Cần ngăn chặn việc trị bệnh kiểu mê tín dị đoan

Người dân ở ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bức xúc trước tình trạng chính quyền địa phương “làm ngơ” để cho ông Võ Văn Mươi, người trong ấp, trị bệnh trái phép và có biểu hiện mê tín dị đoan.  

Khoảng 3 năm trở lại đây, ông Võ Văn Mươi ngưng việc lao động sản xuất và chuyển sang trị bệnh bằng bùa phép. Căn nhà của ông nằm sâu trong hẻm nhưng ngày nào cũng có vài chục người từ khắp mọi nơi tìm đến để nhờ ông trị bệnh hay xem bói đoán vận mệnh, công việc làm ăn…

Bùa chú mà “thầy Mười” cho bệnh nhân đem về đốt uống

Người dân địa phương cho biết, ông Võ Văn Mươi trị bệnh rất phản khoa học. Ông thường dùng cây nhang đốt quanh người bệnh, sau đó cho bệnh nhân bùa đem về nhà đốt uống, người nào bị “yểm bùa” cũng được “thầy” gỡ bùa cho. Ông Võ Văn Mươi quy định giá tiền cụ thể cho từng bệnh nhân, trung bình một lần khám bệnh nhân phải chi từ 200.000 - 300.000 đồng. Đối với những bệnh nan y, thầy lang này thu từ 5 - 7 triệu đồng.

Việc trị bệnh phản khoa học để trục lợi của ông Võ Văn Mươi đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng nơi đây vẫn chưa có biện pháp xử lý. Ông Lê Văn Bảy, người dân ấp Thạnh An, bức xúc: “ấp Thạnh An được công nhận là ấp văn hóa, không thể chấp nhận được tình trạng người trong ấp hành nghề mê tín dị đoan. Việc ông Võ Văn Mươi hành nghề mê tín dị đoan, các ban, ngành đoàn thể ở địa phương đều biết nhưng không tìm cách ngăn chặn khiến cho nhiều người đi điều trị bệnh tiền mất tật mang.”

Bà Phạm Thị Tám, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Thủy, cho biết: “Trong một lần đi ăn cưới gặp ông Lê Văn Bảy, Tổ trưởng Tổ tự quản ấp Thạnh An, ông ấy cũng nói về trường hợp ông Võ Văn Mươi nhưng tôi cũng chưa xác minh xem thực hư thế nào. Người dân chưa có thư phản ánh nên mình không có căn cứ để mời người ta đến làm việc”.

Ở ấp Thạnh An còn có bà Võ Thị Lệ (em ruột của ông Võ Văn Mươi) cũng hành nghề xem bói lấy tiền. Ngoài ra, tại xã An Thạnh Thủy còn có nhiều trường hợp khác hành nghề xem bói, trị bệnh theo kiểu mê tín dị đoan. Tuy nhiên, chính quyền, đoàn thể xã An Thạnh Thủy vẫn làm ngơ nên các đối tượng này vẫn vô tư “hành nghề”, kiếm tiền từ sự nhẹ dạ, cả tin của người khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên