô Thị Liên (39 tuổi) – chị ruột anh Hiền nghẹn ngào.

Ngoài 180.000 đồng trợ cấp thuộc diện người tàn tật cho cụ Nghị; và những chế độ cho một hộ nghèo, tất cả mọi gánh nặng kinh tế khác trong gia đình đều trông cậy vào anh Hiền. Thế nhưng, mỗi ngày anh kiếm được chừng 70.000 đồng, cao nhất là 120.000 đồng, mỗi tháng chỉ làm được khoảng 20 ngày. Năm qua tháng lại, nắng mưa dội vào mái nhà cũ kĩ, chưa một lần được tu sửa. Bây giờ anh ra đi, để lại khoảng trống quá lớn đối với gia đình.

Như báo chí đã đưa tin, vào lúc 4h chiều 7/4, tại mỏ đá Duy Trung, sau khi đá ở trên sườn đã được phá mìn, anh Hiền leo lên độ cao 30 m để bẫy đá xuống cho xe ủi múc. Trong lúc bẩy đá thì bị trượt chân, tưởng thoát nạn bởi níu được cục đá nhưng cục này cũng bị lở nứt, anh rơi tự do với độ cao 20 m. Đá phía trên dập xuống đầu, đá phía dưới găm lên làm anh chấn thương nặng. Anh chết lâm sàng trên đường đưa đến bệnh viện Duy Xuyên.

Công an huyện Duy Xuyên đã làm việc với đại diện bên công ty khai thác mỏ đá. Mong gia đình không làm đơn kiện tụng, công ty vừa đem 20 triệu đồng trợ cấp cho gia đình làm ma chay cho anh Hiền. Thế nhưng, có ai dám khẳng định rằng 20 triệu đồng này có thể nuôi sống những dằng dặc số phận con người!

Gia đình chị Quyên hiện đang lâm vào cảnh khốn cùng và cần sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Ông Ngô Phi Long (bác họ của anh Hiền, tổ 5, thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Số điện thoại: 0987.243.278./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên