Đại tang ở gia đình 3 mẹ con bán vé số chết thảm

(VOV) - Cả gia đình bán vé số thì có tới 3 mẹ con chết thảm trên cầu Cần Thơ, còn một đứa trẻ vẫn đang cấp cứu.

Chiều 25/4, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cầu Cần Thơ (phía bờ Vĩnh Long), khiến 3 người chết, 1 người nguy kịch đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Trước đó, tối 23/3, xe ô tô tải do tài xế Lê Văn Khanh (34 tuổi, quê quán Bến Tre) điều khiển lưu thông đến nửa dốc cầu Cần Thơ thì bị hỏng hộp số phải dừng đột ngột. Lúc xảy ra sự cố, tài xế đã bật đèn xi nhanh báo hiệu và được sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ cầu Cần Thơ.

Tuy nhiên, khi đó chị Nguyễn Thị Phượng Liên (35 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy chở 3 người con gồm các cháu: Nguyễn Xuân Nghiêm (9 tuổi), Nguyễn Phước Vàng (8 tuổi) và Nguyễn Phước Nhiều (5 tuổi) từ xã Đông Thạnh về thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) để thăm người thân.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vừa lên dốc cầu Cần Thơ, do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ đã tông vào đuôi xe tải. Hậu quả là cháu Vàng và Nhiều (con chị Liên) chết tại chỗ. Còn chị Liên và cháu Nghiêm được đưa di cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng người phụ nữ này cũng tử vong ngay sau đó.

Hay tin vợ bị tai nạn, anh Nguyễn Út Hậu (39 tuổi) nhờ hàng xóm chở đến hiện trường.

Khi nhìn 2 đứa con trai nằm bất động dưới lòng đường anh khóc nấc không thành tiếng vì bi kịch đến quá bất ngờ. Cùng lúc, nhận được điện thoại của người thân báo tin chị Liên đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện anh Hậu như người chết đứng, gục gối dưới lòng đường kêu gào thảm thiết. Nhìn dáng người đàn ông nhỏ thó, liêu xiêu với cánh tay không lành lặn vì từng bị tai nạn phải vịn vào lan can cầu ai cũng xót xa, cảm thông với nỗi mất mát quá lớn của gia đình.

Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy chị Liên điều khiển bị vỡ vụn phần đầu, hư hỏng nặng nằm sát dải phân cách. Nhiều đồ đạc, vật dụng được chị Liên mang theo nằm vươn vươn vãi trên nền đường. Thi thể 2 cháu Vàng và Nhiều nhanh chóng được lực lượng chức năng khám nghiệm và bàn giao cho gia mình mang về quê an táng.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn – Đội trưởng đội CSGT – Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do nạn nhân đi không đúng phần đường, không làm chủ được tốc độ nên tự tông vào xe tải gây tai nạn.

“Cũng không riêng gì trường hợp chị Liên, thời gian qua tại khu vực cầu Cần Thơ đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông chết người mà nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện mất tập trung mải nhìn quang cảnh xung quanh, đi sai làn đường và không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn, để lại hậu quả hết sức đáng tiếc”, Thiếu tá Sơn nói.

Cháu Nghiêm đang cấp cứu

Chiều cùng ngày, Đại tá - Bác sĩ Dương Văn Thấm - Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần Quân khu 9 – Bộ Quốc phòng) cho biết, bệnh viện sẽ hỗ trợ 100% chi phí mổ, điều trị, chữa bệnh cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Nghiêm, nạn nhân sống sót duy nhất trong tai nạn thảm khốc trên cầu Cần Thơ.

Cũng theo bác sĩ Thấm, khi nhập viện, cháu Nghiêm đang trong tình trạng hôn mê, vết thương lốc da vùng trán diện rộng dài hơn 10cm, máu tụ ngoài màn cứng vùng thái dương phải, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kéo dài 2h đồng hồ).

Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn đang còn hôn mê đang được các bác sĩ tích cực theo dõi điều trị. Hiện nay, cháu Nguyễn Xuân Nghiêm đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Chúng tôi tìm đến căn nhà của anh Hậu ở khu dân cư vượt lũ Giáo Mẹo (ấp Đông Thạnh B, xã Đông Thạnh), nơi đây bao trùm một không khí tang thương đến não nề.

Ba chiếc quan tài nằm san sát nhau căn nhà cấp 4, khiến không khí thêm ảm đạm tang thương. Những người hàng xóm, ai cũng bàn tán xôn xao và tiếc thương vì bi kịch đau lòng đến quá bất ngờ với anh Hậu.

Hoàn cảnh của anh cũng côi cút, cha mẹ mất khi anh lên 7 tuổi nên phải về sống với người cậu. Năm 19 tuổi, anh đi làm thuê cho người ta. Do bất cẩn trong lúc vận hành máy tuốt lúa nên đã bị máy cuốn nát bàn tay phải. Sau thời gian điều trị, anh bị mất sức lao động nên hành nghề bán vé số mưu sinh.

Những lần rong ruổi bán vé số, anh gặp chị Liên rồi 2 người về sống như vợ chồng với nhau và có 2 mặt con là cháu Vàng và Nhiều (cháu Phạm Xuân Nghiêm hiện đang cấp cứu tại bệnh viện là con của người chồng trước của chị Liên).

Là hộ cận nghèo của xã, gia đình không có đất mưu sinh nên hằng ngày 2 vợ chồng anh Hậu cùng nhau đi bán vé số. Cả ngày lao động cực nhọc, chỉ tối đến 2 vợ chồng mới chạm mặt nhau. Thương cha mẹ cực khổ, nên ngoài giờ học 2 cháu Nghiêm và Vàng cũng theo mẹ đi bán vé số phụ giúp gia đình. Hôm xảy ra tai nạn, chị Liên mệt nên nghỉ ở nhà, đến chiều thì chở 3 người con về nhà cha ruột ở Hậu Giang.

“Chiều tui đi bán vé số về, thấy vợ đưa mấy đứa nhỏ về nhà ngoại chơi, vì lâu rùi không về. Có ai biết được như vậy đâu, mấy mẹ con một đi không trở lại”, anh Hậu nghẹn ngào trong nước mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm vào ô tô đang dừng, 3 mẹ con tử vong
Đâm vào ô tô đang dừng, 3 mẹ con tử vong

Chị Liên đi xe máy chở 3 con đâm vào ô tô đang sửa chữa bên đường. Hậu quả là người mẹ và 2 con chết thảm.

Đâm vào ô tô đang dừng, 3 mẹ con tử vong

Đâm vào ô tô đang dừng, 3 mẹ con tử vong

Chị Liên đi xe máy chở 3 con đâm vào ô tô đang sửa chữa bên đường. Hậu quả là người mẹ và 2 con chết thảm.

Thông tin thêm vụ mẹ đèo con đâm vào xe tải đang dừng
Thông tin thêm vụ mẹ đèo con đâm vào xe tải đang dừng

Vụ tai nạn xảy ra trên cầu Cần Thơ.

Thông tin thêm vụ mẹ đèo con đâm vào xe tải đang dừng

Thông tin thêm vụ mẹ đèo con đâm vào xe tải đang dừng

Vụ tai nạn xảy ra trên cầu Cần Thơ.