Thương nam sinh người Nùng mắc bệnh hiểm nghèo

(VOV) - Giấc mơ thoát nghèo của cậu sinh viên người Nùng đang đối diện với nguy cơ tắt hẳn nếu em không được cứu chữa kịp thời. 

Da vàng bủng, người gầy rộc, mệt mỏi khiến Hoàng Văn Binh (người dân tộc Nùng, SN 1992, sinh viên lớp Chính sách nông, khoa Chính trị, trường Học viện Báo chí và tuyên truyền) trông thật tiều tụy. Nằm trên giường bệnh, cậu sinh viên năm hai có khuôn mặt hiền lành và nụ cười dễ mến khiến người đối diện vừa cảm phục vừa xót xa.

Cách đây không lâu, Binh đã có dấu hiệu chán ăn, nôn mửa, mệt mỏi. Vào bệnh viện 19 -8 Bộ Công an để khám, cậu được bác sĩ chẩn đoán là viêm gan cấp, khuyên nên nhập viện để điều trị. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tháng, trong người chỉ còn mấy đồng tiền lẻ nên em chưa thể nhập viện điều trị ngay.

Bác sĩ chẩn đoán em Binh bị viêm gan cấp tính

Ngày 4/1, bước chân lên cầu thang kí túc xá cậu bắt đầu nôn ọe và ngất xỉu. Sau đó, em được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19 -8 trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, khó thở, da và mắt vàng bủng. Kết quả các chỉ số chức năng gan, mật của em khiến các bác sĩ chuyên khoa Nội III giật mình: Với người bình thường, men gan nằm ở mức 37- 40, kết quả xét nghiệm của Binh ở mức 3.450 - 3.800, chỉ số bilirubin (sắc tố mật) tăng lên 712 (người bình thường là 17). 

Theo bác sĩ Phạm Thị Việt Anh (Khoa Nội tiêu hóa) – người trực tiếp điều trị cho Binh nhận định trong những ngày đầu diễn biến bệnh tình của Binh rất phức tạp. Cậu không ăn uống được, liên tục nôn ọe, da vàng như nghệ. Đặc biệt, ngày 7/1, các chỉ số chức năng tiếp tục tăng lên, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, nếu không được chữa trị kịp thời chất độc ngấm vào tế bào tim, não, nguy cơ hôn mê và tử vong là rất lớn. Lúc này, các bác sĩ đã tính đến phương án chuyển Binh sang bệnh viện Bạch Mai để lọc máu, điều trị kỹ thuật cao. Tuy nhiên chi phí lọc máu rất lớn, lên đến hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, kinh tế gia đình em quá khó khăn.

Căn bệnh ập đến bất ngờ khiến gia đình em vốn đã nghèo nay càng thêm khó khăn hơn. Nhận được tin con, bố Binh từ Cần Nông (Huyện Thông Nông – Cao Bằng) vượt hàng trăm cây số xuống thăm con với vài trăm nghìn đồng trong túi.

Bố của Binh không khỏi cầm lòng khi nhìn con trai gầy rộc đi trông thấy

Người cha nói tiếng phổ thông chưa sõi, khuôn mặt khắc khổ, nhìn đứa con mệt mỏi, gầy rộc đi trông thấy mà không khỏi cầm lòng. Với người dân tộc Nùng ở vùng biên xa xôi này, lo cái ăn đã khó thì việc cho con cái đi học đại học là cả một kỳ tích. Khi nguồn thu nhập chính chỉ trông chờ vào hai vụ ngô, lúa trong năm.

Ở vùng đất nghèo khó ấy, Binh là niềm tự hào của thôn, bản khi là một trong ba người đầu tiên của xã được đi học đại học.

Xa nhà từ khi học lớp 6. Không quản đường xá khó đi, thời tiết khắc nghiệt, cậu học sinh nghèo vẫn đều đặn vượt hàng chục cây số đến trường Nội trú của Huyện để theo con chữ. Giấc mơ đậu đại học đã trở thành hiện thực khi cậu thi đỗ vào lớp Chính sách Nông, khoa Chính trị, trường Học viện Báo chí và tuyên truyền. Ước muốn  sau khi ra trường trở về quê hương, làm người cán bộ tốt, giúp người dân thoát nghèo càng khiến Binh quyết tâm thực hiện.

Nguyễn Tiến Toàn – bạn cùng phòng ở kí túc xá với Binh cho biết, Binh hòa đồng và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Với số tiền eo hẹp mà gia đình gửi xuống, Binh luôn biết cách chi tiêu tằn tiện để sinh hoạt. Sức thanh niên tuổi ăn học, nhưng mỗi bữa cậu chỉ ăn suất cơm 20.000 đồng cho hai bữa chính trong ngày. Đêm mùa đông, nhiệt độ xuống dưới 10oC, vẫn thấy Binh co ro trong lớp chăn thu mỏng manh. Việc có thêm hộp sữa, cái bánh bồi dưỡng những ngày ôn thi là việc quá xa xỉ với cậu sinh viên nghèo.
 
Để có tiền cho hai con ăn học, gánh nặng kinh tế dồn hết lên đôi vai của bố Binh. Không chỉ vậy, năm năm nay bà nội của em mắc bệnh u não, mẹ em thường xuyên ở nhà để chăm sóc bà. Nay bố Binh phải xuống Hà Nội chăm con trai, việc đồng áng cũng không có ai lo.

Sau 1 tuần điều trị, hiện nay sức khỏe của Binh đã có dấu hiệu tiến triển. Tuy các chỉ số chức năng gan, mật đã giảm, nhưng theo bác sĩ Việt Anh còn quá cao so với bình thường, vẫn gây nguy hiểm đến tính mạng.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của Binh, ban Giám đốc bệnh viện đã quyết định miễn 100% tiền viện phí cho em. Nhưng theo bác sĩ Việt Anh, số tiền đó cũng chỉ làm vơi bớt một phần chi phí. Để điều trị dứt điểm, gia đình phải cần chi trả một số loại thuốc ngoài danh mục cùng với các chi phí sinh hoạt khác tại bệnh viện.

Mặc dù đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng Binh vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại khoa Cấp cứu của bệnh viện. Binh vẫn phải nằm viện ít nhất 3 tuần nữa.

Nằm trên giường bệnh, nhưng em vẫn không nguôi lo lắng về việc học tập bị gián đoạn khi giai đoạn nước rút của kỳ thi học kỳ sắp kết thúc. Hiện nay, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình, bạn bè cùng phòng và cùng lớp đang chung tay giúp sức cho Binh. Hàng ngày, sau giờ học, các bạn nữ trong lớp thay phiên nhau nấu cơm đem đến cho Binh và bố của em.

Ước mơ lớn nhất của người bố lúc này là mong con sớm bình phục để tiếp tục đi học, thực hiện ước mơ thoát nghèo. Song, với nguồn tài chính gần như đã cạn kiệt, ông chỉ còn biết gắng gượng vay mượn bằng mọi cách để chữa bệnh cho con./.

Mọi sự ủng hộ trực tiếp xin gửi về:

Hoàng Văn Binh - SV Lớp Chính sách Nông K31 - khoa Chính trị - trường Học viện Báo chí và tuyên truyền

SĐT: 01243168500

Số tài khoản: 8303 2050 18460 

Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thông Nông - tỉnh Cao Bằng 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên