Thiệp hồng đã gửi, cô dâu tử nạn ngay trước ngày cưới
Hơn 300 thiệp cưới của đôi uyên ương đã gởi đến bạn bè, phía nhà trai cũng đã dựng rạp, treo đèn song hỷ trước đó, nhưng cuối cùng đám cưới này vĩnh viễn không diễn ra.
- 3 chị em ruột chết cháy là do một cháu nghịch đốt giấy
- Thông tin tiếp về vụ sản phụ tử vong, con nguy kịch
Trong hai ngày qua, gia đình, bạn bè và hàng xóm đã vô cùng bàng hoàng, xót thương trước cái chết qua thương tâm của chị N.T.T.T (27 tuổi) ở thôn Đông Phước, xã Hòa An (huyện Phú Hòa, Phú Yên), chỉ cách hôn lễ của cô hai ngày.
Đám cưới của chị T. và anh Nguyễn Thanh B. (27 tuổi) ở thôn Đông Phước, xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa) đã được ấn định vào ngày 9/5, nhà gái sẽ tổ chức tiệc đãi bạn của cô dâu vào ngày hôm nay (8/5). Hơn 300 thiệp cưới của đôi uyên ương đã gởi đến bạn bè, phía nhà trai cũng đã dựng rạp, treo đèn song hỷ trước đó, nhưng cuối cùng đám cưới này vĩnh viễn không diễn ra khi cô dâu đột ngột qua đời vào trưa 7/5 vì tai nạn giao thông.
Không ngờ ngày rước dâu (9/5) cũng là ngày đưa tang cho chị T |
Theo anh Võ Văn Ni (40 tuổi, anh trai của chị T.), sáng 7/5, chị T. tranh thủ chở hàng đi bỏ các đại lý ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) khoảng 10h30, trên đường về tới xã An Phú, thuộc quốc lộ 1, thì bị tai nạn.
Anh Nguyễn Thanh B., vị hôn phu của chị T. (nhân viên lái xe cho Công ty CP Thuận Thảo) đau đớn kể lại: “Chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng là vào đêm 6/5, lúc hai đứa cùng đi đưa thiệp hồng cho bạn bè. Đêm đó tôi còn hẹn tối 7/5, sẽ chở T. đi lấy hình chụp về trưng diện cho ngày cưới.
Rồi đến hơn 9h sáng ngày mai (7/5), T. điện cho tôi bảo: phải đi xuống công ty để nhờ người làm giúp công việc trong thời gian xin nghỉ cưới. Lúc đó, tôi cũng đang phải chạy chuyến xe đi giao hàng ở thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa). Nhưng chỉ hơn 1 giờ sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã bàng hoàng và đau đớn nhận tin vợ sắp cưới của tôi đã qua đời”.
“Thấy công việc của chị T. vất vả và nguy hiểm vì phải thường xuyên chạy xe máy đi giao hàng khắp các huyện trong tỉnh nên hai chúng tôi dự định sau khi cưới sẽ xin chuyển cô ấy về làm ở TP Tuy Hòa hoặc tìm việc làm khác. Thấy chuyện tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày, tôi thường nhắc nhở cô ấy đi xe cẩn thận. T. hứa sẽ giữ gìn và cũng không quên căn dặn lại tôi điều này, nhưng rồi cũng không tránh được”, anh B. nghẹn đắng nói.
Anh B. cho biết đã quen và yêu chị T. cách đây 2 năm. Hai người đã định tổ chức cưới nhau hồi cuối năm ngoái, nhưng vì một số lý do nên phản đợi tới năm nay. Cách đây mấy hôm, hai người cũng đã lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật tại TP Đà Lạt, sau lễ cưới. Thế nhưng không ngờ ngày rước dâu (9/5) cũng là ngày đưa tang cho chị T./.