Làng tranh Đông Hồ nhộn nhịp mùa… hàng mã

VOV.VN - Làng Đông Hồ (Bắc Ninh) từ lâu nổi tiếng với nghề làm tranh nhưng đến nay hầu hết các hộ đều chuyển sang làm hàng mã.

Nghề làm tranh Đông Hồ có từ hàng trăm năm trước còn nghề hàng mã mới xuất hiện được vài chục năm nay. Do tranh Đông Hồ ngày càng được ít người ưa chuộng nên hiện nay chỉ còn một số nhà duy trì nghề tranh như gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, Nguyễn Hữu Sam… còn các hộ khác trong làng đều chuyển sang làm hàng mã,

Xe máy chất đầy hàng mã lưu thông trên đường làng
Về Song Hồ thời điểm này thấy rõ không khí bận rộn của một làng nghề với hàng trăm xe ô tô chở hàng các loại để phân phối đi khắp các tỉnh, thành như: Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng, Cao Bằng… Khắp làng, nhà nào cũng chất đầy các loại giấy màu, bìa cứng, nan tre…

Mỗi hộ chuyên cung cấp một mặt hàng riêng biệt như: quần áo, giày dép, voi, ngựa, thuyền rồng, tiền vàng… Các năm gần đây, do nhu cầu của xã hội nên nhiều gia đình còn sản xuất ô tô, xe máy, điện thoại, vô tuyến… với mẫu mã vô cùng bắt mắt.

Ông Nguyễn Thiện Nghinh (chủ cơ sở Nghinh Viết) chuyên làm thuyền rồng chia sẻ: “Mẫu mã năm nay không có nhiều thay đổi so với các năm trước, giá cả dao động từ 13.000 - 20.000 đồng/chiếc thuyền. Các hộ buôn nhỏ lẻ khi nhập hàng về, giá bán có thể lên tới 50.000 đồng/chiếc”.

Nghề làm hàng mã diễn ra quanh năm nhưng tất bật nhất vào dịp rằm tháng Bảy và Tết nguyên đán. Vào vụ, mỗi gia đình có thể sản xuất được vài trăm tới hàng ngàn bộ mũ áo ông Công, ông Táo, tiền vàng các loại. Mỗi hộ sản xuất đều tận dụng nhân lực của gia đình để kiếm thêm thu nhập. Gia đình ông Ngọ (49 tuổi) chuyên sản xuất voi, ngựa cho biết: “Mặt hàng này chạy nhất vào dịp đầu năm bởi khi đó nhiều khách hàng có nhu cầu “mở phủ”. Giá mỗi “ông” ngựa, voi loại nhỏ là 150.000 đồng, loại to là 250.000 đồng. Tận dụng hết nhân lực trong nhà, mỗi tháng gia đình tôi kiếm thêm được 1.000.000 – 2.000.000 đồng”.

Nhờ sự phát triển và ngày càng chiếm ưu thế của nghề hàng mã mà cuộc sống của người dân nơi đây được cải thiện nhanh chóng. Do đó, hiện nay làng Đông Hồ được nhắc tới như một “đại công xưởng” sản xuất hàng mã có quy mô lớn nhất nhì cả nước thay vì nghề làm tranh dân gian nổi tiếng trước kia.

Mũ ông Công, ông Táo được phơi đầy đường làng với đủ kích thước và màu sắc.
Thợ quét phẩm màu lên khoảng 3000 chiếc mũ ông Công, ông Táo kiếm được 100.000 – 120.000 đồng.
Ông Ngọ đang trang trí phần đầu ngựa.
Các “ông” voi, ngựa có màu sắc bắt mắt.
Các khâu cắt, dán, trang trí vẫn chủ yếu được làm thủ công.
Các cụ già trong lúc nông nhàn cũng phụ giúp con cháu hoặc nhận việc về làm thêm.
Ông Nguyễn Thiện Nghinh vừa hoàn thiện xong một chiếc thuyền rồng.  

Xưởng Quang Lan đã có 18 năm trong nghề làm hàng mã với mặt hàng chủ yếu là giày dép. Vào mùa, mỗi ngày cơ sở này làm được khoảng 300 đôi giày với giá 1.000 đồng/đôi.
Hàng hóa được đóng gói cẩn thận để chuẩn bị giao cho khách hàng.
Ô tô chở hàng sang các tỉnh, thành khác để tiêu thụ.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội các làng nghề thủ công Việt Nam Handicarft Bazaar
Ngày hội các làng nghề thủ công Việt Nam Handicarft Bazaar

VOV.VN - Khách du lịch và các bạn trẻ có dịp tìm hiểu nét đẹp văn hóa của các mặt hàng thủ công truyền thống.

Ngày hội các làng nghề thủ công Việt Nam Handicarft Bazaar

Ngày hội các làng nghề thủ công Việt Nam Handicarft Bazaar

VOV.VN - Khách du lịch và các bạn trẻ có dịp tìm hiểu nét đẹp văn hóa của các mặt hàng thủ công truyền thống.

Nguy cơ mai một nghề hương đen làng Chóa Bến
Nguy cơ mai một nghề hương đen làng Chóa Bến

VOV.VN -Do làm hương đen có lợi nhuận thấp, hiện chỉ còn khoảng 70/600 hộ ở làng Chóa Bến, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) theo nghề.  

Nguy cơ mai một nghề hương đen làng Chóa Bến

Nguy cơ mai một nghề hương đen làng Chóa Bến

VOV.VN -Do làm hương đen có lợi nhuận thấp, hiện chỉ còn khoảng 70/600 hộ ở làng Chóa Bến, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) theo nghề.  

Làng chài  vắng bóng ngư phủ
Làng chài vắng bóng ngư phủ

VOV.VN -Những hải trình dài ngày trên biển Hoàng Sa, Trường Sa, với ngư dân, giờ đây là mệnh lệnh của cuộc sống.

Làng chài  vắng bóng ngư phủ

Làng chài vắng bóng ngư phủ

VOV.VN -Những hải trình dài ngày trên biển Hoàng Sa, Trường Sa, với ngư dân, giờ đây là mệnh lệnh của cuộc sống.