Tai nạn xe khách, 5 người chết: Thất thần chứng kiến người thân tử nạn
Chỉ bị thương nhẹ trong vụ tai nạn hai xe đâm nhau, anh Chính chứng kiến cảnh tượng đau lòng của nhiều hành khách, trong đó có chị gái và anh rể mình.
Chiều 30/3, anh Nguyễn Văn Chính (ngụ Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã được băng bó vết thương ở đầu và ngón tay. Anh là người bị thương nhẹ nhất trên chiếc xe 16 chỗ gặp nạn trên đường 32 huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Gương mặt bần thần, đôi mắt ngấn lệ, anh cho biết đi trên chuyến xe định mệnh này cùng người anh rể thứ hai và chị gái thứ ba. Họ cùng 3 hành khách khác đã không qua khỏi sau vụ tai nạn kinh hoàng.
Gần 14h, đang thiu thiu ngủ, anh Chính bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn. Xe rung chuyển dữ dội, mọi thứ đảo lộn, đầu xe cắm xuống ruộng. "Hơn chục người bị văng khắp nơi, có người bị biến dạng gương mặt. Hầu hết không ai đủ sức để kêu gào, cầu cứu", anh Chính kể.
Người anh rể ngồi cạnh anh Chính bất tỉnh nhưng vẫn còn thở. Anh cố nhoài người về phía chị gái đã bị rơi xuống giữa khe của hai xe, kêu gào mọi người đến cứu. "Nhưng khi đến viện thì anh chị, tôi đều không qua khỏi", nam thanh niên nghẹn giong.
Theo anh Phạm Văn Diện (phụ xe khách 29 chỗ), khi chiếc ôtô 16 chỗ bị khối sắt bắn vào sườn đã lao xuống ruộng. Tài xế xe anh đánh lái tránh không kịp cũng lao theo. Hầu hết khách trên xe anh Diện không bị thương. "Khi chúng tôi xuống thấy những người trên xe 16 chỗ bị kẹt, nằm la liệt và bị thương rất nặng nên vội hô hoán mọi người đưa họ ra ngoài, đi cấp cứu", anh Diện cho hay./.