Giả phóng viên, chiếm đoạt của hai cụ già hơn 12 triệu đồng

Khi hai ông bà vào thay đồ theo yêu cầu của hai "phóng viên" thì số tiền và một số trang sức cùng với hai người phụ nữ lạ không cánh mà bay.

Trưa 25/2, có hai phụ nữ xưng là phóng viên truyền hình tới mời ông Nguyễn Mãi (82 tuổi) và bà Trần Thị Nhòng (77 tuổi) nhà số 10/6 đường Lý Tự Trọng, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình cào trúng thưởng. Hai người này đưa ra miếng giấy tự cào rồi thông báo ông bà trúng thưởng với số tiền lớn.

Sau đó, hai đối tượng này đề nghị ông bà vào thay đồ để quay phim. Khi ông bà Mãi trở lại thì toàn bộ số tiền trên bàn và hai người phụ nữ đã biến mất. Gia đình đã trình báo công an Phường 2.

Theo cán bộ Công an phường 2, trước đây tại Đà Lạt và nhiều nơi ở Lâm Đồng cũng xuất hiện nhiều vụ lừa đảo với hình thức tương tự.

Cơ quan công an cũng xác định, hai đối tượng này cũng không phải là phóng viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên