Trải lòng du học sinh Việt đón Tết xa nhà

(VOV) - Không có điều kiện được về ăn Tết quê hương, nhiều du học sinh Việt phải ăn Tết xa nhà. 

Hà Văn Quỳnh, SV Đại học Bách Khoa Xanh Pê téc bua – Nga: “Nhớ da diết mùi Tết quê hương”

Hà Văn Quỳnh

Những ngày gần đến Tết, du học sinh Việt bên này ai cũng nhớ nhà. Với mình, đã 3 lần phải ăn Tết xa nhà. Tết này mình vẫn phải ở lại đây vì nếu về quê ăn Tết thì sẽ phải nghỉ học vài tuần. Những ngày giáp Tết, nỗi nhớ nhà cứ quặn lại. Thèm được nhìn ngắm cái sắc thắm đỏ của hoa đào. Thèm cái vị ấm cúng thân mật của bữa cơm gia đình ngày cuối năm. Thèm cái nhộn nhịp, mọi người tất bận dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Rồi cái cảm giác gật gà gật gù khi thức đêm trông nồi bánh chưng nhưng lòng vẫn vui vui thấy lạ…

Tết bên này ở những trường đông SV như trường mình (hơn 60 người) mọi người thường sẽ tổ chức ăn Tết chung. Ngoài việc trang trí, bên mình còn mua nguyên liệu từ chỗ các cô chú cộng động người Việt để làm những món ăn Việt Nam. Không được như ở nhà, nhưng cũng vui và phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Nguyễn Thị Thùy Trang, SV Đại học Quốc gia Singapore- Singapore: “Tết này sẽ ấm áp hơn”

Thùy Trang

Ở trường chỉ được nghỉ Tết 2 ngày, mà giá vé về khá đắt nên mình ở lại. Đây là lần thứ hai mình ăn Tết xa nhà, không còn thấy xa lạ như lần đầu, tuy nhiên cảm giác nhớ nhà, sự hụt hẫng vẫn không vơi đi.

Bên này, họ cũng có ăn Tết âm lịch, cũng có trang trí Tết nhưng theo kiểu Trung Quốc nhiều hơn nên không có cảm xúc gì. Chỉ khi đến gần Tết, nghe bạn bè, gia đình kể chuyện qua điện thoại, yahoo, qua facebook về chuẩn bị mua sắm đón Tết thì mới bắt đầu nôn nao và nhận ra là mình đang không ở Việt Nam, lúc đó thì mới buồn nhiều.

Trước Tết, mấy bạn người Việt về cũng tranh thủ mang ít bánh kẹo, đồ trang trí Việt sang hẹn Tết sẽ tổ chức một buổi liên hoan nên chắc Tết năm nay sẽ ấm áp, gần gũi hơn.

Lê Tuấn Anh, SV Học viện hóa dầu Azerbaijan- Azerbaijan: “Xa quê, bạn bè là gia đình”

Tuấn Anh

Ở những nơi đông học sinh Việt Nam, họ còn tổ chức đón Tết Việt, ở bên mình, sinh viên Việt ít nên cũng không tổ chức gì. Cứ nghĩ là mình mạnh mẽ, nhưng đến gần ngày Tết, gọi điện về hỏi han bố mẹ sắm Tết thế nào, lúc ấy cũng thấy chạnh lòng… Chị gái sinh con, giờ mình đã lên chức cậu, rất muốn về nhà thăm gia đình, thăm cháu mà không được. Buồn nhất là khi thấy mấy bạn học sinh Trung Quốc, Hàn Quốc bên này háo hức chuẩn bị về ăn Tết. Sinh viên Việt Nam chủ yếu là sinh viên nghèo, chẳng có tiền đi đi về về như thế nên càng chạnh lòng.

Ngày Tết, mấy bạn người Việt cũng tự tập hợp lại rồi “tự biên tự diễn” nấu vài món ăn Việt, ngồi chuyện trò, văn nghệ… Nhờ có bạn bè ở bên mà mình cũng không cảm thấy tủi thân nữa.

Hoàng Hạnh, SV Đại học Sussex- Anh: “Tết ở đây trôi qua nhanh quá!”

Hoàng Hạnh

Tết ở đây không được bên gia đình, không có bánh trưng, không có mùi hương trầm phảng phất trong tiết trời mưa xuân, không có vị cay nồng của món dưa hành mẹ làm… Cành đào thì phải làm giả, cắt giấy màu làm hoa gắn lên cành cây khô… Nhớ lần đầu tiên ăn Tết xa nhà cũng có nhiều cảm xúc, buồn và bỡ ngỡ.

Ngày Tết ở đây trôi qua nhanh lắm, chỉ có đúng 1 buổi do hội sinh viên Việt tổ chức. Khi tan tiệc, trở về lại càng thấy hụt hẫng. Tết ở đây đến nhanh mà cũng qua nhanh, dù có các bạn nhưng nỗi nhớ nhà vẫn cứ thường trực. Có hôm, mấy bạn người Việt tụm nhau lại ngồi kể về gia đình, về Tết quê rồi ôm nhau khóc rưng rức.

Cũng may giờ liên lạc dễ dàng nên bố mẹ, bạn bè vẫn thường xuyên hỏi han, động viên nên mình cũng cảm thấy ấm lòng và tự hứa sẽ cố gắng ở lại học tập thật tốt để năm sau có thể về ăn Tết quê hương.

Trần Hữu Long, SV Đại học Lille- Pháp: “Đã từng háo hức xem Tết Tây…”

Hữu Long

Từ cách đây cả tháng, hội SV Việt tại Lille đã họp bàn chuẩn bị chương trình đón Tết. Hội chia làm nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách 1 việc như trang trí, văn nghệ, ẩm thực… Ngoài dạ tiệc và văn nghệ, chương trình đón Tết còn có Triển lãm tranh dân gian, tranh theo chủ đề về Việt Nam, trò chơi dân gian, đập niêu, kéo co, nhẩy sạp, bịt mắt bắt dê… Hội hy vọng, những sinh viên xa nhà sẽ có một cái Tết ấm áp, gần gũi với Tết quê hương đồng thời giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế.

Tết năm nay có lẽ sẽ vẫn có bánh chưng, vẫn có cành đào, sẽ vẫn có bạn bè bên cạnh nhưng chắc chắn sẽ thiếu cái “mùi Tết” mà chỉ có ở nơi quê hương như bao người vẫn gọi. Hồi ở nhà có lẽ rất háo hức xem cái Tết Tây nó thế nào, giờ sang đây rồi lại thấy nhớ da diết cái Tết quê nghèo của mình. Dù thế nào thì mình vẫn thích một cái Tết truyền thống ngay chính tại quê hương hơn./.

Chương trình đón Tết 2012 ấm áp của SV Lille (Pháp)

 

Triển lãm ảnh "Việt Nam một nụ cười" của SV Lille vào dịp Tết Nguyên Đán 2012

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tâm sự du học sinh xứ hoa Anh Đào
Tâm sự du học sinh xứ hoa Anh Đào

Mình viết lá thư này để gửi đến các bạn du học sinh như một sự chia sẻ để người Việt Nam chúng mình không “nhỏ bé” ở xứ người.

Tâm sự du học sinh xứ hoa Anh Đào

Tâm sự du học sinh xứ hoa Anh Đào

Mình viết lá thư này để gửi đến các bạn du học sinh như một sự chia sẻ để người Việt Nam chúng mình không “nhỏ bé” ở xứ người.

Du học sinh Việt Nam ở Tomsk bán phở làm từ thiện
Du học sinh Việt Nam ở Tomsk bán phở làm từ thiện

Hội từ thiện Tomsk, Nga đã tổ chức bán phở Việt Nam ủng hộ bệnh nhân ung thư

Du học sinh Việt Nam ở Tomsk bán phở làm từ thiện

Du học sinh Việt Nam ở Tomsk bán phở làm từ thiện

Hội từ thiện Tomsk, Nga đã tổ chức bán phở Việt Nam ủng hộ bệnh nhân ung thư

Thị trưởng London kêu gọi nới lỏng visa cho du học sinh
Thị trưởng London kêu gọi nới lỏng visa cho du học sinh

(VOV) -Mục đích nhằm khuyến khích sinh viên ở nước ngoài đến Vương quốc Anh du học.

Thị trưởng London kêu gọi nới lỏng visa cho du học sinh

Thị trưởng London kêu gọi nới lỏng visa cho du học sinh

(VOV) -Mục đích nhằm khuyến khích sinh viên ở nước ngoài đến Vương quốc Anh du học.

Du học sinh Nga kỷ niệm ngày lễ 22/12
Du học sinh Nga kỷ niệm ngày lễ 22/12

Một chương trình văn nghệ đặc sắc thể hiện sự tri ân những người lính cụ Hồ đã được du học sinh Việt tại Irkutsk, Siberia, LB Nga tổ chức.

Du học sinh Nga kỷ niệm ngày lễ 22/12

Du học sinh Nga kỷ niệm ngày lễ 22/12

Một chương trình văn nghệ đặc sắc thể hiện sự tri ân những người lính cụ Hồ đã được du học sinh Việt tại Irkutsk, Siberia, LB Nga tổ chức.

Du học sinh Australia gây quỹ Tết Quý Tỵ
Du học sinh Australia gây quỹ Tết Quý Tỵ

Đại diện MOVSA về Việt Nam đón Tết và trực tiếp đến tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào thiểu số vùng núi ở Bình Phước ngày 26/1.

Du học sinh Australia gây quỹ Tết Quý Tỵ

Du học sinh Australia gây quỹ Tết Quý Tỵ

Đại diện MOVSA về Việt Nam đón Tết và trực tiếp đến tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào thiểu số vùng núi ở Bình Phước ngày 26/1.

Một du học sinh Việt đạt nhiều giải thưởng tại Nga
Một du học sinh Việt đạt nhiều giải thưởng tại Nga

Không chỉ giành nhiều giải thưởng ở Việt Nam, Tạ Đức Tâm, còn chinh phục nhiều đỉnh cao tại LB Nga trong 3 năm du học vừa qua.

Một du học sinh Việt đạt nhiều giải thưởng tại Nga

Một du học sinh Việt đạt nhiều giải thưởng tại Nga

Không chỉ giành nhiều giải thưởng ở Việt Nam, Tạ Đức Tâm, còn chinh phục nhiều đỉnh cao tại LB Nga trong 3 năm du học vừa qua.

Du học sinh đón Tết Canh Dần ở xứ sở Kim Chi
Du học sinh đón Tết Canh Dần ở xứ sở Kim Chi

"Quả thật chỉ đến khi xa quê hương và gần đến ngày Tết thì mới cảm nhận một cách rõ nét nhất những hương vị về ngày Tết cổ truyền của dân tộc..."

Du học sinh đón Tết Canh Dần ở xứ sở Kim Chi

Du học sinh đón Tết Canh Dần ở xứ sở Kim Chi

"Quả thật chỉ đến khi xa quê hương và gần đến ngày Tết thì mới cảm nhận một cách rõ nét nhất những hương vị về ngày Tết cổ truyền của dân tộc..."