Hãy cứu anh Thức- bệnh nhân bị rắn độc cắn

VOV.VN- Bệnh nhân Nguyễn Việt Thức chỉ cần ít ngày điều trị tích cực nữa là có thể vượt qua ngưỡng nguy hiểm, nhưng gia cảnh vô cùng khó khăn nên xin  về quê

Mặc dù việc điều trị đang tiến triển theo chiều hướng tốt, nhưng bệnh nhân Nguyễn Việt Thức, 43 tuổi (xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), hiện đang nằm tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), rất có thể phải đối diện với cái chết do gia cảnh nghèo khó. Bệnh nhân Thức bị rắn độc cắn cách đây 1 tháng rưỡi.

 
Ngồi bên giường bệnh của chồng, thỉnh thoảng, chị Nguyễn Thị Thái lại lén quay đi lau nước mắt. Mới hôm nào anh còn khỏe mạnh, vợ chồng có nhau lúc chăm ruộng chăm vườn, giờ anh nằm đây thoi thóp trong tiếng máy trợ thở não nề gan ruột.

Chị Thái kể: Đêm hôm ấy, chồng chị dậy đi tiểu, vừa bước ra sân thì giẫm phải con rắn cạp nia, bị nó cắn vào chân. Nghe tiếng chồng kêu thất thanh, cả nhà bật dậy. Không suy nghĩ nhiều, chị lao lên xóm trên, tìm ông lang lấy thuốc chữa rắn cắn cho chồng. Theo hướng dẫn của thầy lang, chị giã nát lá thuốc, vắt nước cho anh uống. Khoảng 2 tiếng sau khi uống thuốc lá, chồng chị không nói được, thở khó nhọc, sùi bọt miệng.

Thấy chồng nguy kịch, chị nhờ anh em đưa chồng mình xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Hơn 1 tháng điều trị, chi phí lên tới cả trăm triệu đồng, nhưng vay mượn mãi, chị cũng chỉ trả được cho bệnh viện 40 triệu đồng. Số tiền còn lại, chị ký nợ.

Đưa chồng về nhà được 3 ngày, chồng chị lại khó thở, mắt trợn ngược, chân tay tím tái. Hoảng hốt chị khăn gói đưa anh về Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Hơn chục ngày điều trị ở đây, bệnh tình của chồng chị tiến triển tốt. Thế nhưng tiền không còn một đồng, bệnh viện phải hỗ trợ ăn uống.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết: Bệnh nhân chỉ cần ít ngày điều trị tích cực nữa là có thể vượt qua ngưỡng nguy hiểm. Thế nhưng gia cảnh bệnh nhân Nguyễn Việt Thức hiện nay vô cùng khó khăn nên vợ anh đã ngỏ ý xin các bác sĩ cho anh Thức về quê.

Hai đứa con anh chị còn đang tuổi ăn học. Cháu lớn học lớp 10 phải bỏ học hơn một tháng nay, đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ. Tháng lương đầu tiên chạy bàn quán ăn, cậu bé lớp 10 được trả 1,7 triệu đồng, cũng dành cả cho bố. Chị Nguyễn Thị Thái nức nở: “Mấy ngày nay, hễ tỉnh táo là anh Thức lại giục vợ đưa mình về nhà, vì ở lại thì lấy đâu ra tiền để chạy chữa?”.

Bệnh nhân Thức đang chờ những bàn tay nhân ái để giành lại cuộc sống.
Quý vị nếu muốn trợ giúp xin thể liên hệ với vợ anh Thức là chị Nguyễn Thị Thái, qua số điện thoại: 01662887593 hoặc qua TK mang tên Phạm Quốc Khánh, số 8506205073352, NH Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp 2 bệnh nhân liệt toàn thân vì rắn cắn
Liên tiếp 2 bệnh nhân liệt toàn thân vì rắn cắn

Hai bệnh nhân này nhập viên trong tình trạng bị liệt các chi, khó thở, cứng đơ toàn thân.

Liên tiếp 2 bệnh nhân liệt toàn thân vì rắn cắn

Liên tiếp 2 bệnh nhân liệt toàn thân vì rắn cắn

Hai bệnh nhân này nhập viên trong tình trạng bị liệt các chi, khó thở, cứng đơ toàn thân.

Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn
Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn

Cháu N. bị rắn cắn, người nhà đưa cháu đến thầy lang nhưng nọc độc tiếp tục phát tán làm cháu hôn mê, ngừng thở.

Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn

Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn

Cháu N. bị rắn cắn, người nhà đưa cháu đến thầy lang nhưng nọc độc tiếp tục phát tán làm cháu hôn mê, ngừng thở.

Người đàn ông liệt tứ chi vì bị rắn cắn
Người đàn ông liệt tứ chi vì bị rắn cắn

VOV.VN - Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, liệt tứ chi, loạn nhịp thở.

Người đàn ông liệt tứ chi vì bị rắn cắn

Người đàn ông liệt tứ chi vì bị rắn cắn

VOV.VN - Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, liệt tứ chi, loạn nhịp thở.