Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp

Say mê với vẻ đẹp Việt, bộ ảnh về phố cổ Hội An của nhiếp ảnh gia người Pháp một lần nữa mang tới cho người xem sự lắng đọng trong cảm xúc.

Réhahn Croquevielle, nhiếp ảnh gia mang quốc tịch Pháp, người đã từng đặt chân tới nhiều đất nước trên thế giới, nhưng vẫn dành riêng cho Việt Nam một tình cảm rất đặc biệt. Trong chuyến thăm đất nước hình chữ S lần đầu năm 2007 cùng một tổ chức phi lợi nhuận, nhiếp ảnh gia sinh năm 1979 nảy sinh nhiều tình cảm với vùng đất này. Tới năm 2011, anh quyết định rời quê hương tới sinh sống tại khu phố cổ Hội An, Quảng Nam.

Hoàng hôn trên đồng ruộng.

Réhahn dành nhiều thời gian để khám phá dọc theo chiều dài đất nước, chụp hình hơn 50.000 bức ảnh. Những mảnh ghép về vùng đất, cuộc đời con người nơi anh từng ghé qua được ghi lại trong bộ sách ảnh  "Vietnam – Mosaic of Contrasts" (tạm dịch: Việt Nam - những mảnh ghép tương phản), "Hidden Smiles” (tạm dịch: Những nụ cười bị giấu kín).

Trên một số tạp chí, trang báo nổi tiếng như The National Geography, Daily Mail hay Boredpanda mới đây đã tăng tải trọn vẹn bộ ảnh "15 bức hình khiến bạn muốn tới Hội An", là thông điệp hữu ích đưa hình ảnh Việt Nam trở nên gần gũi hơn với thế giới. Theo lời dẫn dắt của Daily Mail, "nhiều khách du lịch đến với Việt Nam để chiêm ngưỡng cảnh đẹp đáng nhớ của vùng vịnh Hạ Long. Nhưng vùng đất này còn ẩn chứa vẻ đẹp và bề dày văn hóa nên được khám phá."

Khoảnh khắc bình yên của một người lái đò Hội An.

Nụ cười viên mãn tuổi xế chiều. Hình ảnh được chụp tại làng Trà Quế, nơi cách phố cổ Hội An chừng 3 km về phía Đông Bắc, cũng là một trong những địa điểm yêu thích của tác giả.

Ngắm những bức hình phố Hội qua góc nhìn của Réhahn, người xem cảm nhận thấy lòng say mê và tình cảm chân thành. Tình cảm này liên tục được anh truyền cảm hứng tới hơn 200.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Chỉ gói gọn trong khuôn hình đời thường mộc mạc với người chèo thuyền trên sông Thu Bồn, thiếu nữ diện áo dài thướt tha đi ngang qua bức tường ngả màu rêu phong, nụ cười tuổi già hay khu phố đèn lồng rực sáng trong đêm, nhưng mang tới nhiều cảm xúc thú vị. Anh khẳng định: "Việt Nam giống như một studio ngoài trời với tấm phông nền kỳ diệu. Ở đó, mỗi con người là một người mẫu tiềm năng."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sắc màu các dân tộc Việt Nam” dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trẻ
“Sắc màu các dân tộc Việt Nam” dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trẻ

VOV.VN - Triển lãm ảnh đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng về sắc màu các dân tộc Việt Nam.

“Sắc màu các dân tộc Việt Nam” dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trẻ

“Sắc màu các dân tộc Việt Nam” dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trẻ

VOV.VN - Triển lãm ảnh đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng về sắc màu các dân tộc Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Nick Út và chuyến về thăm Trảng Bàng mới đây
Nhiếp ảnh gia Nick Út và chuyến về thăm Trảng Bàng mới đây
Vũ trụ đẹp lung linh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thiên văn
Vũ trụ đẹp lung linh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thiên văn

VOV.VN -BTC cuộc thi "Nhiếp ảnh gia thiên văn 2015" vừa công bố những bức ảnh ngoạn mục nhất về vũ trụ do các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới thực hiện.

Vũ trụ đẹp lung linh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thiên văn

Vũ trụ đẹp lung linh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thiên văn

VOV.VN -BTC cuộc thi "Nhiếp ảnh gia thiên văn 2015" vừa công bố những bức ảnh ngoạn mục nhất về vũ trụ do các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới thực hiện.

Đại dương huyền ảo qua ống kính của nhiếp ảnh gia Italia
Đại dương huyền ảo qua ống kính của nhiếp ảnh gia Italia

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Lorenzo Mittiga đã dành thời gian ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở vùng biển quanh đảo Bonaire, Caribbean, Hà Lan.

Đại dương huyền ảo qua ống kính của nhiếp ảnh gia Italia

Đại dương huyền ảo qua ống kính của nhiếp ảnh gia Italia

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Lorenzo Mittiga đã dành thời gian ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở vùng biển quanh đảo Bonaire, Caribbean, Hà Lan.

Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức
Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức

Matthias Meyer người Đức tự nhận mình là nhiếp ảnh gia về Hà Nội. Bốn năm sống ở Việt Nam, ông nhận ra mình thuộc về nơi khác của thế giới.

Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức

Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức

Matthias Meyer người Đức tự nhận mình là nhiếp ảnh gia về Hà Nội. Bốn năm sống ở Việt Nam, ông nhận ra mình thuộc về nơi khác của thế giới.