Cháy 8 căn nhà tại TP HCM: Tiền của tích góp bao năm bỗng cháy ra tro

Chứng kiến tiền của tích góp bao nhiêu năm bỗng cháy ra tro nhiều người đã bật khóc nức nở.

Không chỉ tiền, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã gần như thiêu rụi toàn bộ tài sản trong những ngôi nhà này. 
Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h15'tại căn nhà của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (số 350/10 đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM).
Ngay sau đó lửa đã lan sang 7 căn nhà khác nằm liền kề nhau. Do lửa cháy quá nhanh, trong khi nhiều người đang đi làm nên hầu như không cứu được tài sản, những người ở nhà chỉ kịp chạy thoát thân.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC các quận 1, 4, 8 đã điều 150 lính cứu hỏa và gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường. Tuy nhiên do 8 căn nhà đều nằm trong hẻm nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Để khống chế ngọn lửa, lực lượng cứu hỏa phải leo lên mái các căn nhà xung quanh và phun nước xuống.
Khoảng 1h sau đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên lúc này các căn nhà gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn, một số mảng tường và mái tôn đổ sập, đồ gia dụng vỡ nát, cháy xém.
Sau khi lửa tắt, các hộ dân vội quay vào lục tìm tài sản trong đống đổ nát, nhưng họ chỉ tìm được những loại giấy tờ, tiền bạc đã cháy xém.
Khung cảnh đổ nát bên trong một căn nhà sau vụ cháy.
Cố gắng tìm lại tài sản còn xót lại, nhưng dường như tất cả đã cháy thành tro.
Một người phụ nữ mang theo cặp sách, và một số vật dụng ra khỏi căn nhà đổ nát.
Sau đám cháy, mọi người trong con hẻm đều tập trung lại giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Theo ghi nhận đa số người dân tại đây đều là những người đi làm thuê, có hoàn cảnh sống không hề dư dả.
Vụ cháy không chỉ thiêu rụi đi công sức lao động của họ trong nhiều năm, mà những kỷ vật cũng bị hư hại.
Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Trang - Chủ tịch UBND phường 1, quận 4thì trong 8 căn nhà nói trên có 51 nhân khẩu. Bước đầu chính quyền quận cũng hỗ trợ 5 triệu đồng cho những căn nhà bị cháy hoàn toàn. Trong ảnh là hệ thống điện tại căn nhà số 360B/7.
Nghe tin báo, người mẹ này đã chạy từ huyện Cần Đước - Long An lên để thăm con gái. Chứng kiến công sức bao nhiêu năm dành dụm của con đã ra tro, bà bật khóc.
Trong khi đó người con gái cũng đứng thất thần, không nói lên lời.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lửa thiêu rụi 5 căn nhà, cháy lan 3 căn khác
Lửa thiêu rụi 5 căn nhà, cháy lan 3 căn khác

VOV.VN -Trưa 16/3, tại khu dân cư thuộc hẻm 360 ở phía sau UBND phường 1, quận 4, TP HCM bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Lửa thiêu rụi 5 căn nhà, cháy lan 3 căn khác

Lửa thiêu rụi 5 căn nhà, cháy lan 3 căn khác

VOV.VN -Trưa 16/3, tại khu dân cư thuộc hẻm 360 ở phía sau UBND phường 1, quận 4, TP HCM bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Biển lửa bị thiêu rụi dãy nhà sau 1 tiếng đồng hồ
Biển lửa bị thiêu rụi dãy nhà sau 1 tiếng đồng hồ

Ngọn lửa bùng phát ở dãy nhà lụp xụp dưới chân chung cư Khánh Hội. Cột khói bốc cao cả một góc trời, che lấp nhưng ngôi nhà cao tầng.

Biển lửa bị thiêu rụi dãy nhà sau 1 tiếng đồng hồ

Biển lửa bị thiêu rụi dãy nhà sau 1 tiếng đồng hồ

Ngọn lửa bùng phát ở dãy nhà lụp xụp dưới chân chung cư Khánh Hội. Cột khói bốc cao cả một góc trời, che lấp nhưng ngôi nhà cao tầng.