Kon Tum: Phát hiện mộ 81 liệt sĩ
Các liệt sĩ hầu hết quê ở Hà Nội, thuộc Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.
Sáng 19/1, 77 hài cốt liệt sĩ trong số 81 liệt sĩ được tìm thấy trong một ngôi mộ chung trên đỉnh Chư Tan Krav (điểm cao 996) thuộc xã Sa Sơn, được đưa về Nhà tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ huyện Sa Thầy, để thuận lợi cho việc bảo quản cũng như đảm bảo những yếu tố tâm linh chờ tổ chức lễ truy điệu, an táng.
Ngôi mộ chung của 81 liệt sĩ hy sinh trên đỉnh Chư Tan Kra được phát hiện vào ngày 14/12/2010. Các liệt sĩ hầu hết quê ở Hà Nội, thuộc Trung đoàn 209, Sư đoàn 312. Trong số các liệt sĩ hy sinh, có 4 liệt sĩ đã xác định được danh tính là: Nguyễn Đình Tâm, Lê Văn Xuyên, Lưu Văn Cập và Nguyễn Văn Tạo, đều ở Gia Lâm, Hà Nội đã được gia đình đình đưa về an táng. 77 liệt sĩ còn lại từ ngày 14/12 đến nay vẫn đang được để tại nơi phát hiện trên đỉnh Chư Tan Kra.
Trung tá Trần Văn Khánh, Chính trị viên, Phó Ban chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy cho biết: “Sau khi phát hiện được mộ liệt sĩ, Ban chỉ huy Quân sự huyện cử cán bộ chiến sĩ ngày đêm túc trực canh gác, bảo vệ, nhang khói. Trên đỉnh núi cao, đường sá đi lại rất khó khăn, việc bảo quản khó nên chúng tôi tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đưa các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ của huyện để thuận lợi hơn cho việc bảo quản mộ liệt sĩ cũng như những yếu tố tâm linh”.
Với sự giúp đỡ tận tình, tận nghĩa của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy và Quân khu thủ đô, việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên đỉnh Chư Tan Kra cũng như các khu vực lân cận ở huyện Sa Thầy được Ban liên lạc tìm đồng đội Trung đoàn 209 tiến hành hơn 2 năm qua với 5 đợt tìm kiếm dài ngày. Trước khi phát hiện ngôi mộ chung của 81 liệt sĩ vào ngày 14/12/2010, vào tháng 4 và tháng 10/2009 đội tìm kiếm đã quy tập được 34 mộ liệt sĩ.
Những đồng đội của các liệt sĩ cho biết: từ tháng 3 đến tháng 6/1968, Trung đoàn 209 đã có nhiều trận đánh với Sư đoàn 4 và Lữ đoàn 173 Mỹ trên đỉnh Chư Tan Kra và các dãy núi xung quanh, như Chư Toác, Chư Tăng An, Chư Gor Tông… thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Mặc dù có sự chênh lệch rất lớn về lực lượng cũng như vũ khí, song các chiến sĩ Trung đoàn 209 đã chiến đấu với ý chí quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh. Trong các trận đánh, khoảng 400 chiến sĩ phần lớn là con em Hà Nội đã anh dũng hy sinh./.