Xe chở khách lao vực đèo Chuối: Hành khách lần mò tìm đường thoát thân

Khi định thần lại, chúng tôi thấy xe giường nằm 46 chỗ lao qua vực bên trái, hai bánh trước nằm chơi vơi bên suối nước nhỏ.

Xe 49B-00704 của nhà xe Tuấn Anh xuất bến từ Bến xe Đức Long (Gia Lai) khoảng 17 h ngày 22/6 và đến trạm nhận khách ở Buôn Ma Thuột lúc 22h15 phút cùng ngày. Lúc này có 4 người tại trạm chuyển 60 bao thức ăn gia cầm và 4 can dầu thực vật tống vào gầm xe. Khi một nhóm hành khách 5 người lên xe, tài xế và lơ xe không hướng dẫn và xếp chỗ mà chỉ nói: “Tự tìm chỗ trống mà nằm”. Chúng tôi là một trong số 5 hành khách trên, tiến đến vị trí giường số 10A và 10B như nhà xe báo qua điện thoại đặt trước, nhưng không còn chỗ trống, nên nằm ở dãy giường cuối cùng của xe.

Hành khách đứng giữa đèo trong giá lạnh

Xe chạy thêm khoảng 1km lại dừng và lơ xe nhét thêm một đống hàng hóa từ một chiếc xe công nông. Đến 22h45 xe mới chính thức rời TP Ban Mê Thuột. 

Quá trình chạy từ Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt, lái xe chạy khá nhanh. Khi xe đang chạy trên đèo Chuối QL 27, thuộc xã Phi Liêng, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), lúc 1h45, hành khách nghe tiếng động mạnh và bị bật dậy khỏi giường, chiếc xe bị rung lắc mạnh. Gần 50 hành khách trên xe không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi định thần lại, chúng tôi thấy xe giường nằm 46 chỗ lao qua vực bên trái, hai bánh trước nằm chơi vơi bên suối nước nhỏ trên đèo Chuối.

Chúng tôi đến phía cabin xe thì nhận thấy tài xế và hai phụ xe đã nhảy ra khỏi xe. Trước cửa xe cỏ dại mọc um tùm, nước suối chảy róc rách. Một số người đề nghị nhà xe tìm cách cho ra ngoài để đi vệ sinh, nhưng cả lái xe và hai lơ xe không đáp ứng.

Chúng tôi cùng một thanh niên khác đã lần mò tìm đường thoát cho hơn 46 hành khách, vì từ cửa xuống mặt đất cao khoảng 1,5m. Một số hành khách lớn tuổi và 4 trẻ em trên xe đã được một số người bế ra khỏi xe, vượt qua suối nước trơn trượt. Trong khi đó, hành khách bức xúc vì nhân viên của nhà xe không giúp đỡ họ. 

Đến 3h40, xe cứu hộ tới hiện trường. Tất cả hành khách được yêu cầu xuống xe.

Ông Hùng, tài xế xe khách BKS 49B-00704 cho biết ông quê ở Gia Lai, có hàng chục năm lái xe tuyến Nam- Bắc. Gần 8 tháng qua, ông chuyển sang lái xe cho Tuấn Anh tuyến Gia Lai- Đà Lạt. ông Hùng nói: “Nếu tôi không lách kịp thì đã đâm đầu vào chiếc xe tải lúc đó hậu quả sẽ khó lường hết”.

Đến 5h việc kéo xe bị nạn lên đường mới thành công. Phần đầu chiếc xe khách bị hư hỏng khá nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe giường nằm lao vực, gần 50 khách bị kẹt trên đèo trong đêm
Xe giường nằm lao vực, gần 50 khách bị kẹt trên đèo trong đêm

Tránh xe tải chạy ngược chiều, xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực nằm chơi vơi bên suối nước

Xe giường nằm lao vực, gần 50 khách bị kẹt trên đèo trong đêm

Xe giường nằm lao vực, gần 50 khách bị kẹt trên đèo trong đêm

Tránh xe tải chạy ngược chiều, xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực nằm chơi vơi bên suối nước