Nữ bác sĩ tự quay clip ân ái tố "sếp" bị đe dọa

“Nên nhớ rằng cái gì cũng có giá của nó đấy. Nhớ kỹ vào kẻo sau này lại ân hận con ạ?”- tin nhắn đe dọa bác sĩ H.T.B.N.

Bác sĩ H.T.B.N. 40 tuổi, người đã tố cáo sếp bằng clip ân ái tự quay, liên tiếp nhận được các tin nhắn đe doạ, xúc phạm. Xe máy của chị N. để tại Trung tâm Y tế đường bộ II cũng bị rạch nát yên xe.

Bác sĩ N. cho biết, từ ngày báo chí đưa tin chị làm đơn tố cáo hành vi của ông N.M.C, Giám đốc Trung tâm Y tế Đường bộ 2, liên tục có nhiều nhóm người lạ mặt tới tận phòng làm việc của chị hỏi vu vơ và có những lời lẽ hăm doạ.

Dù sự việc đã được báo cho Ban lãnh đạo Trung tâm nhưng hiện tượng này vẫn liên tiếp xảy ra khiến bác sĩ N. luôn trong trạng thái bất an và phải báo cho Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Bác sĩ H.T.B.N.

Những ngày sau đó, có một số đối tượng lạ mặt vẫn tiếp tục đến tận nhà riêng của bác sĩ N. để gây rối.

Ngoài ra, sau khi bác sĩ N. đưa ra băng ghi âm để chứng minh cho việc bị ông N.M.C trù dập, điện thoại của bác sĩ N. liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn từ các số điện thoại 090214xxxx, 0165606xxxx có nội dung đe doạ, xúc phạm bác sĩ N như: “Cô áp bức và vu khống cho người ta vậy thì đạt được mục đích cho cô ư? Nên nhớ rằng cái gì cũng có giá của nó đấy. Nhớ kỹ vào kẻo sau này lại ân hận con ạ?”.“Cô chỉ là con ca ve rẻ tiền. Nên nhớ cái gì cũng có cái giá của nó đấy đừng để phải trả giá đắt lúc ấy lại ân hận!”
Đến ngày 4/5, mũ bảo hiểm, áo chống nắng của bác sĩ N. để trên xe máy trong khuôn viên của Trung tâm Y tế đã bị lấy cắp. Sau khi gửi đơn trình báo cho Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế đường bộ 2, sáng 7/5, đến lượt yên xe máy của bác sĩ N. đã bị rạch nát toàn bộ yên.

“Vấn đề an ninh trong Trung tâm từ trước đến nay rất tốt, không có hiện tượng mất mát và phá hoại tài sản như vừa qua. Không hiểu vô tình hay như thế nào mà giờ đây, những chuyện này lại liên tiếp xảy ra với tôi”, bác sĩ N. nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên