Chợ sớm vùng cao A Lưới

VOV.VN - Có dịp lên A Lưới, bà con sẽ thích thú với phiên chợ vùng cao. Đi chợ không chỉ là để mua hàng hóa, mà còn để khám phá nét văn hóa bản địa.

Chợ A Lưới đã trở thành điểm tham quan thú vị bởi khi đến đây, không chỉ là chuyện mua hàng hóa, mà nhiều người còn khám phá nét văn hóa phong phú, tập quán sinh hoạt của đồng bào các dân dân tộc nơi đây. Dưới đây là bộ ảnh do BTV A lăng Sơn thực hiện.

 Bà con dân tộc vùng cao A Lưới hiền lành, chất phác. Họ mang các sản vật tự làm ra đến đây bán, không nói thách gì cả, bán được hàng xong là họ mua lại thức ăn hoặc vật dụng cho gia đình... rồi tất tả trở về với cái nương, cái rẫy.Phiên chợ lúc tinh mơ tại thị trấn A Lưới là hình ảnh độc đáo của vùng biên giới này. Từ sáng sớm khi chưa nhìn tỏ mặt người, trên khắp các ngả đường, lờ mờ trong sương là những đoàn người dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Vân Kiều đến từ những bản làng xa xôi gùi hàng về chợ bán.

Cả người mua và người bán đều cầm trên tay chiếc đèn pin để tìm hàng và giữ hàng. Phiên chợ sáng trở nên lung linh trong mắt những người lần đầu đến đây.Chẳng ai còn nhớ phiên chợ này có từ bao giờ, chỉ có những người lớn tuổi bán hàng ở đây lờ mờ nhớ nó có từ thời Pháp thuộc. Trước đây, người dân mang những vật phẩm đến đây để đổi muối, gạo sống qua ngày. Ngày nay, chợ vẫn được duy trì và thành nét đặc trưng của A Lưới.
Lạc giữa ánh đèn pin lập lòe đang hướng tới chợ là những đứa trẻ gồng gánh, chở những buồng chuối, mớ rau, hạt dẻ, măng tre... thu lượm từ rừng. Những ánh mắt của những phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số như đang còn ngái ngủ với những gùi rau rừng, chuối, măng, sắn, khoai… Chắc hẳn, họ phải thức dậy từ rất sớm để đi một quãng đường khá xa về chợ tranh thủ bán hàng.
Tuy là chợ vùng cao, song ở đây không thiếu thứ gì từ áo quần may sẵn, hàng tạp hóa… cho đến thịt, cá, rau củ quả. Chợ phong phú hàng hóa bởi có nhiều dân tộc anh em, như Kinh, Cơ Tu, Pa Hy, Vân Kiều, Tà Ôi cùng sinh sống trên mảnh đất này đến mua và bán.
Chợ A Lưới góp phần thay đổi tập quán tự cung tự cấp, giúp bà con đồng bào dân tộc quen hơn với phương thức buôn bán, giao lưu trao đổi hàng hóa, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Chợ phong phú hàng hóa từ dưới Huế lên có, ở A Lưới có. Nhiều người dưới Huế lên đây hoặc du khách luôn thích những sản phẩm của núi rừng vì sự đặc sắc đến thú vị của phiên chợ vùng cao./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nghệ sĩ kỳ diệu khiến những hòn đá cũng biết… “thiền”
Người nghệ sĩ kỳ diệu khiến những hòn đá cũng biết… “thiền”

Nghệ sĩ người Canada - Michael Grab là người đứng sau những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt “không tin nổi” với những hòn đá được đặt cân bằng lên nhau...

Người nghệ sĩ kỳ diệu khiến những hòn đá cũng biết… “thiền”

Người nghệ sĩ kỳ diệu khiến những hòn đá cũng biết… “thiền”

Nghệ sĩ người Canada - Michael Grab là người đứng sau những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt “không tin nổi” với những hòn đá được đặt cân bằng lên nhau...

Tokyo hóa “xứ sở thần tiên” trong ngày tuyết rơi
Tokyo hóa “xứ sở thần tiên” trong ngày tuyết rơi

VOV.VN -Thủ đô của đất nước mặt trời mọc như bước ra từ câu chuyện cổ tích, khi được khoác lên mình tấm áo tinh khôi của tuyết trắng.

Tokyo hóa “xứ sở thần tiên” trong ngày tuyết rơi

Tokyo hóa “xứ sở thần tiên” trong ngày tuyết rơi

VOV.VN -Thủ đô của đất nước mặt trời mọc như bước ra từ câu chuyện cổ tích, khi được khoác lên mình tấm áo tinh khôi của tuyết trắng.

Khám phá “đảo tàu chiến” Hashima ở Nhật Bản
Khám phá “đảo tàu chiến” Hashima ở Nhật Bản

Với hình dáng giống một tàu chiến, đảo Hashima (Nhật Bản) thu hút du khách bởi vẻ hoang sơ không một bóng người.

Khám phá “đảo tàu chiến” Hashima ở Nhật Bản

Khám phá “đảo tàu chiến” Hashima ở Nhật Bản

Với hình dáng giống một tàu chiến, đảo Hashima (Nhật Bản) thu hút du khách bởi vẻ hoang sơ không một bóng người.

Khám phá những mùa hoa cỏ tháng 12 ở Đà Lạt
Khám phá những mùa hoa cỏ tháng 12 ở Đà Lạt

Đà Lạt tháng 12, khi những cánh hoa dã quỳ khép lại cũng là lúc mimosa bừng sáng một góc trời, hoa cải nở trắng đồi.

Khám phá những mùa hoa cỏ tháng 12 ở Đà Lạt

Khám phá những mùa hoa cỏ tháng 12 ở Đà Lạt

Đà Lạt tháng 12, khi những cánh hoa dã quỳ khép lại cũng là lúc mimosa bừng sáng một góc trời, hoa cải nở trắng đồi.

Việt Nam có thể đón tới 8,7 triệu lượt khách quốc tế năm 2016
Việt Nam có thể đón tới 8,7 triệu lượt khách quốc tế năm 2016

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Việt Nam có thể đón tới 8,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2016...

Việt Nam có thể đón tới 8,7 triệu lượt khách quốc tế năm 2016

Việt Nam có thể đón tới 8,7 triệu lượt khách quốc tế năm 2016

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Việt Nam có thể đón tới 8,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2016...