Tấm tôn dài hơn 3m “bay” qua đầu, nam thanh niên thoát chết hy hữu
Vô tình ngước lên tòa nhà 5 tầng, anh Hoan thấy một tấm tôn dài hơn 3m đang lao từ trên cao xuống, anh Hoan chạy kịp và may mắn thoát chết.
Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 17/9 tại nhà số 64, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Anh Trần Văn Hoan (21 tuổi), nhân viên bảo vệ Ngân hàng Quốc tế VIB, có trụ sở đóng tại địa chỉ trên chưa hết bàng hoàng kể lại: Vào thời điểm trên, anh Hoan đang ngồi trông xe máy trên vỉa hè.
Lúc này, anh Hoan vô tình ngước mắt lên tòa nhà 5 tầng bên cạnh thấy một tấm tôn dài hơn 3m đang lao từ trên cao xuống. Anh Hoan vội hét người đứng bên cạnh: “Bác ơi, tôn bị rơi!” rồi chạy núp vào bờ tường tòa nhà 62.
Tấm tôn lao thẳng xuống đất, đè đổ chiếc xe máy Dream dựng trên vỉa hè./.