Hai du khách Tây ăn mặc phản cảm, nằm trên bãi cỏ ở Hồ Gươm

VOV.VN - Sáng 1/4, hình ảnh hai khách Tây mặc bikini phơi mình tắm nắng trên thảm cỏ ở Hồ Gươm khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, hình ảnh hai du khách Tây ăn mặc phản cảm, nằm trên bãi cỏ ở Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tắm nắng lan truyền nhanh chóng trên khắp các trang mạng xã hội.

 Hình ảnh 2 du khách nằm tắm nắng tại Hồ Gươm gây phản cảm. 

Trả lời PV, chị Huyền người đăng tải bức ảnh nói: "Khoảng 11h30 ngày 1/4, tại Hồ Hoàn Kiếm, hai nữ du khách người nước ngoài ngang nhiên nằm phơi nắng trên thảm cỏ. Quá búc xúc, tôi có đến nhắc nhở họ, nhưng không biết họ có đi ngay không".

“Đây là khu vực nhiều người qua lại, đặc biệt là vào cuối tuần như hôm nay. Hành động của hai nữ du khách gây phản cảm, không đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam", chị Huyền búc xúc.

Trường hợp này đã xảy ra nhiều lần trước đó, gây búc xúc cho người dân.

Ngay khi hình ảnh này được đăng tải, hai cô gái bị cộng đồng mạng đồng loạt "ném đá" kèm theo những lời phê phán thái độ của họ.

Facebooker Quách Thị Thảo chia sẻ: "Hồ Gươm là một địa điểm văn hóa, là nét đẹp của nước Việt Nam. Hình ảnh hai nữ du khách không hợp với khung cảnh nơi đây một tí nào".

Facebooker Lê Thủy bức xúc: "Chúng ta không thể chấp nhận những hành vi phản cảm như vậy, kể cả là du khách nước ngoài".

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát trật tự và Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm đã nhắc nhở hai du khách rời khỏi bãi cỏ.

Trước đó vào ngày 30/7/2016, 2 du khách nước ngoài mang quốc tịch Irelend đã cởi quần áo xuống Hồ Hoàn Kiếm bơi khiến nhiều người phẫn nộ./.

Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?

Nhập cảnh bằng hộ chiếu “đường lưỡi bò”; lợi dụng đi du lịch để làm việc “chui”, xuyên tạc chủ quyền và lịch sử Việt Nam… là những hành vi của du khách TQ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vật dụng nên mang theo khu đi du lịch
Những vật dụng nên mang theo khu đi du lịch

VOV.VN - Trong chuyến du lịch sắp tới, đừng quên mang theo 8 món đồ sau đây, bởi trong một số trường hợp, chúng có ích hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Những vật dụng nên mang theo khu đi du lịch

Những vật dụng nên mang theo khu đi du lịch

VOV.VN - Trong chuyến du lịch sắp tới, đừng quên mang theo 8 món đồ sau đây, bởi trong một số trường hợp, chúng có ích hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Những món ăn nhất định phải thưởng thức khi tới thăm Hà Nội
Những món ăn nhất định phải thưởng thức khi tới thăm Hà Nội

VOV.VN - Dưới đây là những món ăn đường phố hấp dẫn, ngon khó cưỡng ở Hà Nội được ca ngợi trên báo nước ngoài.  

Những món ăn nhất định phải thưởng thức khi tới thăm Hà Nội

Những món ăn nhất định phải thưởng thức khi tới thăm Hà Nội

VOV.VN - Dưới đây là những món ăn đường phố hấp dẫn, ngon khó cưỡng ở Hà Nội được ca ngợi trên báo nước ngoài.  

Những điểm đến thiên đường dành cho các tín đồ ẩm thực
Những điểm đến thiên đường dành cho các tín đồ ẩm thực

VOV.VN -Những điểm đến dưới đây chính là thiên đường trong mơ dành cho các tín đồ ẩm thực.

Những điểm đến thiên đường dành cho các tín đồ ẩm thực

Những điểm đến thiên đường dành cho các tín đồ ẩm thực

VOV.VN -Những điểm đến dưới đây chính là thiên đường trong mơ dành cho các tín đồ ẩm thực.

Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?
Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?

Nhập cảnh bằng hộ chiếu “đường lưỡi bò”; lợi dụng đi du lịch để làm việc “chui”, xuyên tạc chủ quyền và lịch sử Việt Nam… là những hành vi của du khách TQ

Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?

Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?

Nhập cảnh bằng hộ chiếu “đường lưỡi bò”; lợi dụng đi du lịch để làm việc “chui”, xuyên tạc chủ quyền và lịch sử Việt Nam… là những hành vi của du khách TQ

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà
Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

VOV.VN - Tháng 3 là mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

VOV.VN - Tháng 3 là mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.