Hãy giúp 2 chị em ruột bị bệnh về máu

Cuộc sống của 2 chị em cháu Nguyễn Thị Thu Phương (15 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh (7 tuổi) ở Phú Thọ đang phải gắn với bệnh viện bởi căn bệnh hiểm nghèo về máu, bệnh Thalassemia

Nhìn 2 chị em cháu Nguyễn Thị Thu Phương (15 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh (7 tuổi) ở xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ không ai nghĩ là các cháu lại nhỏ bé nhỏ so với tuổi như vậy. Hai cháu bé này đều mắc một căn bệnh giống nhau Thalassemia, một bệnh khá phổ biến gây giảm sản xuất huyết sắc tố hoặc tạo ra huyết sắc tố bất thường dẫn đến tình trạng phá hủy hồng cầu.

Anh Nguyễn Văn Thục, bố cháu Thu Phương và Hoàng Anh cho biết, năm lên 4 tuổi, đang khỏe mạnh tự nhiên cháu Phương ngày càng xanh xao, lại hay sốt về chiều. Sau nhiều lần đi khám bệnh tại địa phương, bệnh của Phương vẫn không thuyên giảm mà ngày càng trở nên nặng hơn. Anh Thục đem con lên bệnh viện huyết học khám thì mới hay con mình bị bệnh Thalassemia. Từ đó đến nay,  cuộc sống của cháu luôn gắn với bệnh viện, tháng nào cháu cũng phải truyền máu.

Ba bố con anh Thục

Khi cháu Phương 8 tuổi, mẹ cháu sinh thêm em. Từ khi Hoàng Anh ra đời, khỏe mạnh, bụ bẫm. Nhưng khi Hoàng Anh hơn 1 tuổi, cháu lại có triệu chứng giống hệt như chị của mình: xanh xao, sút cân và hay sốt. Đem con đi khám, anh Thục luôn cầu trời cho gia đình mình không gặp bất hạnh thêm một lần nữa, nhưng rồi cháu Hoàng Anh lại cũng bị chung căn bệnh Thalassemia của chị.

Bắt đầu từ đó, nỗi bất hạnh lại càng như chồng chất thêm lên đôi vai của đôi vợ chồng nghèo quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Tháng nào cũng thế, bố trông con gái truyền máu bên Viện Huyết học Trung ương, mẹ trông con trai truyền máu ở bệnh viện Nhi Trung ương. Chút tiền dành dụm được từ việc làm thuê của anh Thục và việc đồng áng của vợ đội nón ra đi chỉ sau một thời gian ngắn từ khi các con bị bệnh.

Hiện nay, ngoài việc các cháu được khám chữa bệnh miễn phí, mỗi tháng anh chị phải chi phí hơn 4 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể tiền ăn uống, đi lại tốn kém gấp nhiều lần. Hiện nay, gia đình anh đã bán hết mọi thứ và còn vay nợ ngân hàng hàng chục triệu đồng mà không biết lúc nào mới trả được.

Anh Thục tâm sự: “Bác sĩ nói hai con tôi phải gắn cả cuộc đời với bệnh viện và truyền máu, vì bệnh này hiện nay trên thế giới vẫn chưa chữa được. Chỉ có qua việc truyền máu mới duy trì được sự sống cho các con tôi. Nếu được đổi cuộc sống của mình cho các con thì tôi luôn sẵn sàng. Khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết tôi mới hiểu việc hiến máu cứu người quý biết nhường nào. Vì thế tôi cũng đã có nhiều lần tham gia hiến máu, bởi tôi nghĩ, máu của người khác đang cứu con mình và máu của mình sẽ cứu được người khác”.

Cháu Nguyễn Thị Thu Phương và cháu Nguyễn Hoàng Anh luôn có ước mong có sức khỏe để được tiếp tục đến trường. Cháu Phương cho biết: “Nhìn các bạn mạnh khỏe, nô đùa ở sân trường cháu thèm lắm. Cháu chỉ mong mình có sức khỏe để được đi học nhiều hơn, không phải nghỉ học để chữa bệnh”.

Hoàn cảnh của gia đình anh Thục hiện tại đang rất khó khăn, cùng với việc tham gia hiến máu nhân đạo, rất mong có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để các cháu tiếp tục mong ước giản dị là được cắp sách đến trường.

Bạn có thể giúp đỡ hai cháu qua địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Thục, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông,  tỉnh Phú Thọ.

Hoặc đến địa chỉ: Báo điện tử VOVNews- 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Số Tài khoản: 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên