Đồ chơi Trung thu và nỗi niềm cha mẹ

Có người bảo, thay vì mua những món đồ đắt tiền nên mua 1 món quà đơn giản và kể cho các em sự tích về Trung thu sẽ ý nghĩa hơn.  

Trung thu là dịp ý nghĩa nhất trong năm để các bố, các mẹ dành tặng quà cho những đứa con yêu của mình, những món quà tuyệt vời nhất - dù đó là vật chất hay tinh thần.

Phố cổ Hà Nội những ngày cận Tết Trung thu tưng bừng và rực rỡ sắc màu. Người dân kéo nhau đi mua sắm quà Trung thu khiến cho các tuyến phố kinh doanh buôn bán như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Cân, Chả Cá, chợ Đồng Xuân… trở nên đông đúc.

Chúng tôi có mặt ở phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày giáp Trung thu. Vì là thứ Bảy nên phố Hàng Mã đông vui hơn ngày thường vì nhiều phụ huynh đưa con đi mua đồ chơi Trung thu.

Đồ chơi năm nay cho trẻ em khá phong phú, hàng Việt tràn ngập thị trường, giá cả vừa phải. Ví dụ, đèn ông sao nhỏ chỉ 10.000 đồng/chiếc, mặt nạ gắn lông gà- nhìn rất đẹp, có giá từ 25.000-30.000 đồng/cái; trống da, mặt nạ các loại,… giá năm nay không đắt như mọi năm.

Nhiều người bán hàng trên phố Hàng Mã cho biết: Vì năm nay nhiều người hướng con chơi nhiều trò chơi dân gian, trò chơi truyền thống, do vật liệu trong nước có sẵn, cộng với nhân công lao động rẻ, nên giá các đồ chơi hợp lý với người tiêu dùng.

Nhiều bậc phụ huynh đi mua đồ chơi cho con và mong ước từ những trò chơi mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các “Quý tử”, “Tiểu thư”. Đồng thời những bậc cha mẹ cũng gửi gắm vào đó những tình yêu thương với các con.

Chị Cao Hồng Minh đang chọn mua đồ chơi cho con.

Chị Cao Hồng Minh (Hoàn Kiếm, Hà Nội), đang cùng con gái đi mua đồ chơi trên phố Hàng Mã, tâm sự: “Mình đang chọn cho cháu một bộ đồ trống Trung thu các loại để ngày rằm này các cháu phá cỗ có đủ kèn trống… Tôi mong ước tuổi thơ của các cháu được vui chơi, được học hành, mua đồ gì có ích cho sự phát triển của cháu về sau này. Mình mong muốn cho con sau này sống tốt và sống thoải mái”.

Nhìn vào những món đồ chơi Trung Quốc, tôi hỏi sao chị không chọn cho cháu đồ chơi như là súng, kiếm, xe tăng… Chị bảo: “Không! Đấy là đồ chơi bạo lực, cho nên không cho các cháu chơi. Vợ chồng mình đưa con đến phố cổ chơi chủ yếu cho có không khí Trung thu. Bọn trẻ thì cái gì cũng thích nên mình không thể cứ mua theo ý chúng. Bản thân bọn trẻ cũng chưa nhận thức được hết ý nghĩa của quà Trung thu mà chỉ nghĩ đó là đồ để chơi nên khi chán là không ngó ngàng gì đến nữa. Mình nghĩ, thay vì mua những món đồ đắt tiền thì chỉ cần mua 1 món quà đơn giản và kể cho chúng nghe những sự tích về Trung thu sẽ ý nghĩa hơn”.

Chị Nguyễn Minh Thu và con trai.

Trái ngược với ý kiến của chị Minh, chúng tôi gặp vợ chồng chị Nguyễn Minh Thu (quê ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội sinh sống), đang mua đồ chơi cho cậu con trai. Chị cho biết: “Tôi mong ước con mình sau này lớn lên sẽ làm nghề Công an, nên 2 vợ chồng đang đi chọn mua cho cháu các đồ chơi như các loại súng, xe tăng, máy báy, siêu nhân… Tính cháu rất hiếu động và cũng thích các trò chơi này. Cháu cứ nằng nặc đòi mua siêu nhân, mặt nạ, rồi cả ô tô,… không mua không được, loáng cái đã mua hết mấy trăm nghìn. Cả năm mới có 1 lần Trung thu nên đành chiều con vậy. Vợ chồng tôi muốn cho con chơi thoải mái, nhưng cũng phải uốn nắn, định hướng cho con ngay từ bây giờ”.

Anh Trần Anh Dũng đang mua đồ chơi cho con trai.

Anh Trần Anh Dũng (Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội), đang bế cậu con trai chừng 2 tuổi đang đi trên phố hàng Mã, cho rằng: “Mình đưa con đi chơi ở phố trong dịp này cho cháu vui, con thích đồ chơi nào thì mua đồ chơi ấy. Mong con cái phát triển, khôn lớn thành người có ích cho xã hội”.

Nhiều ông bố, bà mẹ mong muốn là vậy, nhưng còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhất là trong việc hình thành nhân cách cho trẻ em. Việc chọn đồ chơi cho trẻ em cũng không phải là điều dễ. Bởi đồ chơi cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách, nhận thức của trẻ. Nếu như các bố mẹ có những lựa chọn đúng đắn sẽ góp phần tạo cho các em những trò chơi bổ ích, đồng thời định hướng cho các em phát triển trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên