Vụ chở thi thể bằng xe máy: Thương con gái chị Lò Thị Phanh côi cút

VOV.VN -Bố, mẹ cháu Bạc Thị Bó đều đã mất. Hiện cháu ở với ông ngoại 80 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, lại có 2 con trai tàn tật.

Cháu Bạc Thị Bó, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Mường Sại, Quỳnh Nhai, Sơn La là con gái chị Lò Thị Phanh - người mắc bệnh tử vong trên đường. Do gia đình nghèo khó, người thân đành chở thi thể chị về nhà mai táng bằng xe máy gây xôn xao dư luận vừa qua.

Cháu Bạc Thị Bó sống côi cút cùng ông ngoại già yếu (Ảnh: VOV Tây Bắc)

Bố, mẹ cháu Bạc Thị Bó đều đã mất. Hiện cháu ở với ông ngoại 80 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, lại có 2 con trai tàn tật, tại bản Ít B, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.

Hoàn cảnh của gia đình và cháu Bạc Thị Bó hiện rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của mọi tấm lòng.

Báo Điện tử VOV sẵn sàng làm cầu nối, cùng các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn, giúp cháu Bạc Thị Bó có thêm điều kiện học tập.

Thi thể chị Lò Thị Phanh được cuốn chiếu, chở bằng xe máy về nhà.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ: Anh Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam, ĐT: 0947198298; Email: huyphuongvov@gmail.com; TK VCB 0011004000091 chủ Tài khoản: Nguyễn Huy Phương.

Hoặc: Báo Điện tử VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04.39363936; Fax: 0439344230; Email: toasoanvov.vn@gmail.com./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chở thi thể bằng xe máy: "Ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện"
Chở thi thể bằng xe máy: "Ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện"

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La Lương Văn Tuận cho biết, sự việc xảy ra trên đường là rất đáng tiếc, ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện. 

Chở thi thể bằng xe máy: "Ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện"

Chở thi thể bằng xe máy: "Ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện"

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La Lương Văn Tuận cho biết, sự việc xảy ra trên đường là rất đáng tiếc, ngoài phạm vi kiểm soát của Bệnh viện. 

Chở thi thể bằng xe máy: "Tôi và gia đình đau xót lắm chứ"
Chở thi thể bằng xe máy: "Tôi và gia đình đau xót lắm chứ"

VOV.VN -  Anh Lò Văn Muôn, người chở thi thể chị P cho biết: “Bản thân tôi và gia đình đau xót lắm chứ. Tôi không biết gì về chính sách hỗ trợ xe để về".

Chở thi thể bằng xe máy: "Tôi và gia đình đau xót lắm chứ"

Chở thi thể bằng xe máy: "Tôi và gia đình đau xót lắm chứ"

VOV.VN -  Anh Lò Văn Muôn, người chở thi thể chị P cho biết: “Bản thân tôi và gia đình đau xót lắm chứ. Tôi không biết gì về chính sách hỗ trợ xe để về".

Vụ chở thi thể bằng xe máy: Lãnh đạo bệnh viện bị phê bình
Vụ chở thi thể bằng xe máy: Lãnh đạo bệnh viện bị phê bình

Tập thể lãnh đạo Bệnh viện bị phê bình vì để xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân chở bệnh nhân về nhà bằng xe gắn máy.

Vụ chở thi thể bằng xe máy: Lãnh đạo bệnh viện bị phê bình

Vụ chở thi thể bằng xe máy: Lãnh đạo bệnh viện bị phê bình

Tập thể lãnh đạo Bệnh viện bị phê bình vì để xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân chở bệnh nhân về nhà bằng xe gắn máy.

Vụ chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy: Sơn La làm rõ trách nhiệm
Vụ chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy: Sơn La làm rõ trách nhiệm

VOV.VN -Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã vi phạm quy định chuyên môn khi để gia đình đưa thi thể bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tử vong về nhà bằng xe máy.

Vụ chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy: Sơn La làm rõ trách nhiệm

Vụ chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy: Sơn La làm rõ trách nhiệm

VOV.VN -Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã vi phạm quy định chuyên môn khi để gia đình đưa thi thể bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tử vong về nhà bằng xe máy.