Chết vì rơi từ thang máy chung cư

Thang máy đột ngột dừng do mất điện, nạn nhân bước ra ngoài và ngã từ độ cao 15 m xuống đất và đã chết ngay sau đó.

Vào hồi 10h sáng 21/9, sau khi lên tầng 6, ông Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, ở Thụy Khuê, Hà Nội) và một cậu bé cùng bước vào thang máy chung cư CT3 Constrexim (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Xuống đến lưng chừng tầng 4 thang máy đột ngột đứng im do mất điện.

Công an phường Yên Hòa cho biết, theo lời bảo vệ, sau khi mở được cửa thang máy, thấy sàn của thang máy cách sàn nhà tầng 4 hơn 1m nên hai bảo vệ hỏi nạn nhân có xuống được không. Ông Hòa liền tụt xuống và bị lọt xuống hầm thang máy, rơi xuống đất. Trong khi đó, do ngồi yên trong thang máy nên cậu bé được đưa xuống an toàn.

Đưa nạn nhân đến bệnh viện

Tại hiện trường, xác nạn nhân cắm xuống một góc tầng hầm, chiếc áo sơ mi bị tốc lên che kín mặt. Khoảng một tiếng sau vụ tai nạn, người này được đưa tới bệnh viện để công an khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong.

Vụ tai nạn đã khiến cả trăm người dân lo lắng đứng xem. Bác Lương Văn Tăng sống tại đây cho hay, năm 2006 khi người dân bắt đầu dọn về ở tại chung cư 12 tầng đã phát hiện thang máy rất cũ. Sau một thời gian sử dụng, thang thường xuyên bị hỏng và có đợt kéo dài nhiều tháng.

"Dân cư bức xúc vì chất lượng thang máy kém khiến nhiều nhà ở tầng 11-12 ngày ngày phải leo cầu thang bộ. Chúng tôi vừa có công văn gửi Ban quản lý tòa nhà để phản ánh về tình trạng thang máy thì nay xảy ra sự cố", bác Tăng nói thêm.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công ty Bất động sản Constrexim cho hay, đây là sự việc đáng tiếc, lẽ ra phải chờ bảo vệ đỡ thì nạn nhân lại tự tụt xuống. Do không có chỗ chống chân, cộng với tay yếu nên ông Hòa rơi xuống hầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên