Hàng nghìn người tàn phá cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Nội

Sau 2 ngày mở cửa miễn phí, cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Nội đã bị giày xéo tan nát bởi hàng nghìn bạn trẻ đến chiêm ngưỡng.

Sau hai ngày mở cửa miễn phí cho khách tham quan và chụp ảnh, cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Nội đã tạm thời đóng cửa để chỉnh sửa, chăm sóc vì... quá tải

Theo chủ vườn hoa, trung bình trong hai ngày cuối tuần có khoảng hơn 7 nghìn lượt khách đổ về vườn hoa chụp ảnh

Mặc dù đã được bảo vệ nhắc nhở, chỉ dẫn nhưng nhiều du khách vẫn vô tư giẫm đạp khiến cho nhiều luống hoa bị giẫm nát…

Khác hẳn với những ngày đầu mở cửa, hơn 2 hecta hoa tam giác mạch trông khá xơ xác, nhiều khu vực bị tàn phá.

Để có được những bức ảnh đẹp, nhiều người không ngần ngại tạo đủ mọi tư thế, thậm chí là giẫm cả lên hoa...

Rất nhiều lối đi được tạo ra bởi những cây hoa đã bị giẫm đạp khiến cánh đồng hoa "xơ xác"

Được biết để tạo ra một thung lũng hoa tam giác mạch giữa lòng Hà Nội, anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ vườn hoa đã phải cất công lên tận Hà Giang để lấy hạt về gieo trồng. Trong những ngày đầu đi vào hoạt động, chủ vườn hoa đã nảy ra ý tưởng miễn phí vé vào cửa đối với tất cả khách hàng. Sự kiện này đã thu hút hàng nghìn người đổ xô đến đây.

Đến chiều 30/11, vườn hoa chính thức đóng cửa nhưng vẫn có hàng trăm người đổ về với hi vọng được chụp ảnh và ngắm hoa tam giác mạch giữa lòng Hà Nội

Vẻ tiếc nuối của nhiều bạn trẻ khi chỉ được "thưởng thức" hoa từ xa.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên