Vụ 3 mẹ con mất tích do chìm ghe: Còn 1 thi thể chưa tìm thấy

VOV.VN - Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, phương tiện xà lan vẫn đang tạm giữ phục vụ điều tra.

Sáng nay (24/5), sau 2 ngày tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Út Em (32 tuổi) và con trai ruột là Nguyễn Vạn Ngọc (3 tuổi, cùng ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành, Bến Tre) bị mất tích trong vụ xà lan và ghe tải đâm nhau làm ghe bì chìm trên sông Hậu đoạn chảy qua khu vực tổ 4, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang. 

Địa điểm tìm được xác nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn hơn 10 km, Riêng con trai út chị Út Em là bé Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi) cho tới trưa cùng ngày vẫn chưa tìm được thi thể.

Tìm thấy 2 thi thể trên sông Hậu

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 22h20 phút tối ngày 22/5, thuyền trưởng Nguyễn Phát Hào (29 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển sà lan trọng tải 500 tấn số hiệu HG – 0289 đi hướng từ Cần Thơ về Tân Châu, An Giang.

Lúc lưu thông trên sông Hậu đến ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng đã va chạm với ghe chở 42 tấn đá mang biển số BT – 7045 do Nguyễn Văn Đỏ (47 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Bến Tre) điều khiển đi từ Long Xuyên về Cần Thơ. Tai nạn xảy ra, ông Đỏ bị bất tỉnh và được người dân địa phương cứu rồi đưa đi bệnh viện đa khoa trung tỉnh An Giang điều trị, riêng 3 mẹ con chị Út Em bị mất tích.

Tại bệnh viện nơi ông Đỏ điều trị, ông cho biết đã sống bằng nghề lái ghe tàu chở hàng hóa đi các nơi từ lúc 19 tuổi nhưng không ngờ lại gặp thảm cảnh như thế này. Khi hay tin đã tìm được xác vợ con, anh Đỏ xin bác sĩ cho đi gặp và làm đám tang cho vợ con nhưng các bác sĩ chưa đồng ý vì cần theo dõi sức khỏe.

Cũng trong ngày hôm nay, Công an Thành phố Long Xuyên đã lấy lời khai ông Đỏ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, phương tiện xà lan vẫn đang tạm giữ phục vụ điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chết đuối vì xuống sông Hàn bắt ốc về nhậu
Chết đuối vì xuống sông Hàn bắt ốc về nhậu

Được bạn bè dìu lên bờ nhưng ông Đủ vẫn cố ra sông bắt ốc rồi bị chết đuối thương tâm.

Chết đuối vì xuống sông Hàn bắt ốc về nhậu

Chết đuối vì xuống sông Hàn bắt ốc về nhậu

Được bạn bè dìu lên bờ nhưng ông Đủ vẫn cố ra sông bắt ốc rồi bị chết đuối thương tâm.

Ghe chở đá va chạm với sà lan, 3 mẹ con mất tích trên sông Hậu
Ghe chở đá va chạm với sà lan, 3 mẹ con mất tích trên sông Hậu

Do sông sâu, nước chảy mạnh nên việc trục vớt phương tiện và tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. 

Ghe chở đá va chạm với sà lan, 3 mẹ con mất tích trên sông Hậu

Ghe chở đá va chạm với sà lan, 3 mẹ con mất tích trên sông Hậu

Do sông sâu, nước chảy mạnh nên việc trục vớt phương tiện và tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. 

Hai anh em họ chết đuối ở ao cá hàng xóm
Hai anh em họ chết đuối ở ao cá hàng xóm

VOV.VN -Hai anh em khi đang chơi đùa tại mép bờ ao đã rơi xuống nước, do không biết bơi nên cả hai bị chết đuối.

Hai anh em họ chết đuối ở ao cá hàng xóm

Hai anh em họ chết đuối ở ao cá hàng xóm

VOV.VN -Hai anh em khi đang chơi đùa tại mép bờ ao đã rơi xuống nước, do không biết bơi nên cả hai bị chết đuối.