Người con gái tứ cố vô thân bị tai nạn, liệt 2 chân

Chị Phương Dung mong được giúp đỡ để phục hồi chức năng cột sống và tìm việc làm với đôi tay còn lành lặn

Chị Phạm Thị Phương Dung sinh năm 1983, bị thất lạc cha mẹ từ nhỏ. Chị phải vất vả tự kiếm sống và vẫn siêng năng đi học. Lẽ ra, người con gái cần cù chịu khó ấy đã có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cách đây hơn 2 năm, một tai nạn ập xuống đã khiến hoàn cảnh của chị trở nên khốn khó vô cùng.

Hôm đó là ngày 8/2/2010 (ngày 27 Tết), trong khi chị Phương Dung đang quét dọn tầng 3 nơi làm việc thì cả tầng lầu bị sập xuống. Chị bị rơi từ độ cao hơn 5 mét, bất tỉnh rồi được đưa vào viện. Sau đó chị bị liệt nửa người vì chấn thương quá nặng.

Bị tai nạn hiểm nghèo, không người thân, chị sống qua ngày nhờ vào những bữa cơm từ thiện. Ý ý chí kiên cường khiến chị vẫn tiếp tục cố gắng sống và luyện tập phục hồi chức năng. Hiện nay, chị đang điều trị tại tại phòng số 5, trại 3, Khoa Vật lý trị liệu, Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng, số 70 Bà Huyện Thanh Quang, Q.3, TP HCM.

Tình trạng hiện tại của chị Phương Dung: Cột sống vẫn nẹp sắt và chưa thể cử động được. Hai chân tê liệt hoàn toàn.

Chị Phương Dung đã phục hồi được phần  nào về sức khỏe và tâm lý. Nhưng do ch

Chị Dung cũng mong mỏi tìm lại cha mẹ mình:
Cha tên Nguyễn Văn Thành, trước đây ở Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mẹ tên Quách Thị Ngà, người Trung Hoa.
Trước đây gia đình chị sống ở Hương Cam, Vĩnh Xuyên, Vĩnh Phúc.
ấn thương quá nặng, việc điều trị kéo dài và chi phí hàng tháng cho thuốc men, vật lý trị liệu không dưới 10 triệu đồng, trong khi chị không có người thân nên rất khó khăn.

Chị Phương Dung đang rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm về viện phí, thuốc thang và 1 việc làm với đôi tay còn lành lặn.

Mong quý vị hảo tâm đến thăm, động viên và giúp đỡ chị Dung.

Liên hệ: Bệnh nhân Phạm Thị Phương Dung, số ĐT: 0906744246, phòng số 5, trại 3, Khoa Vật lý trị liệu, Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng, số 70 Bà Huyện Thanh Quang, Q.3, TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên