Một hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ mổ tim gấp

Cháu Nguyễn Thị Kiều Anh, con anh Nguyễn Hữu Đức và chị Nguyễn Thị Lý, nhà ở xóm Nam Khê - xã Thạch Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh.

Kiều Anh sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khi cả cha lẫn mẹ đều có những dị tật. Bản thân chị Nguyễn Thị Lý (SN 1979) mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi thêm bước nữa chị phải về ở với bà nội. Chị bị điếc khi còn nhỏ nhưng hoàn cảnh gia đình lúc đó khó khăn không có tiền chữa chạy. Chính vì thế chị đã gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp với cuộc sống bên ngoài xã hội.

Mặc dù tật nguyền, ít được học hành, gia cảnh khó khăn, phải bươn chải từ nhỏ để kiếm sống và nuôi bà nội nhưng chị vẫn mang trong mình mong ước giản dị như bao nhiêu người con gái khác. Đó là khát vọng được làm mẹ, làm vợ. Năm 2009 chị kết hôn với anh Nguyễn Hữu Đức (SN 1978), một người có hoàn cảnh đáng thương không khác chị là mấy.

Anh Đức và cháu Kiều Anh.

Từ khi sinh ra anh Đức đã bị viêm khớp đầu gối bên phải, đi lại khó khăn, hạn chế sự phát triển của cơ thể và chức năng của các bộ phận khác. Hệ thần kinh của anh không ổn định, anh bị thiểu năng trí tuệ, ngay từ nhỏ đã không được học hành gì. Giờ đây anh cũng không có khả năng lao động, cuộc sống phải phụ thuộc rất nhiều vào mẹ già và vợ.

Lập gia đình vợ chồng anh chị cũng ao ước có một đứa con để làm nguồn động viên an ủi, làm động lực phấn đấu để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Bé gái đầu lòng sinh ra là điều kì diệu với vợ chồng anh chị, nhưng cháu lại rất yếu. Ngày 15/5/2010 Kiều Anh ra đời thì ngay ngày hôm sau, cháu phải chuyển sang khoa cấp cứu điều trị. Đến ngày 26/5/2010 mới được ra viện. Từ đó đến nay cháu phải uống sữa ngoài để sống. Hiện tại cháu đã được 17 tháng nhưng chỉ nặng có 5,5 kg.

Ngày 28/4/2011, anh chị đưa cháu đi khám thì biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Nhìn đứa con nhỏ hằng ngày phải chịu bao đau đớn, anh chị rất buồn và xót xa. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Cả nhà chỉ có chị Lý là lao động chính, ngoài làm ruộng chị không biết nghề gì khác. Quê anh chị vốn nghèo nên cũng không xin được việc gì để làm. Giờ đây anh Đức và chị Lý chỉ có một ao ước là làm thế nào có tiền chữa trị cho con, để con có một trái tim khỏe mạnh, để cháu lớn lên được học hành như bao đứa trẻ khác.

Gia đình rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện và tình nguyện giúp đỡ.

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Lý, xóm Nam Khê - xã Thạch Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Độc giả cũng có thể liên hệ với vợ chồng anh Đức và chị Lý qua chú Nguyễn Công Phúc, là hàng xóm cạnh nhà anh Đức theo số điện thoại: 0127.589.6950./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên