Cần có biện pháp kiểm soát nạn Ăn mày biến tướng

VOV.VN-Các địa phương cần có số điện thoại đường dây nóng để người dân thông báo nếu phát hiện ra tình trạng ăn mày biến tướng.

Ăn mày đi xe Air Blade, ăn mày đi xe Nouvo… Hay mới đây nhất là ăn mày dùng điện thoại di động Iphone, có thẻ rút tiền tự động ATM…  Cách đây 2 ngày, công an phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã mời ông già xin ăn xài Iphone này về công an phường để xác minh làm rõ. Ông này khai tên mình là Võ Thành Châu (sinh năm 1937), trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đến tỉnh Tiền Giang thuê nhà trọ để đi ăn xin.

Kiểm tra túi xách ông Châu mang theo vào lúc 8h sáng 7/1, khi ông vừa xin tiền ở chợ Mỹ Tho ra có đến hơn 800.000 đồng, một điện thoại Iphone 3, một điện thoại Nokia, một thẻ ATM mang tên ông.

Theo báo Người lao động, trường hợp này sau khi xác minh làm rõ, công an thành phố Mỹ Tho sẽ xử phạt hành chính và trục xuất ông khỏi thành phố Mỹ Tho.

Trước đó, lợi dụng lòng thương người của các học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân và một số trường khác ở thành phố Mỹ Tho, hàng ngày, ông Châu vẫn đều đặn đến trước cổng trường giờ tan học để xin tiền. Không ít người tỏ ra sốc khi nghe câu chuyện này.

Một người dân bày tỏ: “Ăn xin mà dùng hai điện thoại di động, một Nokia một Iphone màn hình cảm ứng. Ông già này quá sành điệu, tôi tin rằng đằng sau cụ có một ai đó chỉ đạo cụ xin tiền. Nhìn ảnh chụp, tôi thấy ông còn khoẻ lắm, chắc là kiếm được nhiều nên con cháu lập cho 1 tài khoản để cho ông có thể gửi tiền vào đó mà không sợ mất. Mọi người không nên khuyến khích việc làm này vì đây không phải là người quá khó khăn cần giúp đỡ. Việc đi ăn xin không có tội nhưng lợi dụng lòng thương của trẻ em là có tội. Lợi dụng lòng thương của người khác để trục lợi là hành vi lửa đảo”.

Một phụ nữ nằm lê lết trên đường để ăn xin (ảnh chụp tại Hội Lim, tỉnh Bắc Ninh)

Trường hợp giả danh ăn xin, đóng giả ăn mày, lừa gạt những người có lòng hảo tâm như ông Châu ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang không phải hiếm.

“Cô dì chú bác ơi, hãy thương nhau tàn tật…”.

Khi nghe những lời van nài khẩn thiết của người phụ nữ tàn tật, tóc tai xõa xượi nằm lê lết giữa đường vào Hội Lim, tỉnh Bắc Ninh cách đây 1 năm này, có lẽ ít ai tưởng tượng nổi, đây cũng là một kẻ giả danh ăn mày.

Không hiếm những đường dây ăn mày giả dạng có tổ chức và vô cùng hung hãn. Chúng sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí còn tấn công cả lực lượng chức năng.

Dày mặt hay giả vờ đau đớn, lê lết khắp nơi, một kẻ giả danh ăn mày có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Lạc đường, hết xăng, vợ bệnh, con đau, không có tiền về quê… Đó là những lý do rất dễ làm mủi lòng người tốt mà nhiều kẻ đã lợi dụng để xin tiền.

Nhiều người phải thốt lên, thời buổi này, ăn xin ăn mày ở đâu ra lắm thế. Và trong bối cảnh người ăn xin thật giả lẫn lộn như hiện nay, thật khó để phân biệt.

Như vậy là, có rất nhiều những băn khoăn xung quanh câu chuyện nên hay không nên cho tiền những người ăn xin hiện nay khi mà “vàng-thau” còn đang rất lẫn lộn, các cơ quan chức năng cùng các địa phương cũng chưa tìm ra giải pháp căn cơ.

Đài VOV muốn chia sẻ ý kiến của thính giả Tống Văn Chình ở địa chỉ thư điện tử chinhvt29@yahoo.com: “Có rất nhiều người cho rằng, khi đi giúp đỡ mà gặp lừa đảo rồi thì lần sau họ không giúp nữa. Tôi nghĩ là không nên như vậy, có chăng trước khi giúp đỡ thì mình tìm hiểu kỹ càng hơn. Ví dụ, họ bảo đi chữa bệnh nhỡ đường thì phải xem bệnh án hoặc hù dọa thử gọi công an đến giúp xem thái độ họ thế nào.

Mọi người đừng vì bị lừa một vài lần hay thấy các bài viết về nạn giả dạng lừa đảo mà mất đi tinh thần tương thân, tương ái.

Tôi nghĩ tiền tiêu mấy cũng hết, “xởi lởi trời cho, bo bo trời buộc”. Nếu giúp đúng người thì coi như mình làm một việc tốt, tích phúc về sau. Nếu kẻ nào lừa đảo thì sẽ phải chịu hậu quả về sau.

Trong khi đó, theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Từ An, giảng viên Xã hội học trường Đại học Bình Dương, cần phải khuyến khích người dân cung cấp thông tin về nạn chăn dắt ăn xin, giả danh ăn mày và có chính sách khen thưởng kịp thời. Các địa phương cần có những số điện thoại đường dây nóng, nên niêm yết số điện thoại của công an phường ở nhiều địa điểm. Nếu người dân phát hiện các đối tượng khả nghi hoặc trẻ em bị bóc lột sức lao động dưới mọi hình thức thì nên gọi ngay cho công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp đặt sẵn kế hoạch cướp 25 lượng vàng của ông lão ăn mày
Sắp đặt sẵn kế hoạch cướp 25 lượng vàng của ông lão ăn mày

Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng cầm đầu đã sắp đặt kế hoạch từ trước.

Sắp đặt sẵn kế hoạch cướp 25 lượng vàng của ông lão ăn mày

Sắp đặt sẵn kế hoạch cướp 25 lượng vàng của ông lão ăn mày

Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng cầm đầu đã sắp đặt kế hoạch từ trước.

Ông lão ăn mày kể chuyện bị cướp 25 cây vàng
Ông lão ăn mày kể chuyện bị cướp 25 cây vàng

Với thâm niên trên 40 năm ăn xin, cụ ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi) bị nhóm cướp trấn lột hàng chục cây vàng và 29 triệu đồng trong đêm

Ông lão ăn mày kể chuyện bị cướp 25 cây vàng

Ông lão ăn mày kể chuyện bị cướp 25 cây vàng

Với thâm niên trên 40 năm ăn xin, cụ ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi) bị nhóm cướp trấn lột hàng chục cây vàng và 29 triệu đồng trong đêm

“Ăn mày dĩ vãng” không xong
“Ăn mày dĩ vãng” không xong

Đến thời điểm này, có thể khẳng định chỉ có phép màu mới cứu nổi nhà cựu vô địch ĐTLA thoát khỏi nguy cơ xuống hạng

“Ăn mày dĩ vãng” không xong

“Ăn mày dĩ vãng” không xong

Đến thời điểm này, có thể khẳng định chỉ có phép màu mới cứu nổi nhà cựu vô địch ĐTLA thoát khỏi nguy cơ xuống hạng

Mẹ con người ăn mày
Mẹ con người ăn mày

Tâm ơi, tha lỗi cho tôi, tôi phải đưa con gái chị đi gặp mẹ đẻ của nó để nó phải biết được nó có một người mẹ đẹp đến nhường nào

Mẹ con người ăn mày

Mẹ con người ăn mày

Tâm ơi, tha lỗi cho tôi, tôi phải đưa con gái chị đi gặp mẹ đẻ của nó để nó phải biết được nó có một người mẹ đẹp đến nhường nào

Cụ ông ăn mày bị cướp... vàng
Cụ ông ăn mày bị cướp... vàng

Sau 1 ngày đi xin khắp nơi, cụ ông 86 tuổi vào chợ ngủ và đã bị 5 tên cướp tấn công

Cụ ông ăn mày bị cướp... vàng

Cụ ông ăn mày bị cướp... vàng

Sau 1 ngày đi xin khắp nơi, cụ ông 86 tuổi vào chợ ngủ và đã bị 5 tên cướp tấn công

Vụ ông lão ăn mày bị cướp 25 lượng vàng: Thủ lĩnh "ăn mảnh"
Vụ ông lão ăn mày bị cướp 25 lượng vàng: Thủ lĩnh "ăn mảnh"

Sau khi phát hiện thấy trong túi quần ông có nhiều vàng, Việt và T. thống nhất “ém" lại

Vụ ông lão ăn mày bị cướp 25 lượng vàng: Thủ lĩnh "ăn mảnh"

Vụ ông lão ăn mày bị cướp 25 lượng vàng: Thủ lĩnh "ăn mảnh"

Sau khi phát hiện thấy trong túi quần ông có nhiều vàng, Việt và T. thống nhất “ém" lại