Vụ đồ vật bỗng dưng cháy: Công an vào cuộc

(VOV) - Sáng 1/4, cơ quan Công an huyện Tân Kỳ cũng đã lấy các mẫu đồ vật bị cháy trong nhà ông Thanh để điều tra vụ việc.

Theo báo Dân trí, liên quan đến hiện tượng đồ vật trong gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh (xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bỗng dưng bốc cháy, cơ quan công an huyện Tân Kỳ đã vào cuộc điều tra.

Trong 2 ngày (từ 30-31/3/2013), tại gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh (ở xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An) bỗng dưng nhiều đồ vật trong nhà bỗng dưng bốc cháy mà không rõ nguyên nhân.


Khu vực bờ tường chỗ có những viên gạch được chét giữa các lỗ hổng xảy ra cháy và được người dân thử bằng cách bỏ các tờ giấy một lát sau cũng bốc cháy…

Theo trình bày của ông Thanh thì sự việc được phát hiện vào khoảng 14 giờ, ngày 30/3/3013. Vào thời khắc trên ông và mọi người đang ngủ thì nghe mùi khét ở dưới nhà bếp. Khi chạy xuống thì thấy chiếc khăn lau tay treo ở trên tường bị cháy và rơi xuống làm cháy luôn cả chiếc can nhựa ở phía dưới.

Cứ nghĩ chuyện bình thường, ông Thanh và vợ đi làm ở ngoài vườn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày (30/3) bỗng dưng nghe mùi khét lẹt từ trong nhà bay ra. Thấy vậy, bà vợ ông Thanh chạy vào thì thấy chiếc ri đô che ngang giường ở nhà trên đang cháy khói um. Cũng trong thời gian ngày 30/3, gia đình ông Thanh tiếp tục chứng kiến cảnh cháy từ cột nhà, can nhựa đựng dầu ăn, đến giường nằm ngủ, bàn học…

Theo ông Thanh từ ngày 30 đến 19 giờ ngày 31/3/2013, tại gia đình ông Thanh đã xảy ra 33 lần cháy các vật dụng như: Khăn lau tay, can nhựa, chăn, màn, ri đô, nệm, bì đựng lúa, cột nhà… ở nhiều vị trí khác nhau.


Chiếc can nhựa để trong nhà cũng đột nhiên bốc cháy

Ông Thanh cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện cháy thế này mà không hiểu gì hết. Có nhiều người chứng kiến đã thấy và lấy làm lạ. Giờ các đồ vật cháy bắt đầu từ 12 giờ trở đi cho đến 21 giờ ngày 30/3 là nhiều nhất. Chúng tôi lo sợ cháy nhà nên nhiều đồ vật dễ cháy phải đưa ra khỏi nhà. Trong khi đó nguồn điện từ mở tivi, đèn chiếu sáng vẫn bình thường cũng không có chập điện chi cả. Gia đình tôi lo lắm, không biết phải làm thế nào nữa”.

Chiều 31/3, sau khi nhận được thông tin trên, đích thân ông Phạm Văn Hóa - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đã cùng PV của đài truyền thanh truyền hình huyện Tân Kỳ xuống gia đình ông Thanh để xem xét. Có mặt tại gia đình ông Thanh, ông Hóa đã động viên gia đình tạm thời sơ tán, đồng thời nhắc nhớ các gia đình xung quanh đề cao cảnh giác để chủ động đối phó nếu hiện tượng này xảy ra.   

Chiều tối cùng ngày (31/3), gia đình ông Thanh đã đưa những đồ vật dễ cháy ra khỏi nhà, không ngủ lại trong nhà và tiếp tục theo dõi. Bên cạnh đó, Chủ tịch huyện Tân Kỳ cũng nhắc nhở và giao cho lãnh đạo xã Nghĩa Phúc vận động người dân hiếu kỳ không được tập trung đông đúc tránh những điều xấu có thể xảy ra.

Huyện Tân Kỳ cũng đã báo cáo sự “việc lạ” trên với các ngành chức năng tỉnh Nghệ An tìm nguyên nhân gây cháy./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồ dùng trong một nhà dân "bỗng dưng" bốc cháy
Đồ dùng trong một nhà dân "bỗng dưng" bốc cháy

(VOV)-Những đồ vật từ chăn, màn, ghế, cột nhà… bỗng dưng bốc cháy mà không hiểu nguyên nhân, khiến chủ nhà hoang mang 

Đồ dùng trong một nhà dân "bỗng dưng" bốc cháy

Đồ dùng trong một nhà dân "bỗng dưng" bốc cháy

(VOV)-Những đồ vật từ chăn, màn, ghế, cột nhà… bỗng dưng bốc cháy mà không hiểu nguyên nhân, khiến chủ nhà hoang mang