Sự trở về kỳ diệu từ một bản tin

Xuất phát từ một thông tin trên Kênh VOV Giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lần ra tung tích kẻ bắt cóc bé Lê Phạm Xuân Trường

Việc em bé sơ sinh bị bắt cóc sau 5 ngày được trở về với gia đình như một điều kỳ diệu đã gây xúc động lớn trong dư luận những ngày vừa qua. Cũng là một điều kỳ diệu khi từ một thông tin trên Kênh VOV Giao thông, tài xế taxi Nguyễn Xuân Việt đã cung cấp cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội một đầu mối quan trọng để phá án.

Cháu Lê Phạm Xuân Trường trong vòng tay người thân

Với tài xế taxi Nguyễn Xuân Việt, lái xe hãng taxi Tuấn Linh, chuyến xe chở khách trưa ngày 3/11 từ đoạn Ô Cách, Đức Giang về tới Bắc Giang luôn để lại cho anh nhiều mối băn khoăn cho tới khi nghe được bản tin trên Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam với nội dung: “Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra vào ngày 3/11/2011 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đề nghị các lái xe taxi nào đón và chở khách có trẻ sơ sinh đi từ khu vực Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Bệnh viện C) đến nơi khác trong khoảng thời gian từ 10h đến 11h30’’ ngày 3/11 thì báo ngay cho Đội 12, Phòng Cảnh sát Hình sự - CA TP. Hà Nội để cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra”.

Nghe xong thông tin này, anh Việt đã xâu chuỗi các sự kiện và đi đến quyết định trình báo với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội những nghi vấn của mình về một người phụ nữ ôm đứa con nhỏ đi xe của anh trưa ngày 3/11.

Tài xế Nguyễn Xuân Việt

Theo lời kể của anh Việt, khoảng 11h30’’ ngày 3/11, khi đến đoạn Ô Cách, Đức Giang (Hà Nội) anh thấy một người phụ nữ khoảng chừng 28 - 30 tuổi đang ôm con nhỏ trong chăn bông vẫy xe của mình để đi Bắc Giang. Như thường lệ khi có khách lên xe, anh hỏi người phụ nữ bâng quơ vài câu chuyện. Thấy người phụ nữ đang bế đứa bé còn rất nhỏ như là mới sinh, anh Việt hỏi: “Sao chị đưa con nhỏ đi đâu vào giữa trưa nắng thế này, lại không có ô mũ gì che chắn cho cháu?”. Người phụ nữ trả lời rằng đưa con đi chơi nhà bác về. Anh lại hỏi: “Thế chị được mấy cháu?”.  Người phụ nữ trả lời đã có hai con, một trai và một gái. Người phụ nữ có vẻ vội vã nên luôn miệng yêu cầu anh đi nhanh. Trên đường đi, anh Việt có nghe người phụ nữ  gọi điện cho mẹ ở nhà vay 500.000 đồng để trả tiền taxi. Sau đó, người phụ nữ mượn máy anh điện thoại cho chị gái ở thành phố Bắc Ninh và mời chị lên thăm cháu.

Đến nơi, mẹ người phụ nữ ra đón cháu và trả tiền taxi. Anh Việt trở về nhưng lòng vẫn không khỏi băn khoăn tại sao người phụ nữ nọ đưa con đi mà không mang theo bất cứ đồ đạc gì. Hơn nữa, khi kiểm tra điện thoại, anh lại thấy nghi ngờ khi số điện thoại người phụ nữ vừa gọi đã bị xóa. Đến khi nghe được những thông tin trên Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam, anh Nguyễn Xuân Việt liền đến trình báo với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội về vụ việc này. Sau đó, anh đưa các đồng chí công an trở về ngôi nhà ở Bắc Giang mà cách đây mấy hôm, anh đã chở người phụ nữ nọ đến.

Qua lời của bố mẹ đẻ người phụ nữ nọ, chị ta xin đứa con nuôi của một sinh viên quê tận miền Nam. Người phụ nữ ở nhà được 2 hôm rồi về nhà bố mẹ chồng ở Vân Hà, Đông Anh. Từ đây, các đồng chí công an đã tìm ra thủ phạm bắt cóc cháu Lê Phạm Xuân Trường là Nguyễn Thị Lệ và tổ chức áp sát, phối hợp với công an xã Vân Hà, công an huyện Đông Anh giải cứu thành công cho cháu bé.

Như vậy, từ việc Kênh VOV Giao thông phối hợp cùng Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội phát đi thông tin về vụ bắt cóc này, một đầu mối quan trọng cho việc phá vụ án đã được tìm ra qua lời kể của lái xe taxi Nguyễn Xuân Việt.

Nói về điều này, Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS CA Hà Nội khẳng định: “Những lái xe bình thường, hoặc quần chúng nhân dân khó có thể nhận biết được đâu là đối tượng tình nghi và đâu là người ngay, nhưng khi nghe thông tin từ VOV Giao thông, họ đã phát hiện được nhiều nguồn tin có giá trị và cung cấp cho cơ quan điều tra. Kênh VOV Giao thông đã góp một phần rất lớn đến sự thành công của vụ án này”. Để hỗ trợ cơ quan điều tra trong quá trình tìm lại cháu bé, Đài TNVN đã liên tục phát đi những thông tin liên quan tới vụ việc này. Và Đài TNVN cũng chính là nơi đầu tiên phát đi thông tin tìm được cháu bé vào chiều 8/11.

Từ khi phát sóng kênh VOV Giao thông cũng đã kịp thời đưa nhiều thông tin quan trọng, góp phần làm nên nhiều câu chuyện đẹp về lòng nhân ái như cứu giúp những người không may bị tai nạn trên đường, tìm trẻ lạc hay tìm lại những đồ vật bị mất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên