Vụ xe khách đâm vào núi qua lời kể của nạn nhân

Nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng chiều tối 23/2 trên đèo Na Hin, Lào.

2 lần xe nổ lốp, 1 lần dầu hết

“Đó là ngày định mệnh của chúng tôi. Lúc đó ai cũng nghĩ thế này là hết rồi, không về nước được nữa...”, anh Nguyễn Quang Đề ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An kể lại.

Anh Đề cũng như mọi người được Công an Lào thuê một xe chở về Nghệ An và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê. Đến trưa 24/2, tất cả đã tỉnh trở lại và không còn ai nguy kịch.

“Xe bị nát đầu, tôi bị đứt 3 ngón tay. Đi làm ăn ở Lào được 4 năm nay rồi, nhưng hôm qua là ngày buồn và đáng sợ nhất”, anh Đề nói.

Anh Hoàn vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ về vụ tai nạn

Trong suốt hành trình từ Nghệ An hướng đến Vientiane (Lào), mọi người đều cảm thấy bất an khi chiếc xe lăn bánh đến địa bàn Hương Sơn, Hà Tĩnh thì gặp sự cố nổ lốp, hết dầu. Đến địa bàn huyện Lạc Xao, xe tiếp tục nổ lốp... vầ khi xe lên đến đỉnh Na Hín thì đứt phanh. “Lúc đó tôi cũng đập vỡ kính định nhảy ra ngoài nhưng thấy chiếc xe xuống dốc nhanh quá nên không dám, nếu không chắc cũng thiệt mạng rồi", anh Đề rùng mình nhớ lại.

“Lúc đó chúng tôi nghĩ mọi người phen này chết hết rồi. Sau một hồi đánh vật với vô lăng, tài xế đành phải cho xe đâm vào mô đất cạnh vực sâu Na Hín. Chiếc xe bị bẹp dúm, những người ngồi phía trước bị nặng nhất, tôi ngồi ở giữa  cũng bị gãy chân...”, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (Xuân Lâm, Nam Đàn) cho biết thêm.

Hành trình của chiếc xe mang biển số Lào UN2-4099 do anh Đặng Danh Lộc (SN 1972) trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An điều khiển chạy từ TP Vinh (Nghệ An) đi Vientiane, Lào xuất phát vào sáng 23/2/2012 tại TP Vinh.

Trên xe có khoảng 50 hành khách gồm lao động đi làm xây dựng, người đi buôn, người đi chơi... Chuyến xe hành trình đi theo Quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) phải qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Chị Sáng cùng đứa con bên giường bệnh

Điều đáng nói, trong hành trình từ TP Vinh đến Xiêng Khoảng, chiếc xe này đã gặp sự cố đến 3 lần. Ban đầu, tại thị trấn Hương Sơn (Hà Tĩnh), chiếc xe dừng ăn trưa, sau đó đi tiếp nhưng bỏ quên hộ chiếu của 5 hành khách. Khi quay lại thì xe nổ lốp. Thay xong, chiếc xe tiếp tục hành trình, nhưng khi đến cầu Hà Tân (Hương Sơn) lại bị hết dầu và chết máy. Thậm chí, khi chiếc xe lăn bánh đến địa phận huyện Lạc Xao, tỉnh Xiêng Khoảng lại thêm một lần nổ lốp. Nhiều người lúc đó cũng muốn xuống xe để đi chuyến khác nhưng trên hành trình đó chẳng có xe nào cả.

“Lúc đó tôi cũng muốn xuống rồi. Nhưng trời đã xế chiều, đường vắng xe, lại ở đất khách nên không biết làm thế nào cả nên phải đi thôi... Nhưng đến đỉnh đèo Na Hín thì xảy ra sự cố này, thật đáng tiếc”, anh Nguyễn Ngọc Tuấn nhớ lại.

Một trong những người kề cận, ăn cơm cùng nhà xet trên suốt hành trình từ Nghệ An đi Lào, anh Lê Văn Hoàn kể lại: “Lúc đó tôi như chết lặng, mọi người đè lên người và làm tôi gãy chân, trật đầu gối. Là người đi cùng nhà xe nhiều nên tôi biết, hôm đó anh Lộc tài xế chẳng uống một tý rượu nào cả, nhưng sự cố vẫn xảy ra".

Giải pháp cuối cùng...

“Nếu tài xế không vững tay lái, không xử lý kịp thì mọi người trên xe này đã mất mạng rồi. Vực sâu Na Hín đứng trên đường nhìn xuống không thấy gì hết, chỉ toàn sương mờ mờ ảo ảo, phía dưới là dòng thủy điện, sâu đến cả trăm mét, kinh khủng lắm! Lúc đó tôi nghĩ mình đã không thể gặp lại vợ con nữa rồi”, anh Hoàn nhớ lại chuyến xe định mệnh.

Khoảng 17h30’, chiếc xe lên đỉnh đèo Na Hín, thuộc tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) cách Vientiane khoảng 350km thì bất ngờ bị đứt phanh. Trong xe hành khách bắt đầu náo loạn, kẻ đập kính vỡ, người bắt đầu chui ra và nhảy xuống khỏi xe. Theo anh Hoàn, những người chui qua cửa kính nhảy xuống khỏi xe là những người bị chết đầu tiên.

Vợ lái xe Đặng Danh Lộc nhận tin xe bị nạn cũng đã có mặt tại bệnh viện

Ông Nguyễn Văn Bảo, phường Hồng Sơn, TP Vinh – người may mắn chỉ bị thương nhẹ nói: “Lúc đó mọi người trong xe hoảng loạn, chen chúc nhau chẳng ai còn bình tĩnh được. Cảnh chen lấn nháo nhác, người dẫm lên nhau còn tài xế vừa đánh lái vứa hét toáng yêu cầu mọi người bình tĩnh. Nhưng được khoảng 300m, biết chẳng thể làm gì hơn, tài xế đành đâm xe vào mô đất cạnh đường và xe bẹp dúm. Lúc đó tôi ngồi phía sau nên chỉ bị thương nhẹ".

Ông Bảo cho biết có đứa cháu ở Lào mời ông sang chơi đã lâu, nay có điều kiện nên ông đi. “Đứa cháu nó làm ăn ở Lào lâu rồi, nó cứ mời sang chơi bằng được, nghĩ thương cháu nơi đất khách quê người cũng sang thăm. Nhưng sự cố đáng tiếc xảy ra", ông Bảo nói. 

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK Nghệ An đến chiều ngày 24/2 đã qua cơn nguy kịch

Cùng chung cảnh hoảng loạn trên chuyến xe đầy trắc trở ấy, chị Lê Thị Sáng (SN 1974, Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) - giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Chị Sáng bị thương gãy đốt sống lưng, nằm như bất động trên giường bệnh, chỉ nói được lí nhí.

Hiện tại các nạn nhân trong vụ đâm xe ở đèo Na Hín đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và có 12 người chấn thương sọ não, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tai nạn đã làm làm 3 người chết tại chỗ (một lơ xe, 2 hành khách), 1 người sau khi đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đã tử vong. Như vậy đến thời điểm này có 4 người bị chết.

Danh tính 12 nạn nhân bị thương đang cấp cứa tại Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Nghệ An:

1, Lê Văn Hoàn (SN 1966), TP Vinh, Nghệ An

2, Nguyễn Quang Đề (SN 1972), Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

3, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1988), Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An

4, Phạm Văn Hóa (SN 1965), Nghi Xuân, Hà Tĩnh

5, Lê Thị Sáng (SN 1974), Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

6, Nguyễn Văn Nam (SN 1958), Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

7, Anh Đàn (không rõ địa chỉ)

8, Lê Duy Tịnh (SN 1956), Can Lộc, Hà Tĩnh

9, Một phụ nữ ở trẻ không cho biết họ tên

10, Bùi Công Sơn (SN 1962), Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

11, Nguyễn Văn Bảo (SN 1946), phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An

12, Đặng Danh Lộc (SN 1972) - tài xế cũng là chủ xe, Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên