Bố tẩm xăng thiêu chết hai con gái

Cháu V.T.A.T tử vong vào lúc 2 giờ sáng còn cháu V.T.T tử vong lúc 4 giờ sáng ngày 15/2, tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Khoảng 19h ngày 14/2, Vũ Duy Hiến (28 tuổi, xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy, Hải Phòng) đã dùng xăng tẩm vào người và hai con gái là V.T.A.T (4 tuổi) và V.T.T (18 tháng tuổi) rồi châm lửa tự thiêu.

Sự việc diễn ra ngay trước cửa nhà ông Nguyễn Khắc Chất (55 tuổi, cùng trú xã Ngũ Đoan). Được biết ông Chất là bác ruột của chị Nguyễn Thị Quyên - vợ Hiến.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh và họ hàng của nạn nhân đã tổ chức dập lửa và đưa ba bố con Hiến đi cấp cứu.

Do vết thương khá nặng, cháu V.T.A.T tử vong vào lúc 2 giờ sáng còn cháu V.T.T tử vong lúc 4 giờ sáng cùng ngày 15/2, tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Riêng Hiến bị bỏng rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp.

Theo một số người hàng xóm của gia đình Vũ Duy Hiến chứng kiến vụ việc cho biết, trước đó vào ngày 29 Tết âm lịch, giữa hai vợ chồng Hiến đã có xảy ra mâu thuẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị phóng hỏa trong đêm, một gia đình “suýt” bị thiêu cháy
Bị phóng hỏa trong đêm, một gia đình “suýt” bị thiêu cháy

(VOV) - Các đối tượng đã khóa trái cửa nhà bà Lệ, ném xăng vào bên trong châm lửa đốt.

Bị phóng hỏa trong đêm, một gia đình “suýt” bị thiêu cháy

Bị phóng hỏa trong đêm, một gia đình “suýt” bị thiêu cháy

(VOV) - Các đối tượng đã khóa trái cửa nhà bà Lệ, ném xăng vào bên trong châm lửa đốt.

Vụ thiêu sống 11 người trong họ: Giáp mặt kẻ thủ ác
Vụ thiêu sống 11 người trong họ: Giáp mặt kẻ thủ ác

(VOV) - Kể từ khi biết mức độ nghiêm trọng của tội ác do anh ta gây ra thì tâm lý của Cường diễn biến rất phức tạp

Vụ thiêu sống 11 người trong họ: Giáp mặt kẻ thủ ác

Vụ thiêu sống 11 người trong họ: Giáp mặt kẻ thủ ác

(VOV) - Kể từ khi biết mức độ nghiêm trọng của tội ác do anh ta gây ra thì tâm lý của Cường diễn biến rất phức tạp