Thương cảnh gà trống nuôi con bị bệnh hiểm nghèo

Không được may mắn như các bạn đồng lứa tuổi, em Nguyễn Thị Ngọc Dung (ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, Cai Lậy) bị thiếu máu huyết tán và gia đình quá khó khăn.

Mới 2 tuổi em đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo Thalassemia (Hay còn gọi là căn bệnh thiếu máu huyết tán). Căn bệnh rất nguy hiểm đối với trẻ em. Người mắc bệnh này thường xanh xao, mệt mỏi, chóng mặt, xương khớp đau nhức, vàng da, lách to; nếu không được tiếp máu kịp thời, người bệnh sẽ tử vong.

Để chạy chữa bệnh, duy trì sự sống cho con, 10 năm nay, cha của Dung là anh Nguyễn Văn Thương phải đưa em đến Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM để các bác sĩ truyền máu định kỳ 1tháng/ lần. Mỗi lần phải tốn hơn 1 triệu đồng chi phí cho việc điều trị. Đây là một số tiền quá lớn so với hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Dung.

Nhà của Dung rất nghèo, không có ruộng đất để canh tác. Cha của em phải đi bốc vác gạch, đá cho các ghe chở vật liệu xây dựng; mỗi ngày được 80.000 đồng. Nhưng công việc này cũng bấp bênh vì ghe không vào thường xuyên. Mẹ của Dung đã bỏ đi và lấy chồng khác. Thiếu vắng đi tình thương của mẹ, Dung được sự chở che, yêu thương đùm bọc của bà nội và cha. Bà nội của Dung thì già yếu, tất cả chi phí sinh hoạt và cả tiền chữa bệnh hàng tháng cho em đều do một mình cha chèo chống. Cảnh “gà trống nuôi con” ăn học thật khó nhưng lại càng vất vả hơn khi con bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngọc Dung cùng cha và bà nội

Anh Thương tâm sự: những tháng mưa, chủ thầu vật liệu xây dựng không nhập hàng, ghe không vào, anh không có việc làm; phải vay mượn tiền để đưa con đi chữa bệnh. Sau đó về phải bốc vác cả đêm để kiếm tiền trả nợ. Thời gian gần đây anh cũng bị bệnh, nên không thể làm công việc này được. Anh lo lắm vì không biết lấy tiền đâu để chạy chữa cho con. Anh định cho con nghỉ học vì gia cảnh đang gặp khó nhưng Dung ham học lắm, năn nỉ cha cho mình được đi học để thực hiện ước mơ trở thành một cô giáo dạy vẽ.

Gần đây, sức khỏe của Dung rất yếu. Thời gian tiếp máu ngày càng ngắn hơn. Bác sĩ nói, 3 tuần Dung phải tiếp máu một lần thì sức khỏe của em mới khả quan. Nhưng vì không đủ tiền nên anh đành phải đợi đúng tháng mới đưa con đến bệnh viện. Nhìn con xanh xao, mệt mỏi, thở từng cơn mệt nhọc vì thiếu máu, anh như đứt từng đoạn ruột.

Hoàn cảnh gia đình anh Thương rất đáng thương và cần được sự tiếp sức sẻ chia của mọi người. Kính mong những tấm lòng nhân ái hãy tiếp thêm sức mạnh để cô học trò nhỏ này có cơ hội được sống và thực hiện được ước mơ của mình.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Em Nguyễn Thị Ngọc Dung - HS lớp 6A4 trường THCS Long Trung - Cai Lậy, Tiền Giang. Có thể liên hệ qua cô giáo Phương, số điện thoại: 0982945494./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên